Sự tử tế, dù nhỏ cũng không bao giờ là uổng phí: 3 câu chuyện về sự tử tế lay động lòng người

2021-11-23 08:00
- Khả năng giúp đỡ người khác của một người tuyệt vời đến mức nào, thì thành quả cả đời của người đó sẽ vĩ đại nhường ấy.

Câu chuyện 1: Tấm lòng của một đứa trẻ

Một người phụ nữ độc thân chuyển đến căn hộ mới, cô gái thấy nhà bên cạnh mình là một gia đình nghèo, một goá phụ và 2 đứa trẻ. Một đêm nọ, khu vực đó bị mất điện đột ngột, người phụ nữ phải tự mình thắp nến. Một lúc sau, cô nghe thấy ai đó gõ cửa.

Hoá ra là đứa trẻ nhà bên cạnh, sốt sắng hỏi:

“Cô ơi, nhà cô có nến không?”

Người phụ nữ nghĩ: “Nhà họ nghèo đến nỗi không có nến sao?”. Cô gái lo nếu giúp một lần sẽ bị nhà hàng xóm nhờ vả làm phiền nhiều hơn sau đó, bèn nói:

“Không!”

Ngay khi cô định đóng cửa, đứa trẻ tội nghiệp nở một nụ cười đầy yêu thương và nói:

“Cháu đã biết nhà của cô không có!”

Nói xong, cậu bé chìa tay đưa ra 2 cây nến:

“Chúng cháu sợ cô sống một mình nên không có nến, nên cháu mang 2 cây nến tặng cho cô”

Người phụ nữ vừa tự trách mình, vừa cảm động rơi nước mắt, ôm chặt cậu bé vào lòng.

Sự tử tế, dù nhỏ cũng không bao giờ là uổng phí: 3 câu chuyện về sự tử tế lay động lòng người

Câu chuyện 2: Chúng ta chỉ bất tiện trong 3 tiếng đồng hồ

Người vợ hôm đó cùng chồng đặt vé về quê nhà chồng. Lên xe, cả hai thấy có một bà già ngồi ở chỗ của người chồng. Người chồng ra hiệu cho vợ ngồi vào chỗ bên cạnh bà cụ, và không bảo bà nhường lại ghế thuộc về mình. Người chồng chỉ đứng trong suốt chuyến xe từ Gia Nghĩa đến Đài Bắc, và để bà cụ ngồi yên trên chỗ của mình. Người vợ nhìn kỹ lại thì mới thấy chân phải của bà cụ không tốt, cô mới sực hiểu ra tại sao chồng không yêu cầu bà cụ nhường ghế cho mình.

Khi xuống xe, người chồng mới nói với vợ:

“Người khác cả đời không tiện, 3 tiếng đồng hồ này chúng ta không tiện có là gì”.

Khi chồng nói vậy, người vợ rất cảm động. Có một người chồng thiện lương, tử tế khiến cô cảm thấy may mắn vô ngần.

Trong cuộc sống, mọi thứ đều có khả năng xoay chuyển tuỳ thuộc vào cách chúng ta suy nghĩ và thay đổi bản thân. Chúng ta sẽ không thành công chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ cần bỏ ra 3 tiếng đồng hồ giúp đỡ người khác, rất có thể cuộc đời sẽ xoay chuyển nhờ lòng tử tế của chúng ta.

Sự tử tế, dù nhỏ cũng không bao giờ là uổng phí: 3 câu chuyện về sự tử tế lay động lòng người

Câu chuyện 3: Cặp vợ chồng già ở khách sạn

Một đêm khuya đầu xuân, cặp vợ chồng già nọ bước vào một khách sạn, nhưng khách sạn này đã kín phòng. Họ thoạt định quay đi để tìm nơi trú khác, nhưng người phục vụ ở quầy lễ tân dẫn họ vào một căn phòng và nói:

“Có lẽ không phải là phòng tốt nhất nhưng ít nhất, hai ông bà sẽ không phải vất vả đi tìm phòng nữa”.

Khi hai người nhìn thấy căn phòng gọn gàng sạch sẽ, họ vui vẻ nghỉ lại.

Ngày hôm sau, khi họ trả phòng và định thanh toán, người phục vụ nói:

“Không đâu, ông bà không cần thanh toán vì đó là phòng nghỉ của tôi. Chúc ông bà có chuyến đi vui vẻ!”.

Hoá ra chính anh ta đã nghỉ đêm ở quầy lễ tân để nhường phòng cho vợ chồng già nọ. Ông lão rất cảm động nói:

“Cháu là người điều hành khách sạn tốt nhất mà ta từng thấy. Cháu xứng đáng được thưởng”.

Người lễ tân mỉm cười tiễn ông lão ra ngoài, quay người lại đã quên ngay những gì mình vừa giúp người khác.

Sự tử tế, dù nhỏ cũng không bao giờ là uổng phí: 3 câu chuyện về sự tử tế lay động lòng người

Một ngày nọ, anh ta nhận được lá thư kèm vé bay một chiều đến New York. Khi đi theo địa chỉ chỉ dẫn trong bức thư, người lễ tân nọ nhìn thấy một toà nhà tráng lệ cao sừng sững.

Thì ra đêm hôm đó, anh đã nhường phòng cho vợ chồng một tỷ phú. Người đàn ông giàu có đó đã mua một khách sạn lớn cho người lễ tân và tin chắc rằng anh ta sẽ quản lý tốt khách sạn của ông.

Đây là câu chuyện huyền thoại về khách sạn Hilton nổi tiếng và người quản lý đầu tiên của ông.

Nhân quả thực ra nằm trong tay của chính bạn. Khi những người thành công chưa xác định rõ ràng mục tiêu lớn trong đời, họ đã làm những điều hiện tại bằng cả trái tim mình.

Mỗi người đều là một người giúp đỡ, và sự vĩ đại luôn bắt đầu từ việc giúp đỡ người khác trước.

Khả năng giúp đỡ người khác của một người tuyệt vời đến mức nào, thì thành quả cả đời của người đó sẽ vĩ đại nhường ấy.

Cuộc đời của mỗi người đã định sẵn sẽ phải trải qua rất nhiều điều. Trên đường có thể có tiếng cười lớn, có thể có nước mắt than thở, có thể có niềm tin sẽ thành công, lại có cảnh giác trước vấp ngã, mỗi kinh nghiệm đều là quý giá.

Muốn được yêu thương thì trước hết phải yêu thương người khác, muốn được người khác quan tâm thì trước hết phải quan tâm đến người khác, muốn được người khác đối xử tốt với mình thì trước hết phải đối xử tốt với người khác.

Đây là công thức sống mà chúng ta có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh.

Cẩm Mịch/Theo Visiontimes

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn bạn cách bỏ theo dõi người lạ, fanpage hàng loạt trên Facebook