Nỗi khổ của người hướng nội

2015-11-02 13:05
- Mỗi lần công ty có tiệc tùng là Thu lại cứ như gà mắc tóc, đã bao nhiêu lần lấy cớ này cớ nọ từ chối không đi rồi, giờ là liên hoan cuối năm, chẳng lẽ lại lấy cớ từ chối? Nhưng nghĩ đến việc đi tiệc là Thu vã hết mồ hôi vì sợ…

Thu vốn thuộc típ người hướng nội. Từ bé, cô khá nhút nhát và không thích giao tiếp với mọi người, kể cả người trong gia đình, bố mẹ Thu phần vì bận việc, phần vì thời xưa vất vả không có nhiều thời gian quan tâm con cái nên thấy cô ít nói, thụ động và ngại chơi với lũ trẻ con hàng xóm thì cũng cho đó là chuyện bình thường và không lấy làm bận tâm. Thu cũng cứ sống khép kín và ít bạn bè như thế cho đến khi đi học lớp lớn hơn. Người hiểu Thu thì vẫn coi cô là bạn bè bình thường, người mới tiếp xúc sẽ thấy Thu “có vấn đề” về giao tiếp, quá nhút nhát, lạnh lùng, thu mình…

Thu học về thiết kế đồ họa, một công việc khá độc lập và ít phải giao tiếp nhiều với nhiều người. Một mình cô cứ tự học và làm việc, có khi thầy cô giáo chia bài làm nhóm, Thu cũng một mình tự làm tự nộp, không cần đến team nhóm gì cả, bởi vì với Thu rõ ràng khả năng làm việc độc lập của cô rất giỏi, một mình có thể tự quản lý một dự án từ đầu đến cuối và không hề cảm thấy áp lực gì về chuyện đó. Thu thuộc dạng người nghiện công việc, tìm thấy niềm vui ở công việc. Và với tinh thần quá độc lập như vậy khi đến môi trường công sở, Thu được mệnh danh Là Thu “tự kỉ”.

Nỗi khổ của người hướng nội

Cả ngày đến công ty, ngoài việc thi thoảng sếp gọi vào để giao đề tài thì hầu như Thu chỉ biết cắm đầu vào công việc và quên hết mọi thứ xung quanh, có hôm có làm chăm chỉ quá, đồng nghiệp nói như hét vào tai mà Thu vẫn chẳng để ý. Một vài lần thấy Thu không nhiệt tình tham gia các hoạt động bên lề của công sở như chém gió, tám chuyện, ăn trưa, café, ăn vặt, shopping, các đồng nghiệp cũng bỏ qua Thu, lạ cái là Thu thấy chuyện đó rất bình thường, chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.

Nỗi khổ tâm nhất của Thu khi đi làm việc là phải đứng lên nói về ý kiến của mình hoặc giới thiệu bản thân mình với người lạ, đối tác. Là một người có chuyên môn và năng lực làm, việc, các bản vẽ và thiết kế của Thu dường như không có nhược điểm và luôn khả thi, thế nhưng khi đứng lên để giải thích lý do tại sao lại thiết kế như vậy hay có thể thêm công năng sản phẩm vào được không…thì Thu cứ lúng túng, bối rối, nói lí nha lí nhí trong miệng. Một vài lần thấy Thu có vẻ khổ sở trong việc trình bày chính dự án của mình, sếp thông cảm bảo cô trình bày hết ra giấy rồi truyền đạt lại cho cộng sự, cậu này sẽ thuyết trình thay Thu. Nhiều khi, việc thuyết trình thay cũng khiến cậu cộng sự kia được thơm lây, có đôi lần cậu ấy cũng nghĩ đó là công trạng của mình nên cứ huyếnh lên, Thu cũng kệ, chẳng lấy làm buồn.

Điều mà Thu sợ nhất khi làm việc ở công ty chính là những bữa tiệc. Một năm làm việc không biết bao nhiêu là tiệc: tiệc khai xuân, mùng 8/3, sinh nhật đồng nghiệp, cưới đồng nghiệp, kỉ niệm thành lập công ty, 2/9, trung thu, nghỉ tết…nhìn chung là cứ mỗi dịp “tiệc” về là Thu lại lấy  cớ trốn biệt: lần thì cáo ốm, lần thì lấy cớ đi du lịch xa, lần thì về quê…nhìn chung Thu cứ phải vất vả, khổ sở trong việc từ chối những bữa tiệc tùng đông người để ở nhà cho yên thân.

Nỗi khổ của người hướng nội

Đến những nơi đó, cô cảm thấy chân tay mồm miệng đều thừa thãi, không biết nói gì và không biết làm gì cả, người cứ toát hết mồ hôi, ai hỏi gì đáp nấy, xong cứ đứng một góc hoặc ngồi một chỗ kín mà chẳng ai để ý đến, đến nửa bữa tiệc thì gặp mặt sếp xin phép ra về gọi là điểm danh. Sau khi thoát khỏi những bữa tiệc như thế, Thu như sống lại phần hồn của mình…

Nhìn lại bản thân mình nhiều khi cũng thấy không ổn, nhưng Thu không thể nào ép mình thay đổi, sống vui vẻ và hoạt bát hơn, dù đã cố gắng rất nhiều. Cô chỉ cảm thấy yên ổn nhất khi bản thân được làm việc, ngồi một mình đọc sách uống trà và làm những công việc như chăm sóc chó mèo, hay nói chuyện với một vài người bạn từ hồi còn nhỏ.

Lần này lại sắp liên hoan cuối năm lần 2, Thu đã từ chối không biết bao nhiêu cuộc vui của nhóm đồng nghiệp, của công ty. Lần này không thể không góp mặt, nếu không cô sẽ trở thành một kẻ dị hợm, tự kỉ trong mắt đồng nghiệp. Thế là từ lúc nhận mail dự tiệc liên hoan cuối năm công ty, ngày nào Thu cũng phải động viên mình “chỉ là đi tiệc thôi mà…” cho dù mồ hôi không ngừng toát ra vì sợ.

Ái Thơ
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 con giáp luôn chất chứa những tâm sự thầm kín