3 điều càng ít nói, phúc đức càng đến nhiều

Anh Chi 2025-02-03 14:32
- Có thể bạn không biết rằng im lặng chính là giữ sự yên ổn cho chính mình, giữ hạnh phúc lâu dài cho bản thân.

1. Đừng khoe khoang thành công của bản thân

Có một câu nói rằng: "Con người đều có tật xấu thích khoe khoang. Khi bạn khoe khoang, chính là lúc bạn vô tình bộc lộ điểm yếu của mình." Thực tế, việc thể hiện bản thân quá mức thường khiến người khác cảm thấy khó chịu và sinh ra lòng đố kỵ, từ đó tự tạo kẻ thù cho mình, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Có một người đàn ông nọ, khi còn trẻ, nhờ việc trồng rau trong nhà kính mà kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Trong làng, không ít người đến tìm ông để uống rượu và mỗi khi say, ông lại bắt đầu khoe khoang về số tiền lớn mà mình kiếm được trong vòng một năm.

Nhưng chẳng lâu sau, nhà kính của ông bị phá hoại, rau cỏ bị người ta phun thuốc độc, gây thiệt hại nặng nề, thậm chí còn nhiều hơn số tiền ông đã kiếm được. Sau đó, ông rời quê lên thành phố lớn để lập nghiệp, và sau vài năm nỗ lực, không chỉ mua được nhà mà còn có một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Mỗi lần về thăm quê, khi người dân trong làng hỏi thăm, ông chỉ đáp: "Mỗi tháng kiếm được chút ít, chẳng đủ mua nhà, cuộc sống thật vất vả." Người xưa có câu: "Kẻ khôn ngoan biết giữ cho riêng mình, còn kẻ ngốc lại thích khoe khoang."

3 điều càng ít nói, phúc đức càng đến nhiều

2. Chuyện buồn phiền trong nhà, đừng đi đâu cũng kể

Có một câu nói rất đúng rằng: "Nhà ai cũng có đáy nồi dính tro. Không phải ai cũng sống sung sướng vô tận, mà chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của họ không bao giờ được tiết lộ." Cuộc sống thật sự đôi khi cũng rất bình thường và đơn giản. Mỗi gia đình đều có những vấn đề riêng, và trong cuộc sống, khó có thể tránh khỏi những điều không như ý muốn. Ngay cả gia đình hạnh phúc nhất cũng có lúc mâu thuẫn, vợ chồng thân thiết đến đâu cũng sẽ có lúc cãi vã.

Khi có chuyện buồn trong nhà, đừng vội vàng kể cho người khác. Người ngoài không thể giúp bạn giải quyết vấn đề, có khi họ chỉ cười nhạo hoặc thêm bớt chuyện để lan truyền, gây ra rắc rối cho bạn.

3 điều càng ít nói, phúc đức càng đến nhiều

Người khôn ngoan thực sự sẽ không bao giờ mang chuyện gia đình của mình đi kể cho người khác, dù là chuyện vui hay buồn, đặc biệt là những điều phiền lòng. Cuối cùng, việc chia sẻ những chuyện riêng tư không chỉ tự gây rắc rối cho mình, mà những gì bạn nói, chưa chắc đã là điều mà người khác muốn nghe.

3. Nỗi đau trong lòng, đừng gặp ai cũng than thở

Có một câu nói rất sâu sắc: "Thế giới này không có sự đồng cảm, người khác không thể trải qua những gì bạn đã trải qua một cách trọn vẹn." Chính vì vậy, nỗi đau của bản thân đừng mang ra than thở với mọi người. Không ai có thể thật sự hiểu được bạn, và sự an ủi mà bạn tìm kiếm đôi khi lại không phải là điều họ có thể cho bạn.

Mỗi người đều có những lúc khao khát được lắng nghe, muốn chia sẻ những nỗi niềm khó nói ra. Tuy nhiên, càng trưởng thành, chúng ta càng nhận ra than vãn không mang lại kết quả gì. Chỉ có thể tự mình chịu đựng và lặng lẽ nuốt trôi những đắng cay trong cuộc sống, đó mới là sự khôn ngoan cần có.

3 điều càng ít nói, phúc đức càng đến nhiều

Người trưởng thành sẽ hiểu thay vì kể lể nỗi đau cho người khác, tốt hơn hết là tự mình vượt qua. Vì dù có chia sẻ, người khác cũng không thể trải qua cảm giác của bạn và bản thân họ cũng đang đối mặt với những khó khăn riêng. Hãy học cách kiên cường, dùng nỗ lực bản thân để vượt qua thử thách và trở nên mạnh mẽ hơn. Thắng không kiêu, thua không nản, sống bình thản với một trái tim vững vàng, tự do và tự tại.

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Chăm chỉ thực hiện 4 động tác này vai to đến mấy cũng trở nên thon gọn