Bài học về sự lừa dối!

2015-07-30 12:57
- Nói dối người khác đã là một hành vi sai trái, nói dối chính mình còn tệ hại gấp trăm lần. Bạn có biết khái niệm nói dối chính mình? Nó có một nghĩa khác là “sống ảo”.

 

“Sống ảo” không chỉ là lối sống tự hoang tưởng khả năng, cho rằng mình tài giỏi và là cái rốn của vũ trụ. Khái niệm “sống ảo” được hiểu rộng ra nghĩa là những người hay có lối ám thị lừa dối chính mình, không dám nhìn vào sự thật. Việc ám thị quá nhiều lần trong tư tưởng sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm trong hành vi, dưới đây là một số biểu hiện của lối “sống ảo”  - tự lựa dối chính mình!

Bài học về sự lừa dối!

“Mình chưa có tất cả để có thể có được hạnh phúc!”

Có lẽ hơn một lần trong mỗi chúng ta, ai cũng mường tượng rằng hạnh phúc là khi chúng ta có được tình- tiền- danh vọng- tự do làm những gì mình muốn.

Bạn xem phim “Người giàu cũng khóc” chưa? Bộ phim nói lên rằng “Không phải tất cả những người có mọi thứ thì đó là người hạnh phúc!”. Thực tế thì những người hạnh phúc nhất không phải là những người có tất cả mọi thứ trên đời, bên cạnh họ luôn đầy rẫy những bi kịch, nhưng họ chính là người biết “gạn lọc” những nỗi buồn, tận dụng mọi khoảnh khắc để kiếm tìm niềm vui cho bản thân họ, và họ hạnh phúc!

“Ước mơ chỉ là ước mơ”

Đúng, ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ nếu bạn để sự sợ hãi cản lối và không hành động. Đừng để sự lười biếng, nỗi sợ hãi lớn hơn ước mơ của bạn. Bạn chỉ được sống một lần, nếu như bạn không để ước mơ chiến thắng được nỗi sợ hãi và hành động để biến ước mơ của mình thành hiện thực thì cả cuộc đời bạn sẽ chẳng bao giờ có được thứ gì mình muốn!

“Mọi chuyện luôn đổ ập lên đầu mình một cách không thể tệ hơn”

Hãy lôi ngay một (hay vô số) bộ phim, bạn sẽ thấy sau cơn mưa trời luôn sáng. Quy luật thiên nhiên đó luôn được áp dụng vào trong cuộc sống và thực tế là nó luôn đúng. Đừng bao giờ bi kịch hóa cuộc sống của chính bạn, chẳng ai có thể chống đỡ một cách hoàn hảo những thiên tại địch họa hay họa vô đơn chí, nhưng bạn thấy không? Mọi thứ sau đó vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Đừng tiêu cực khi thấy hôm nay mọi chuyện tồi tệ thì nghĩ rằng mọi việc đóng lại với mình, vì thực sự ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

“Số mình là số hưởng”

Bài học về sự lừa dối!

Không ít những bạn trẻ hiện nay đang có tư tưởng sống như vậy. Được sinh trưởng và nuôi nấng trong một gia đình có điều kiện nên họ tự cho mình cái quyền được hưởng thụ tất cả mọi thứ, cái gì họ muốn họ đều có được. Một lối sống sai lầm sẽ luôn dẫn đến một lối “sống ảo”.

Sự thật là ở đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả, trừ bố mẹ bạn. Nhưng bố mẹ bạn cũng chẳng sống bên bạn cả đời để chăm bẵm bạn, kể cả là bạn có “số hưởng” tài sản thừa kế thì với hệ tư tưởng như vậy, bạn cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì ngoài việc hưởng thụ hết số gia sản kia.

Bạn cho cuộc đời cái gì, cuộc đời sẽ trả lại bạn cái đấy, rất công bằng. Nếu như bạn cho cuộc đời mình được cái quyền hưởng thụ mà không cần phải lao động, thì cuộc đời sẽ trả lại bạn bi kịch. Đó chính là luật “nhân  - quả”.

“Mình có quá nhiều thứ để mất”

Và vì bạn có quá nhiều thứ để mất nên bạn chẳng bao giờ có thể có những quyết định mang tính đột phá cho cuộc đời bạn. Sự thực là cho dù bạn ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì việc bạn nhấc lên đặt xuống, cân  nhắc kĩ lưỡng mọi vấn đề trước khi tiến hành thì nó sẽ khiến cơ hội của bạn trôi qua.

Sự nắm bắt, chớp thời cơ, đúng thời điểm luôn là từ khóa của những người thành công trong cuộc sống. Sự do dự mà bạn cho rằng đó là hệ tư duy của những người thông minh chính là vật cản để bạn trở thành một kẻ an phận.

Trong tất cả các bài phỏng vấn và chia sẻ của các tỷ phú trên thế giới, điểm chung của họ là gì bạn biết không? “Sống là không bao giờ phải nói giá như”! "Tôi chẳng có gì để mất khi đứng trước một cơ hội!".

Nam Trung
(Theo Congluan)

 

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lisa (BLACKPINK) luôn được diện trang phục nổi nhất nhóm là vì lý do này