Yêu thương gọi tên gia đình

2014-06-28 08:02
- (Em đẹp) - Trong ký ức tuổi thơ, chưa một lần mẹ "dám" mơ ước được đi chơi cùng ba mẹ

Vậy là Hà My của ba mẹ đã tròn 1 tuổi. Thật là nhanh con nhỉ, mới ngày nào con còn bé tí xíu 2,8kg lọt thỏm trong vòng tay mẹ mà giờ đây đã biết chạy lon ton và gọi ba gọi mẹ thật là yêu. Không biết có phải giống như bao bà mẹ khác, cũng yêu và "hâm mộ" con mình quá độ hay không mà mẹ thấy Hà My của mẹ xinh quá chừng là xinh, yêu quá chừng là yêu. Bây giờ nghĩ lại, mẹ thật cảm ơn trời phật đã giúp ba và mẹ đủ sức khoẻ và đủ kiên định vượt qua những gian khó của gần 2 năm về trước.

Hồi ấy, mẹ vẫn là cô sinh viên ngố năm cuối trường Bách Khoa. Tình cờ biết và yêu bố con qua Facebook gần 2 năm nhưng mới chỉ gặp nhau đôi lần. Bố ở Pháp, mẹ thì ở Tp.HCM. Mẹ yêu bố bởi những điều chia sẻ thật giản dị trên Facebook. Đơn giản nhưng với mẹ quả thật vô cùng ấm áp. Vì mẹ ít bạn, lại chỉ sống một mình.

Hồi ấy, mẹ yêu bố, không cầu kỳ và nghi ngại. Vì thế con có mặt trong thế giới của mẹ chỉ sau 3 lần bố mẹ gặp nhau ngoài đời, nhân dịp bố về Việt Nam (sau này lớn lên không biết Hà My có “sốc” lắm không khi biết chuyện này không nhỉ). Nhưng rất “kỳ quặc” khi biết tin có con, mẹ lại không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng. Chỉ có một cảm giác lâng lâng thực sự khó diễn tả trỗi dậy như những đợt sóng trong lòng mẹ. Có lẽ đó là Hạnh phúc, hồi hộp và...tuyệt nhiên không hề lo lắng (chắc hồi đó mẹ trẻ quá nên “điếc chẳng sợ súng” Hà My nhỉ) dù lúc ấy cả bố và mẹ chỉ đang là sinh viên lại còn ở rất xa nhau...

 

Những lúc nói vui bố đều bảo s sinh thật nhiều con 

 

Gần 2 năm đã trôi qua, những ký ức không vui vẻ và những nước mắt đã phai nhạt đi rất nhiều trong tâm trí mẹ (nhất là khi đã có con thật đáng yêu ở bên cạnh mẹ) nhưng có lẽ cả đời này mẹ sẽ không bao giờ quên những giọt nước mắt của ba con qua webcam khi nhắn nhủ mẹ ráng đợi ba, ráng chăm sóc con và đừng bỏ cuộc trước những áp lực bỏ con từ ông bà nội. Những giọt nước mắt khi ấy thực sự là liều thuốc thần kỳ dành cho mẹ để vượt qua gần 9 tháng gian nan cả về vật chất và tinh thần để ấm ủ mầm sống bé nhỏ an toàn và khoẻ mạnh là con ở trong mẹ.

Như một “dấu hiệu” may mắn, con sinh ra đúng ngày 28/06, ngày Gia đình Việt Nam. Điều đó thật có ý nghĩa với nhà mình vì đến tận bây giờ bố mẹ vẫn chưa làm đám cưới, ông bà nội vẫn chối bỏ “một đứa mồ côi không xứng đáng bước chân vào làm dâu nhà này” như mẹ, song chúng ta, ba, mẹ và Hà My bé bỏng vẫn là một gia đình tròn vẹn và hạnh phúc, con nhỉ.

Trong ký ức tuổi thơ của mẹ, chưa một lần mẹ nghĩ về “gia đình” và cũng chưa hề có một lần mẹ đau khổ khi không có ba, có mẹ. Mẹ chấp nhận điều đó một cách thản nhiên thật lòng, như là số phận đã định sẵn cho mình. Cuộc sống cứ thế trôi đi, khó khăn gặp cũng nhiều song càng ngày mẹ càng thấy ông trời không hề bất công, nhất là tới khi mẹ gặp ba con, một người đàn ông đích thực, chân thành với mẹ và cả con nữa Hà My ạ. Ba và con là món quà mà ông trời đã gieo vào đời mẹ. Mẹ vốn chẳng giỏi văn chương, chẳng thể diễn tả hết bằng lời những gì mẹ đang cảm nhận nhưng Hà My à, mẹ thương lắm, yêu lắm và trân trọng quá chừng những gì bố và con đã đem đến cho mẹ. Lần đầu tiên sau hơn 22 năm sống trên đời, mẹ mới hiểu thế nào là yêu là hạnh phúc, là GIA ĐÌNH. Chúng ta sẽ mãi như thế Hà My ạ, mẹ tin thế, tin vào con, tin vào người đàn ông đích thực và duy nhất của đời mẹ.

Chúc mừng sinh nhật con yêu, mừng ngày gia đình Việt Nam, mừng cho tất cả em bé đều được đón nhận niềm yêu thương của ba mẹ như con, Hà My tóc xoăn mũi tẹt của mẹ.

 

Mẹ Hà My

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cách an toàn và dễ làm để rã đông thịt