Câu chuyện nhân quả có thật: Bạn chọn lối sống nào sẽ có kết quả tương ứng

Nắng 2024-08-15 08:29
- Nhân quả luôn rất công bằng, vì vậy chỉ có làm một người lương thiện và ôn hòa thì mới có một tương lai tốt đẹp.

Người xưa có câu nói rằng: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, từ xưa đến nay luật nhân quả luôn rất công bằng, vì vậy chỉ có làm một người lương thiện và ôn hòa thì mới có một tương lai tốt đẹp.

Dưới đây là 3 câu chuyện ngắn nói lên rất nhiều điều trong cuộc sống.

1. Quá khứ và hiện tại

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng thư sinh hẹn ước với vị hôn thê tương lai của mình sẽ kết hôn vào một ngày nhất định trong năm. Nhưng vào ngày hôm đó, vị hôn thê đã kết hôn với người khác. Vị thư sinh khi biết tin thì đau khổ đến mức sinh bệnh nặng.

Câu chuyện nhân quả có thật: Bạn chọn lối sống nào sẽ có kết quả tương ứng

Lúc này có một vị nhà sư đi ngang qua, biết được câu chuyện của anh, bèn lấy trong tay ra một chiếc gương cho vị thư sinh soi. Vị thư sinh nhìn thấy biển cả rộng lớn, ở đó có một cô gái bị sát hại, trên người không có quần áo nằm trên bãi biển.

Lúc này có một người đi qua nhưng chỉ nhìn và lắc đầu rồi bỏ đi. Sau đó lại có một người khác nữa đi đến, anh ấy đã đắp quần áo để che thân giúp cô gái nhưng rồi cũng bỏ đi. Cuối cùng có một chàng trai khác đi tới, anh ấy đã đào một cái hố và cẩn thận chôn xác của cô ấy xuống.

Nhà sư nhìn vị thư sinh và nói: “Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp quần áo cho cô ấy thôi, kiếp này cô ấy yêu anh chỉ để báo đáp tình yêu của anh, anh chỉ có duyên mà không có nợ. Nhưng người mà cô muốn báo đáp cả đời lại chính là người đã chôn cất cô ấy, và người đó chính là người chồng hiện tại của cô, đó chính là chữ nợ”. 

Sau khi nghe nhà sư khai thị, vị thư sinh đã giác ngộ và khỏi bệnh.

Con người gặp nhau bởi chữ duyên và đến với nhau bởi chữ nợ. Bởi vậy mà dù là thiện duyên hay ác duyên thì chúng ta cũng nên biết trân quý, khi hoàn hết nghiệp nợ rồi thì sẽ đi đến một tương lai tốt đẹp.

2. Trái tim thuần khiết

Có một thị trấn nhỏ đã lâu không có mưa khiến mùa màng của địa phương bị thiệt hại nặng nề, vì vậy mục sư đã tập hợp mọi người lại và lên kế hoạch tổ chức một buổi cầu nguyện cầu mưa trong nhà thờ. Có một cô bé trong đám đông, nhỏ đến nỗi không ai có thể nhìn thấy cô ấy, nhưng cô ấy cũng đến dự buổi cầu mưa.

Câu chuyện nhân quả có thật: Bạn chọn lối sống nào sẽ có kết quả tương ứng

Lúc này, vị mục sư mới chú ý đến thứ mà cô bé mang đến, liền hưng phấn chỉ vào cô bé trên sân khấu: “Cô bé đó đã khiến tôi rất cảm động!”. Sau đó mọi người nhìn về hướng ngón tay của ông.

Mục sư tiếp tục nói: “Hôm nay chúng ta đến để cầu Chúa cho mưa, nhưng trong toàn bộ giáo đường, hôm nay chỉ có cô bé đó là người cầm ô!”. 

Mọi người nhìn kỹ, quả nhiên có treo một chiếc ô nhỏ màu đỏ bên cạnh chỗ ngồi của cô ấy; Mọi người im lặng một lúc, và những gì tiếp theo là một cảnh tượng tuyệt đẹp của những tràng pháo tay và những giọt nước mắt đan xen.

Đôi khi chúng ta phải thốt lên rằng: trẻ em không hề nhỏ chút nào, tình yêu và niềm tin của những đứa trẻ thật lớn. 

3. Cặp vợ chồng già ở trong khách sạn

Vào một đêm đầu xuân, khi mọi người đã ngủ say, một cặp vợ chồng già bước vào một khách sạn để thuê phòng, nhưng khách sạn đã chật kín người và không còn phòng trống.

Người phục vụ ở quầy lễ tân thấy vậy thì không đành lòng để hai vợ chồng già lại đến khách sạn khác vào đêm khuya nên đã dẫn họ vào một căn phòng và nói: “Thưa hai bác, có lẽ căn phòng này không phải là tốt nhất, nhưng ít nhất hai bác sẽ không cần phải đi lại giữa đêm khuya lạnh giá”.

Câu chuyện nhân quả có thật: Bạn chọn lối sống nào sẽ có kết quả tương ứng

Thấy căn phòng gọn gàng sạch sẽ, hai ông bà đã vui vẻ ở lại. Ngày hôm sau, khi họ muốn thanh toán hóa đơn, người phục vụ nói: “Dạ hai bác không phải thanh toán hóa đơn ạ, vì tối qua hai bác đã ở trong phòng của cháu. Chúc hai bác có một chuyến đi vui vẻ!”

Hóa ra chính anh ta đã ngủ cả đêm ở ngoài quầy lễ tân. Ông lão rất xúc động và nói: “Con trai, con là người phục vụ khách sạn tốt nhất mà ta từng gặp. Con sẽ được thưởng vì lòng tốt của mình ngày hôm nay”.

Một ngày nọ, anh ta nhận được một lá thư có chiếc vé đến New York, và anh ấy đã đến một tòa nhà tráng lệ như địa chỉ ghi trong bức thư.

Hóa ra người mà anh gặp vào đêm khuya hôm ấy chính là một tỷ phú và vợ của ông ta. Người đàn ông giàu có đã mua một khách sạn lớn cho người phục vụ, và ông ta tin chắc rằng anh sẽ điều hành và quản lý tốt khách sạn lớn đó.

Đây là câu chuyện huyền thoại về khách sạn nổi tiếng Hilton và người quản lý đầu tiên của ông.

Nhân quả thực sự nằm trong tay mỗi người, bạn hãy làm tốt công việc hiện tại bằng trái tim của mình, nhất định bạn sẽ nhận lại phần thưởng xứng đáng.

Chúng ta nên sống lương thiện và biết đặt mình vào vị trí của người khác, bởi vì sự vĩ đại luôn bắt đầu từ việc mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người, một người có thể khiêm nhường bao nhiêu thì họ sẽ đạt được bấy nhiêu trong cuộc sống.

Nắng (Tổng hợp/ Theo Secretchina)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Việt Hương đáp trả gắt khi bị anti-fan chửi rủa liên quan đến cái chết Phi Nhung