Qua một năm khó khăn, Tết này mang bình yên về cho mẹ

I Am NGA 2023-01-21 08:00
- Bố mẹ dù có thiếu thốn cũng không cần con mang tiền về, chỉ cần con về là đủ. Con về xuân mới về, thấy con là thấy Tết!

Tết đang đến rất gần nhưng với vài người Tết vẫn còn xa lắm

“Tích tắc đồng hồ đang trôi, Tết còn vài ngày thôi, lũ bạn đã kéo nhau đi về rồi”. Bài hát Tết xa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã ra mắt được nhiều năm nhưng mỗi dịp giáp Tết lại khiến những đứa con xa thấy khắc khoải.

Với nhiều người, Tết đang đến rất gần, nhưng với một vài người, Tết vẫn còn xa lắm. Xa không chỉ bởi khoảng cách địa lý mà khoảng cách của tâm lý mới là khoảng cách xa xôi nhất, lạnh lẽo nhất.

Về quê ư? Tiền tàu xe hay thậm chí là vé máy bay cũng không thành vấn đề. Nhưng còn tiền quà cáp, tiền biếu cha mẹ, người thân, tiền lì xì cho tụi nhỏ,… muôn vàn những khoản chi lớn nhỏ, chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy nản lòng. “Mang tiền về cho mẹ” nhưng tiền đâu? Chẳng lẽ đi làm xa cả năm lại mang về hai bàn tay trắng. Vì thế mà có bao kẻ cô đơn đón Tết xa trong ngậm ngùi và nước mắt, rồi vỡ òa trong những câu hát:

“Nhớ quá tất cả mọi người

Bất giác chợt rơi nước mắt Tết này con chẳng về được mẹ ơi”.

Qua một năm khó khăn, Tết này mang bình yên về cho mẹ

Nỗi trăn trở “mang gì về cho mẹ?”

Làm lụng vất vả cả năm, cái Tết cổ truyền là dịp để gia đình sum họp, đoàn tụ, nghỉ ngơi và thăm hỏi lẫn nhau. Nhưng dần dà nét đẹp truyền thống ấy lại vô hình trung trở thành áp lực cả về vật chất lẫn tinh thần đè nặng lên nhiều người. Tâm lý đi làm cả năm phải sắm sửa được một cái Tết đàng hoàng, hay nhất định phải có tiền biếu, quà cáp mang về cho người thân đã khiến nhiều người chẳng dám về quê.

Năm 2022 đi qua, để lại những vết thương nặng nề về sức khỏe, tâm lý và cả nền kinh tế sau đại dịch. Có lẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, chúng ta mới có thể phục hồi sau những tổn thương. Những người lao động phổ thông, những bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học, những người bị mất việc hay đang chật vật tìm việc làm có lẽ là những đối tượng bị ảnh hưởng về tài chính nhiều nhất.

Về hay không về? Một quyết định mang theo bao nhiêu trăn trở, day dứt. Có những người không về vì không có tiền. Có những người lại chọn ở lại cày cuốc để kiếm thêm vài đồng, chẳng mấy khi có dịp lương được nhân đôi, nhân ba. Để rồi đêm về căn phòng trọ lạnh lẽo, nhớ nhà, nhớ quê mà khóc thầm bên gối.

Qua một năm khó khăn, Tết này mang bình yên về cho mẹ

Thứ mẹ cần chỉ là: Con về nhà bình an

Bạn có bao giờ hỏi bố mẹ cần gì chưa?

Gần đây tôi vô tình xem một video về chủ đề Tết của một bạn Tiktoker. Bạn này thường làm những video hài hước nhưng dưới video này, nhiều người đã để lại bình luận rằng họ đã rơi nước mắt. Nội dung video cuộc hội thoại của những đồ vật trong nhà, từ cây mai vàng đến bộ bàn ghế, cuốn lịch treo tường, cái tủ lạnh, chiếc tivi,… ai cũng mong cậu chủ về sớm. Bộ bàn ghế mong được cậu chủ về lau dọn. Chiếc tủ lạnh hóng cậu về để gói bánh chưng. Chúng cá cược cậu chủ sẽ về vào 23, 25 hay 28 tháng Chạp.

Nhưng rồi tin mật của chiếc camera an ninh trong nhà khiến cả hội hụt hẫng. Hôm trước chiếc camera thấy cậu chủ video call về cho mẹ. Mẹ hỏi cậu hôm nào về, cậu nói ra Tết mới về được: “Tại vì làm trong Tết lương nhân ba. Thôi ráng ít bữa, ra Tết con mang tiền về cho mẹ”. Nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt của người mẹ, mẹ không cười nổi, không vui nổi.

Một hôm, trong lúc cậu đang miệt mài thức khuya “cày job” thì nhận được tin nhắn của mẹ: “Giàu của mẹ là sức khỏe của con”. Kèm theo đó là đường link một chiếc MV. Cậu mở MV ra xem thì có một lá thư cảm động từ một người mẹ gửi cho sếp của con: “Cô ơi, tôi là Hiền, mẹ của cháu Nam. Tôi xin phép cô cho thằng Nam con tôi năm nay được nghỉ Tết sớm. Mấy năm rồi cháu nó cứ về đến nhà là đã 30 hoặc mồng 1. Ráng cày cuốc thêm tiền lương để rồi mệt mỏi cả một cái Tết. Tôi xót lắm cô à.”

Đọc xong tin nhắn của mẹ, cậu con trai như chợt nhận ra một điều gì đó, liền vội vã bắt chuyến tàu về quê sớm.

Qua một năm khó khăn, Tết này mang bình yên về cho mẹ

Chúng ta thường áp lực “mang tiền về cho mẹ” mỗi khi về nhà, đặc biệt những dịp lễ Tết nhưng rất ít người quan tâm xem cha mẹ thật sự cần gì. Có tiền mang về cho mẹ là quá tốt, vì đó là dấu hiệu cho thấy công việc của con vẫn đang ổn, cha mẹ cũng yên tâm phần nào. Nhưng không có tiền mang về cho mẹ cũng đâu có sao. Bởi thứ mẹ cần nhất chỉ là con bình an về nhà, để gia đình được đoàn tụ, sum họp, không thiếu một ai.

Mọi năm công ty tôi thường chi tháng lương 13 vào dịp Tết Dương lịch, đến Tết Âm lịch sẽ có thêm một khoản thưởng nữa. Theo dự tính của tôi, sau khi nhận tháng lương 13 tôi sẽ gửi về một phần cho mẹ trước, để mẹ sắm sửa dần, rồi thích gì thì mua. Nhưng năm vừa rồi kinh tế khó khăn, tôi chỉ nhận được nửa tháng lương, lại gặp biến cố khiến tôi lao đao về tài chính. Mọi dự tính của tôi đều đổ bể. Tôi mở lòng chia sẻ với mẹ thì mẹ động viên rằng có ít thì mình vun vén, tiết kiệm vào là được.

Bố mẹ dù có thiếu thốn cũng không cần con mang tiền về, chỉ cần con về là đủ. Con về xuân mới về, thấy con là thấy Tết.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp cực kỳ để ý đến ánh nhìn của người khác