Tâm sự 'con sen', bài học từ việc chăm sóc những chú mèo

I Am NGA 2023-01-14 08:00
- Không phải chúng ta nuôi thú cưng mà chúng ta chọn bầu bạn với chúng, để rồi cùng nhau học hỏi, cùng nhau trưởng thành.

Mèo, cùng với chó là những loài thú cung được nhiều người chọn để bầu bạn. Thông qua việc chăm sóc những con vật, chúng ta cũng học hỏi được nhiều thứ. Loài mèo thật sự là thầy dạy của những bài học cuộc sống giản đơn nhưng thấm thía. Bản thân tôi đã chung sống với một chú mèo nhiều năm nay và trưởng thành hơn trong hành trình làm “con sen”.

Không phải tôi nuôi mèo mà là mèo chọn sống cùng tôi

Người yêu động vật thì mới nuôi thú cưng, hẳn nhiên rồi. Nhưng lý do tôi đón một bé mèo về nuôi, trước hết là vì bản thân mình, sau đó mới đến tình yêu động vật. Ngày ấy thấy tôi hay buồn, thường xuyên bỏ bữa, ăn uống qua loa và thường ở lại công ty rất muộn, bạn tôi mới gợi ý tôi đón một bé mèo về nuôi. Việc nuôi một chú mèo là động lực để tôi về nhà sớm hơn, chăm chỉ nấu ăn hơn và thông qua việc chăm sóc mèo, tôi cũng chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Bên cạnh đó, việc nuôi mèo hay thú cưng nói chung cũng được chứng minh là giúp con người hạnh phúc hơn, giảm nguy cơ trầm cảm và những vấn đề tâm lý khác.

Thế nhưng, càng gắn bó với một điều gì thì người ta càng lo sợ mất mát. Người nuôi mèo sẽ phải đối diện với nỗi đau mất thú cưng vì những lý do khác nhau. Có thể mèo bỏ nhà đi, mèo đi lạc, bị bắt, bị đánh bả hoặc vì bệnh tật, tai nạn mà qua đời. Gia đình tôi đã mất khá nhiều mèo vì một trong những lý do trên. Bản thân tôi cũng từng mất đi một bé mèo mà mình tự tay nuôi nấng.

Tâm sự 'con sen', bài học từ việc chăm sóc những chú mèo

Đối diện với nỗi đau mất thú cưng, có hai kiểu người. Kiểu thứ nhất khó vượt qua tổn thương, mất mát và không dám nuôi thêm một bé thú cưng nào nữa. Kiểu thứ hai cho rằng tổn thương cần được bù đắp và họ sẵn sàng mở lòng yêu thương, chăm sóc những bé thú cưng mới. Mẹ tôi thuộc kiểu thứ hai, mỗi khi mèo nhà bị mất, mẹ tôi lại đón những bé khác về nuôi. Nỗi đau mất đi thứ mình yêu thương thật khó để vượt qua, nhưng khi chúng ta có thể mở lòng, ít nhất sẽ có thêm một con vật được yêu thương, chăm sóc.

Bản thân tôi từng thuộc kiểu thứ nhất, sau khi mất mèo Gấu, tôi đón mèo Tôm về nuôi và không ngừng so sánh Tôm với Gấu thời gian đầu. Thế rồi Tôm sống cùng tôi đến nay đã bước sang năm thứ 8. Tôi cho rằng một bé mèo có thể bầu bạn với mình trong một khoảng thời gian dài, đó là duyên may, là điều cực kỳ trân quý.

Ban đầu là tôi mang Tôm về nuôi nhưng dần dần tôi nhận ra không phải mình nuôi Tôm mà là Tôm chọn sống cùng tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn thì thầm vào tai Tôm, cảm ơn nó đã đến bên tôi và chọn ở cùng tôi.

Hôm trước tôi có kể với một người bạn chuyện tôi cưu mang một bé mèo hoang, bạn của Tôm dẫn về, nhưng bé mèo hoang đó chỉ đến xin ăn chứ không ở cùng tôi, không coi tôi là chủ. Bạn đã nói với tôi rằng: “Chúng chọn mình chứ mình không chọn được chúng đâu”.

Mèo yêu bạn theo cách của chúng

Với bản tính độc lập và kiêu hãnh, mèo thường bị hiểu lầm là không yêu chủ như chó. Loài mèo rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, chúng có thể lạnh lùng, thờ ơ, chạy trốn khi bạn muốn cưng nựng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không yêu bạn. Bất cứ ai nuôi mèo đều biết rằng, khi mèo nằm ngửa bụng đòi vuốt ve, tức là chúng rất tin tưởng và yêu mến ta bởi chúng đang để lộ ra phần cơ thể dễ tổn thương nhất.

Mèo thật sự rất thông minh, nhạy cảm và có thể “ngửi” được mùi của nỗi buồn. Chúng cảm nhận được khi nào “con sen” của mình đang đau khổ và ở bên cạnh giúp ta vượt qua quãng thời gian khó khăn. Rất nhiều lần khi tôi nằm khóc một mình, chú mèo của tôi đã ngoan ngoãn lại gần im lặng, cuộn tròn trong lòng tôi. Chỉ cần có nó ở bên cạnh, tôi đã thấy được an ủi rất nhiều rồi.

Khi một chú mèo không thể hiện tình cảm theo cách bạn muốn, điều đó không có nghĩa là chúng không yêu bạn. Mèo yêu bạn theo cách của chúng. Mèo cũng không biết thù lâu, nhớ dai. Dù đôi khi bạn bực dọc, mắng mỏ chúng thì chúng vẫn yêu bạn.

Nếu bé mèo của bạn chấp nhận để bạn bước vào thế giới của nó, nó sẽ trở thành người bạn trung thành nhất. Chú mèo của bạn sẽ chăm sóc bạn mỗi ngày, nó biết lắng nghe, dò xét thái độ của bạn, để ý những lời phàn nàn của bạn và an ủi khi bạn cần.

Tâm sự 'con sen', bài học từ việc chăm sóc những chú mèo

Mèo dạy tôi bài học về sự bao dung

Thỉnh thoảng có người hỏi tôi trải nghiệm nuôi mèo trước khi họ quyết định mang một chú mèo về nuôi. Tôi cũng thành thật mà nói, nếu không có lòng bao dung thì không thể nuôi được động vật. Chỉ riêng việc chúng rụng lông thôi cũng khiến nhiều người khó chịu. Hay việc chúng kêu, sủa gây ồn ào và phá phách đồ đạc sẽ khiến nhiều người không giữ nổi bình tĩnh. Vậy nên bạn cần sự bao dung để chấp nhận những bản năng thuộc về đặc tính giống loài của chúng. Bạn cần kiên nhẫn để dạy bảo chúng nghe lời, rồi chúng cũng sẽ trưởng thành và hiểu chuyện. Như tôi nuôi mèo là chấp nhận không đồng thể đồng thời nuôi chim, nuôi cá hay chuột hamster trong nhà, bởi săn mồi là bản năng của loài mèo. Từ khi nuôi mèo tôi cũng rất hạn chế cắm hoa hay để cây cảnh nhỏ trong nhà, vì mèo thích leo trèo, dễ gây đổ vỡ.

Tuy nhiên, bao dung đôi khi không phải là một phẩm chất sẵn có mà là một đức tính có thể học được. Khi bạn thật sự yêu một chú mèo, kiên nhẫn chăm sóc, dạy bảo nó thì dần dần bạn sẽ bao dung hơn thôi. Có nhiều người trước khi nuôi động vật thì tỏ ra không ưa chúng, như việc bố mẹ cấm cản con nuôi chó mèo. Nhưng khi đứa con cố chấp mang mèo về nhà nuôi thì dần dần những ông bố, bà mẹ ấy còn cưng mèo hơn cả con ruột.

Mèo dạy tôi bài học về sự yêu thương và chia sẻ

Trong suốt nhiều năm tôi chỉ nuôi một bé mèo duy nhất. Dù đôi khi cũng thương nó đơn độc nhưng khả năng tài chính, điều kiện sống, thời gian, sức khỏe của tôi chỉ có thể chăm sóc tốt cho một đứa. Hơn nữa, tôi lo lắng đón thêm mèo về chúng có hòa hợp với nhau không, có đứa nào dằn dỗi mà bỏ nhà đi không, rồi tôi có thể đối xử công bằng với cả hai không?

Không cần tôi đón bạn về cho mình, Tôm tự đi tìm bạn. Nó dẫn về một nhỏ mèo hoang, thường xuyên liếm láp cho bé mèo ấy, còn chủ động nhường thức ăn cho bạn.

Tôi dù không muốn nuôi thêm mèo, cũng không có trái tim rộng lượng để dang tay cứu vớt mọi sinh linh, song tôi vẫn cưu mang bé mèo hoang đó. Bởi tôi biết Tôm của tôi rất thương bé mèo đó, lòng yêu thương và sự sẻ chia của Tôm khiến trái tim tôi tan chảy.

Nuôi thú cưng là một sự lựa chọn gắn liền với trách nhiệm

Có lần, tôi vô tình xem được một bức ảnh trên mạng xã hội với dòng chữ tiếng Anh, tạm dịch: “Chó con không phải là quà Giáng sinh, chúng là sự cam kết suốt 15 năm.”

Ngay bên dưới có một dòng bình luận: “Tôi thấy trên mạng có rất nhiều video tặng chó con như món quà Giáng sinh bất ngờ. Tôi không hiểu tại sao người ta lại nghĩ rằng một người có thể dành tình yêu, sự chăm sóc, sức lực, thời gian, tiền bạc (yếu tố quan trọng nhất) trong 15 năm tới hoặc lâu hơn mà không cần hỏi ý kiến họ trước khi mang chó con đến. Điều đó thật tàn nhẫn với cả chó con với người được tặng.”

Nuôi thú cưng hay không là một sự lựa chọn và lựa chọn đó gắn liền với trách nhiệm. Bạn không chỉ được tận hưởng vẻ đẹp, sự đáng yêu của những chú chó, chú mèo mà bạn phải chịu trách nhiệm chăm sóc chúng, ngay cả khi chúng già yếu, ốm đau, bệnh tật. Việc chăm sóc không chỉ là cung cấp đồ ăn, nước uống, nơi ở mà bạn thật sự phải dành thời gian và sự quan tâm cho chúng. Khi chúng ốm đau, chi phí điều trị có thể ngang ngửa so với con người, nhưng bằng tình cảm và sự gắn bó, bạn sẵn sàng trả giá để giữ được sức khỏe, mạng sống cho chúng. Bởi tiền hết còn có thể kiếm lại được, nhưng chú chó, mèo của bạn chỉ có một cái mạng thôi.

Tâm sự 'con sen', bài học từ việc chăm sóc những chú mèo

Nuôi mèo Tây, mèo ta hay nhận nuôi mèo hoang?

Sau khi đã đọc những dòng tâm sự của một “con sen”, biết rõ những niềm vui và cả trách nhiệm khi nuôi mèo, liệu bạn có sẵn sàng mở lòng nuôi một chú mèo chứ? Nếu có, câu hỏi tiếp theo là chọn mèo Tây, mèo ta hay nhận nuôi mèo hoang.

Câu trả lời tùy vào mong muốn và điều kiện của bạn.

Nhiều người chọn nuôi mèo Tây vì chúng đẹp và chịu khó ở nhà hơn. Đương nhiên là mèo Tây giá cũng cao gấp nhiều lần so với mèo ta, chi phí thức ăn và chăm sóc sức khỏe cao hơn, sức đề kháng kém và dễ mắc bệnh hơn so với mèo ta. Vì nhu cầu người mua cao nên những bé mèo Tây được cho phối giống liên tục, mèo con còn nhỏ đã bị tách riêng để mèo mẹ tiếp tục phối lứa mới. Nhiều nơi điều kiện nuôi nhốt và chăm sóc mèo rất tệ. Em trai tôi từng mua một bé mèo Anh lông ngắn trong tình trạng vệ sinh kém, người nồng nặc mùi khai, bị nấm nên lông rụng từng mảng. Về mẹ tôi phải tắm vài lần, cho đi chữa nấm bé mới khỏi bệnh và lớn phổng phao.
Tâm sự 'con sen', bài học từ việc chăm sóc những chú mèo

Mèo ta thì cực kỳ phổ biến với giá rất rẻ, thậm chí còn được cho không. Mèo có khả năng sinh sản cực nhanh, mèo cái từ 5 - 6 tháng đã bắt đầu động dục, chúng có thể đẻ tới 3 - 4 lứa mỗi năm, mỗi lứa từ 3 - 6 con và có thể sinh tới 40 - 60 lứa mèo trong suốt cuộc đời của chúng. Vậy nên tình trạng mèo con bị vất ra đường, bị chết hoặc trở thành mèo hoang rất phổ biến. Chọn nuôi mèo ta, đặc biệt là mèo hoang và triệt sản cho chúng sẽ góp phần hạn chế tình trạng này. Việc nuôi mèo ta sẽ tiết kiệm chi phí hơn, dễ chăm sóc hơn, chúng cũng có sức đề kháng tốt và ít bệnh tật hơn.

Tôi từng nhận nuôi một bé mèo từ trạm cứu hộ, sau khi bé mất, tôi vì quá thương nhớ nên mới tìm mua một bé mèo có ngoại hình gần giống. Tôi cũng từng cưu mang một bé mèo hoang mà mèo nhà tôi dẫn về. Có nên cưu mang hay nhận nuôi mèo hoang hay không, sự lựa chọn nằm ở chúng ta. Nhưng thiết nghĩ con người cũng nên có trách nhiệm với những loài vật khác, vì chính chúng ta đã cướp đi môi trường sống tự nhiên của chúng và buộc chúng phải sống lệ thuộc vào chúng ta.

Tôi hy vọng thông qua những dòng tâm sự rất thật thà, có thể khiến bạn mở lòng cho những chú mèo một mái nhà và hơi ấm tình thương. Không phải chúng ta nuôi thú cưng mà chúng ta chọn bầu bạn với chúng, để rồi cùng nhau học hỏi, cùng nhau trưởng thành.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần một người yêu em như thế