Khi tâm trạng không tốt, hãy đọc 2 câu chuyện này, mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức

Bình Yên 2024-08-04 08:00
- Miễn là bạn mang thái độ lạc quan, thì mỗi ngày của cuộc đời sẽ là mùa xuân hoa nở.

Khi thái độ của chúng ta thay đổi thì tâm thái và hoàn cảnh của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo.

1. Chuyện một con lừa bị rơi vào một cái bẫy rất sâu

Ngày xửa ngày xưa, có một con lừa bị rơi vào một cái bẫy bị bỏ hoang rất sâu.

Người chủ cân nhắc, cho rằng việc cứu nó không đáng nên bỏ đi, và để lại nó một mình lẻ loi.

Mỗi ngày, còn có người đổ rác vào trong cái bẫy, con lừa rất tức giận: Bản thân nó thật xui xẻo, rơi vào bẫy, chủ không muốn, ngay cả cái chết cũng không cho nó chết một cách thoải mái, và có biết bao rác rưởi vứt bên cạnh nó mỗi ngày.

Nhưng đến một ngày nọ, suy nghĩ của nó chuyển biến.

Khi tâm trạng không tốt, hãy đọc 2 câu chuyện này, mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức

Nó quyết định thay đổi thái độ của mình đối với cuộc sống.

Mỗi ngày nó đều dẫm lên rác dưới chân mình, thay vì bị nhấn chìm trong rác, thì nó tìm một số thức ăn thừa từ rác để duy trì năng lượng thể chất của mình.

Cuối cùng một ngày, rác rưởi trở thành bàn đạp của nó, đưa nó trở lại mặt đất.

Câu chuyện này cho chúng ta biết:

Nếu như sự tình đã xảy ra rồi, phàn nàn sẽ không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho sự tình trở nên tồi tệ hơn.

Khi bạn có thời gian để phàn nàn, tốt hơn hết là tìm cách sử dụng những thứ xung quanh bạn và cố gắng hết sức để thoát khỏi tình trạng khó khăn.

2. Nếu cuộc đời cho bạn một quả chanh, hãy 1 ly nước chanh thật mát lành!

Cách duy nhất để tự mình thoát ra khỏi tình thế khó khăn là lạc quan đối mặt với nó, nhìn nhận mọi khó khăn xảy ra một cách lý trí và tìm ra giải pháp từ chúng.

Thoát khỏi rắc rối và cuối cùng đạt được hạnh phúc.

Tục ngữ có câu: “Người không phàn nàn mới nếm được niềm vui thành công”.

Leon Festinger, nhà tâm lý học xã hội người Mỹ từng phát biểu ra định luật Festinger vô cùng nổi tiếng: “10% cuộc sống được tạo nên từ những chuyện xảy ra với chính bạn, 90% còn lại được quyết định bởi cách bạn phản ứng với những chuyện xảy ra đó”.

Điều đó có nghĩa là, 10% những điều trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, trong khi 90% còn lại nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.

Thực tế có quá nhiều điều không như ý, cho dù cuộc đời có cho bạn rác rưởi, bạn vẫn có thể đặt rác dưới chân.

Phật gia có một câu nói như sau: “Mệnh do kỉ tạo, tương do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, hữu dung nãi đại”, tướng mạo của một người sẽ thay đổi theo thái độ của họ.

Đời người bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện không như ý, gặp người khiến ta phiền lòng. Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, sao cứ phải bận tâm tới người ngoài kia, việc ngoài đó? Không vui vì ngoại vật, không bi vì chính mình, lúc thuận buồm xuôi gió không khoe khoang, vấp phải nghịch cảnh cũng không cần phải chán nản.

Tôi thấy một câu trên Internet và tôi đã nghiêm túc suy nghĩ: “Nếu cuộc đời ném cho bạn một quả chanh, bạn có thể vắt nó thành nước trái cây, sau đó thêm một ít đường”.

Khi tâm trạng không tốt, hãy đọc 2 câu chuyện này, mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức

Mặc dù chúng ta không thể chi phối ý muốn của Thượng Đế và không thể thay đổi những sự thật đã được thiết lập, nhưng chúng ta có thể thay đổi thái độ của chính mình.

Suy cho cùng, hương vị cuộc đời ngọt hay chua là do chúng ta sau khi nếm trải mới có thể rút ra được kết luận.

Tôi đã từng gặp một câu chuyện như thế này:

Một người phụ nữ cùng chồng đóng quân tại một căn cứ quân sự trên sa mạc.

Người chồng được lệnh đi tập huấn trên sa mạc, cô ở một mình trong căn nhà sắt nhỏ, không chỉ nóng nực và khó khăn mà còn vì bất đồng ngôn ngữ nên không có ai để trò chuyện.

Cô ấy buồn đến nỗi đã viết thư cho cha mẹ cô ấy về nỗi đau khổ này.

Bức thư hồi âm của bố cô chỉ vỏn vẹn ba dòng nhưng ba dòng này đã thay đổi cuộc đời cô: “Hai người tù nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ, một người chỉ nhìn thấy bụi bẩn, còn người kia nhìn thấy những vì sao”.

Cô đọc đi đọc lại, cảm thấy vô cùng xấu hổ và quyết tâm tìm kiếm ngôi sao của mình trên sa mạc.

Khi tâm trạng không tốt, hãy đọc 2 câu chuyện này, mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức

Cô bắt đầu học ngôn ngữ, chủ động kết bạn với người dân địa phương và nghiên cứu các loài xương rồng hấp dẫn cũng như các loài động thực vật sa mạc khác nhau.

Cô ngắm mặt trời mọc và hoàng hôn trên sa mạc, tìm kiếm vỏ ốc biển, những chiếc vỏ ốc biển này đã bị bỏ lại từ hàng vạn năm trước khi sa mạc vẫn còn là đáy biển.

Hai năm sau, cuốn sách của cô được xuất bản và trở thành sách bán chạy nhất.

Kể từ khi thay đổi thái độ sống, cô không chỉ bước ra khỏi “nhà tù” của mình mà còn trở thành bạn tốt của những người xung quanh và người dân địa phương.

Hơn nữa, cô ấy còn có một sự nghiệp khiến cả gia đình và chồng đều tự hào, và thực hiện được một cuộc đảo ngược của số phận.

Bình Yên (Tổng hợp/ Theo Sohu)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình