Thay vì hơn thua với người khác, bạn nên dành thời gian làm điều này

Lam Giang 2023-08-20 08:30
- Hãy nhớ rừng, núi cao còn có núi cao hơn, sẽ luôn có người giỏi hơn mình, sẽ luôn có những ngọn núi chúng ta không thể leo lên đến đỉnh.

Trong cuộc sống, nhiều hơn một lần chúng ta tự so sánh mình với người khác. Chính vì thế, cụm từ "con người ta" chưa bao giờ ngừng "hot" trên mạng xã hội. Chúng ta tự đưa mình ra so sánh rồi tự than vãn áp lực đồng trang lứa quá lớn mà không biết rằng 80% rắc rối trong cuộc sống bắt nguồn từ đây.

Dale Carnegie - bậc thầy giao tiếp của thế kỉ XX đã nói: "Nhiều rắc rối trong cuộc sống đến từ việc chúng ta mù quáng so sánh với người khác mà quên tận hưởng cuộc sống của chính mình".

Hay nhà văn Marshall Luxemburg cũng viết: "So sánh với người khác là khởi đầu của một cuộc sống khốn khổ”.

Quả thật, cuộc sống là để cảm nhận và trải nghiệm, không phải để so sánh. Nếu chúng ta so sánh một cách mù quáng, điều nhận được không phải là hạnh phúc, niềm vui hay thành công mà là vô vàn rắc rối, khiến ta chỉ biết được và mất, suốt ngày trăn trở. Thậm chí có những người chỉ để thỏa mãn cái tôi cao mà cạnh tranh, hơn thua, toan tính, lâu dần không thể thoát ra khỏi u sầu và năng lượng tiêu cực. Càng so sánh chúng ta càng xa rời hạnh phúc, thiếu sự an toàn và đánh mất chính mình.

Thay vì hơn thua với người khác, bạn nên dành thời gian làm điều này

Hôm nay, tôi đọc được một câu chuyện rất hay. Theo đó có một loài chim rất nhỏ nhắn, thân dài không quá 6cm nhưng điều kỳ lạ là tổ của chúng rất to. Các nhà động vật học phát hiện ra rằng chính tâm lý so sánh của loài chim khiến chúng xây những "ngôi nhà" lớn như thế. Bởi vì khi đặt hai chú chim ở cạnh nhau, chúng thi nhau xây tổ, liên tục mở rộng "ngôi nhà" của mình cho đến khi cạn kiệt sức lực và qua đời.

Trở lại với thế giới của chúng ta, giữa dòng đời tấp nập, những tiếng kêu cứu vì mệt mỏi có phải xuất phát từ sự so sánh. Bởi vì chính sự hơn thua đó khiến con người phải tính toán, phải suy nghĩ, phải tranh giành và luôn hồi hộp, lo lắng, tự hành hạ mình cả về thể xác lẫn tinh thần.

Bạn à, hãy nhớ rằng không có ai hoàn hảo, "không có vàng nào là vàng ròng" và không có bông tuyết nào trong sạch cả, tất cả chúng ta đều có ưu và nhược điểm riêng, không cần lúc nào cũng chú trọng tới người khác.

Thay vì hơn thua với người khác, bạn nên dành thời gian làm điều này

Bạn muốn so sánh với người khác, phấn đấu để thể hiện nhưng cuối cùng điều này chỉ làm lãng phí năng lượng, ảnh hưởng đến tâm trạng và khiến cuộc sống của bạn tệ hơn. Vì quá để tâm đến người xung quanh nên chúng ta không còn thời gian để yêu thương chính mình. Hãy nhìn bản thân nhiều hơn để hiểu rõ mình muốn gì, cần gì và làm gì tốt nhất, từ đó chọn cuộc sống phù hợp với mình, làm mọi việc nghiêm túc và chân thành. Luôn có một phương hướng trong tim và một con đường dưới chân bạn.

Chúng ta ai cũng khao khát sự hoàn hảo và không biết rằng chính những điểm tốt và xấu song hành đó mới giúp mình trưởng thành hơn. Chúng ta khao khát thành công nhưng nên nhớ rằng sự thất bại cũng sẽ giúp mình tiến bộ, có thêm những kinh nghiệm, bài học quý giá. Điều chúng ta cần theo đuổi là mạnh mẽ hơn chính mình chứ không phải mạnh mẽ hơn người khác.

Hãy nhớ rừng, núi cao còn có núi cao hơn, sẽ luôn có người giỏi hơn mình, sẽ luôn có những ngọn núi chúng ta không thể leo lên đến đỉnh. Vì thế thay vì so sánh với người khác và chịu đựng áp lực tiêu cực, hãy là chính mình và tận hưởng cuộc sống này, một cuộc sống thoải mái đắt giá hơn nhiều khi so đo, tính toán.

Lam Giang (Tổng hợp)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 người đẹp Việt sở hữu khuôn mặt 'tỷ lệ vàng' khiến bao nhiều người ước ao