Thanh xuân như một ly trà, đậm đà thì uống, nhạt nhòa bỏ đi

Đông Miên 2023-05-01 08:15
- Bỏ lại những nhộn nhịp trong kỳ nghỉ lễ, chúng ta ngồi xuống thưởng trà chậm rãi tận hưởng cho ngày không vội vã.

Thanh xuân là một chiếc hộp diệu kỳ chứa đựng khoảng thời gian căng tràn nhựa sống của chúng ta. Đó là lúc bạn có sức khỏe, sự nhiệt huyết và cả bản lĩnh để tự tin theo đuổi làm những điều bản thân mong muốn. Có lẽ vì thế, người ta lại ví von thanh xuân như một ly trà, uống xong một ngụm lại thêm một ngụm nữa, càng uống càng ghiền, phải chăng ai cũng muốn được sống với thanh xuân mãi mãi?

Thanh xuân như một ly trà, đậm đà thì uống, nhạt nhòa bỏ đi

Ngẫm lại, thanh xuân có đúng như một ly trà, thoắt cái đã vụt mất tuổi xanh?

Nếu ngẫm kỹ so sánh thanh xuân như một ly trà thì chắc là ly trà sữa thì hợp lý hơn, bởi đó cũng là món yêu thích của giới trẻ. Uống trà thường người ta sẽ nhâm nhi để thấm cái thức thanh dịu tinh khiết của trà. Thanh xuân thì vội vã, bạn trẻ thường khát khao nhiệt huyết, mãnh liệt nhất là vào thời điểm này. Đâu đó sẽ có những thách thức, sai lầm, vấp ngã, nhưng thanh xuân để lại cho mỗi người những bài học thấm thía, để họ bước vào đời một cách trầm tĩnh hơn như chén trà xanh thanh đạm tĩnh lặng của tuổi xế chiều. Uống một ly trà thì chậm rãi, thanh xuân thì cháy bỏng, ngoảnh đi ngoảnh lại, người ta đã đánh rơi quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời lúc nào cũng không biết. Thanh xuân như một ly trà có uống thì phải nóng mới ngon, để nguội vị rồi lại chao chát giữa lưng chừng, cũng như để lỡ mất thanh xuân thì hối tiếc cũng vô ích. .

Thanh xuân như một ly trà, đậm đà thì uống, nhạt nhòa bỏ đi

Nhẹ nhàng thưởng thức một tách trà cho ngày không vội vã

Thanh xuân như một ly trà mà trà cũng có nhiều loại, không phải trà nào cũng có giá trị như nhau, giống như thanh xuân của mỗi người không ai giống ai. Nhưng cuộc sống chung quy chỉ thực sự được cảm nhận khi chúng ta tận hưởng chậm lại từng chút. Nhấp một ngụm trà xanh cũng là lúc bạn sống với tinh thần ấy. Rượu hay cà phê, có thể thích uống một mình hoặc có người lại thích uống trong một không gian náo nhiệt. Nhưng với trà, dù là bao nhiêu người cũng cần phải uống trong tĩnh lặng. Khi nâng chén trà trong tay, hãy đặt xuống những phiền muộn, lo âu, nghi ngại của cuộc đời. Bởi tách trà thơm ngát, trong veo được khởi nguồn từ đất trồng, nắng mưa, sương gió rồi ươm bật thành lá non, đến khi được hái, pha chế thì nó đã mang trong mình dư vị tinh tế thân thuộc nhất với tâm hồn chúng ta.

Thanh xuân như một ly trà, đậm đà thì uống, nhạt nhòa bỏ đi

Thay vì tất bật nghỉ lễ, tại sao chúng ta không ngồi lại cùng nhau náu mình trong góc trà nhỏ bình yên trốn mùi vị ồn ã, nhộn nhịp của cuộc sống, để được một vé quay về tuổi thơ, ngồi uống trà với món bánh đậu xanh và trò chuyện cùng nhau. Bỏ lại những khẩn trương, những gấp gáp, ngồi lặng bên tách trà sẽ giúp chúng ta giải thoát mọi việc. Chẳng thể bay bổng mơ mộng được như cà phê, chẳng ngà say được như rượu, tách trà thanh đạm như rửa đi mọi vấn vương, trả lại cho tâm hồn sự trong lành vốn có. Những dòng chảy xô ngược của cuộc đời, nụ cười, nước mắt, bỗng chốc hóa thành làn hơi mỏng manh trong suốt, tản mác trong dòng trà xanh ngát lặng lẽ tuôn ra từ vòi ấm thôi mộc đơn sơ. Không cần phải đi đây đi đó, chỉ cần một bàn trà thôi cũng đủ để chúng ta cho ra đời những bức ảnh “sống ảo” mang phong cách sang trọng, hoài cổ và lãng mạng.

Thanh xuân sẽ có lúc gục ngã, sẽ bị từ chối, sẽ có bất hạnh hết lần này đến lần khác nhưng vẫn kiên cường, vẫn nỗ lực, vẫn khao khát được sống và được yêu, chỉ cần cảm thấy thoải mái và sống hết mình thì dù có như thế nào cũng không cần phải hối tiếc Thanh xuân như một ly trà, đậm đà thì uống, nhạt nhòa bỏ đi. Ai trong chúng ta, rồi cũng sẽ ổn, rồi lại an nhiên như thể chưa từng chơi vơi, như cách nhà thơ Thanh Hải đã từng viết:

“... Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến..."

Đông Miên

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những ứng viên 'đe dọa' ngôi nữ hoàng giải trí của Hà Hồ