Lấy được anh chồng 'kể mãi không hết ưu điểm', nấu 1001 món ngon đãi vợ, 9x khiến hội chị em xuýt xoa ghen tị

Văn Anh 2020-11-16 10:30
- “Tương lai sau này chẳng có gì là chắc chắn, nhưng đến hiện tại, mình cảm thấy mình vẫn là người phụ nữ hạnh phúc nhất”, chị Thanh Loan (sinh năm 1994, sống tại Hàn Quốc) chia sẻ.

Tình yêu hồi sinh sau nỗi đau quá khứ

Chị Loan cho biết, chị và chồng quen nhau từ năm 2014. Anh là bạn thân của một người bạn chị, khi ấy chị kinh doanh quần áo nên anh đặt mua áo đôi với người yêu. Chị lúc đó cũng đã có người thương, hai anh chị cũng chưa gặp và quen nhau nhiều.

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

 Chị Thanh Loan và chồng (Ảnh: NVCC)

Sau đó, người yêu anh chẳng may qua đời, anh chuyển về Tả Thanh Oai, gần nhà chị ở. Mãi sau này, phải mất thời gian rất lâu để vết thương lòng nguôi ngoai, anh chị mới có dịp lần đầu gặp mặt tại phòng trọ anh ở. Hôm ấy, xong tiệc thì trời mưa to, chị được anh chở về. Tuy nhiên, chị vẫn không có nhiều ấn tượng về anh ngoài việc cảm thấy đau điếng mông, khi ngồi sau xe đạp điện.

Mỗi lần, chị Loan cãi nhau với người yêu, anh chị thường nói chuyện nhưng chỉ ở mức độ bạn bè. Có lần chị quá mệt mỏi tâm sự, tính anh hay đùa còn bảo bỏ hắn yêu tớ đi nhưng chị không nghĩ là thật. Cứ vậy trôi qua tới tận ngày 12/1/2017, anh chính thức tỏ tình với chị. Hai tháng sau, anh vào Đà Nẵng đi làm, chị vẫn chưa nhận lời yêu, hai người cãi nhau cắt liên lạc suốt mấy tháng trời. Ngày về lại Hà Nội, anh cũng âm thầm không cho chị biết. Chỉ nhờ bạn dẫn chị đến điểm hẹn, khi ấy chị Loan đã bắt đầu có tình cảm nên trong lòng bực bội, khó chịu. Vài ngày sau, đôi trẻ nối lại liên lạc và chính thức nhận lời yêu.

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Tình yêu và hạnh phúc của đôi trẻ khiến không ít người trầm trồ ngưỡng mộ (Ảnh: NVCC) 

“Sau đó, chồng mình học tiếng để qua Hàn. Lúc đầu học ở Hải Dương, rồi sang Bắc Ninh nhưng cuối tuần cứ tối thứ 6 sẽ lên Hà Nội để thăm mình. Yêu nhau không tránh cãi cọ nhưng chồng luôn là người xin lỗi mình trước. Tháng 7/2017, chồng dẫn mình về ra mắt. Trước khi đi Hàn cũng xin cưới, nhưng công việc gia đình nên hai bên phải hoãn lại. 29/10/2017 chồng mình qua Hàn. Tuy ở xa, công việc vất vả, mệt nhọc, nhưng lúc nào anh cũng quan tâm, động viên mình.  

Thời gian sau, anh xin cưới lần 2. Hai bên gia đình đã thống nhất được ngày cưới. 31/8/2018 chồng mình về Việt Nam, sau đó 1 ngày hai gia đình gặp mặt xin cưới. Trưa hôm đó, hai vợ chồng mình đi Đà Nẵng chụp ảnh cưới. Ngày 15/9, một đám cưới như mơ diễn ra khiến mình tràn ngập hạnh phúc. Sau đó nửa tháng, chồng mình phải quay trở lại Hàn Quốc.

Mình thì trục trặc mãi không thể sang được, lại tiếp tục xa nhau tới tận ngày 26/12/2018. Bên đó, mình ở cuối miền bắc, chồng ở miền nam, cách nhau 200km. Cứ 2 tuần, mình sẽ xuống thăm chồng một lần. Mãi tới đầu năm 2019, mình mới chuyển hẳn xuống ở với chồng.  

Cuộc sống vợ chồng son cứ thế trôi qua, cho đến 2/5/2020, lần đầu mình thử que lên 2 vạch. Nhưng con chưa vào tử cung đã mất, 2 vợ chồng mình buồn lắm. Nhưng anh luôn động viên vợ hết lòng. May sao trời thương, tháng 6 mình lại có bầu. Suốt từ khi bắt đầu cưới, chồng đã là người chăm chỉ, bếp núc chồng lo. Mình chưa thấy lấy chồng, hầu như toàn chồng vào bếp nấu, bố mẹ chồng cũng dễ tính, lại yêu chiều nữa. Cưới nhau hơn 2 năm, giờ có bầu mình thấy chồng còn quan tâm, yêu thương hơn nhiều nữa”, chị Thanh Loan tâm sự.

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Tình yêu và hạnh phúc càng nhân đôi khi chị Loan có bầu (Ảnh: NVCC) 

9X cũng cho biết thêm, anh chưa bao giờ nặng lời, lúc nào cũng là người mở lời trước. Anh quan niệm rằng, nếu có vấn đề, phải cùng ngồi xuống nói chuyện, không được giữ trong lòng rồi xa nhau. Chính vì luôn thực hiện như vậy, nên đôi trẻ luôn giữ được lửa hạnh phúc.

Chồng nấu 1001 món ngon đãi vợ

Tới giờ có con, chị còn được anh chăm sóc chu đáo gấp bội. Dù đi làm 12 tiếng vất vả, nhưng anh vẫn dành tất cả cho vợ con. Về nhà, việc đầu tiên anh làm là hôn vợ, chào con vì nhung nhớ. Sau đó, sẽ chuẩn bị đồ ăn, bát đũa sẵn sàng gọi vợ dậy ăn cơm. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, người đàn ông ấy luôn khiến chị Loan yên tâm và xúc động.

Chị bầu, nghén nhiều hơn, cơ thể mệt mỏi, ăn uống cũng kém. Nhưng chỉ cần chị nói thèm món gì đó, dù bất chấp thời gian và hoàn cảnh, anh sẽ nấu bằng được, thậm chí còn ngon như nhà hàng cho vợ thưởng thức, từ món Hàn đến món Việt, từ các loại bánh đến những món ăn kì công đến đâu. 

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Một số món ăn chị Loan được chồng dành hết tâm sức chuẩn bị (Ảnh: NVCC)

Chị Loan kể lại: “Anh đi làm nhưng ngày đun 2 bình nước nóng, để sẵn cho mình pha sữa, uống cho ấm khỏi ho. Nếu ở nhà, dù đang ngủ mê mệt vẫn sẽ dậy pha sữa bầu cho vợ uống, hoặc dậy nấu cơm cho vợ ăn. Đi ngủ lúc nào cũng cho mình gối đầu tay, xoa lưng, ôm cả đêm không rời.  

Dù đi làm mệt mỏi tới đâu, anh vẫn đặt sự quan tâm cho vợ con trên hết. Mình kêu mỏi, sẽ tự động xoa bóp chân tay, mặc dù anh đi làm đứng nguyên một đêm dài, chân cũng nhức cũng mỏi. Có con rồi, anh đều dành hết tiền bỏ lợn cho con, mang cơm thêm ở nhà đi chứ không mua đồ ngoài nữa.

Với mình, anh luôn là chỗ dựa vững chắc, không ngại khó, ngại khổ, miễn sao vợ con được thoải mái nhất. Cuối tuần được nghỉ, anh sẽ dành thời gian làm ruốc, dọn dẹp nhà cửa, thu dọn chăn màn, giặt giũ, phơi phóng, nói chung không cho vợ động tay làm gì. Nhiều khi thương chồng đi làm vất vả, mình muốn vào nấu bữa cơm, anh không thoải mái ngay, bắt mình phải nghỉ ngơi vì đứng lâu sẽ ảnh hưởng đến con. Nhiều khi mình cáu vì anh nói nhiều nhưng thực sự kể hoài, kể mãi cũng không hết ưu điểm của chồng mình."

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Lấy được chồng yêu chiều, lại nấu 1000 món ngon như đầu bếp, 9X khiến hội chị em ghen tị

Anh quan tâm vợ từ những điều nhỏ nhặt nhất, dành hết tài chính để lo tương lai mà không nghĩ đến bản thân (Ảnh: NVCC)

Chị Thanh Loan cũng bày tỏ rằng, bản thân chị chỉ thật sự cảm thấy may mắn. May vì gặp đúng người, yêu và cưới đúng người. Lấy chồng hơn 2 năm nhưng chưa khi nào phải thất vọng. Chưa bao giờ, chồng chị vì cuộc vui mà bỏ vợ, đi đâu làm gì cũng nghĩ tới vợ đầu tiên, không có cuộc vui nào hơn sự quan trọng của vợ.

Anh chẳng cần biết sĩ diện, lên mặt là gì, luôn lắng nghe, luôn bên cạnh động viên mỗi khi vợ cần. Bởi thế mà cuộc sống của chị mỗi ngày đều trôi qua thật hạnh phúc. Chị Thanh Loan bảo, vẫn câu nói cũ, tương lai sau này chẳng có gì là chắc chắn. Nhưng tới hiện tại chị vẫn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

 

Văn Anh

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đông qua xuân đến, 3 người mệnh này phúc ấm, công việc có bước phát triển mới