Dù giàu đến cỡ nào cũng đừng quên người từng giúp đỡ ta

Bình Yên 2024-08-30 13:30
- Hạnh phúc nhất của đời người không hẳn là giàu có, quyền lực, mà là thất bại vẫn có người ủng hộ, sai lầm vẫn có người tin tưởng, vấp ngã vẫn có người nâng đỡ.

Dù ở thời điểm nào, hãy nhớ rằng: dù nghèo khó đến đâu, đừng phản bội những người đồng hành cùng bạn; dù giàu có đến đâu, đừng quên những người đã giúp đỡ bạn ; Dù bạn có mệt mỏi thế nào, đừng phớt lờ những người quan tâm đến bạn; dù bạn bận rộn đến đâu và đừng bỏ bê những người của bạn “.

Nếu đã quyết định từ bỏ, xin hãy từ bỏ trong sáng. Những người quyết không bao giờ gặp lại, thật sự đừng gặp lại. Xin đừng làm những việc phản bội lại chính mình. Để biết cách trân trọng người khác, trước hết hãy trân trọng bản thân mình.

Mọi người có thể quen biết nhiều người trong đời, nhưng chỉ có một số rất ít người thực sự tốt với bạn. Những người luôn nói rằng họ quan tâm đến bạn, nhưng khi bạn cần nhất, họ biến mất, và khi bạn bất lực nhất, họ quay mặt đi một cách tàn nhẫn.

Dù giàu đến cỡ nào cũng đừng quên người từng giúp đỡ ta

Và những người thực sự quan tâm đến bạn, họ sẽ không quan tâm đến vẻ bề ngoài của bạn, không phải sự giàu có của bạn mà là biểu hiện trên khuôn mặt bạn, dù bạn buồn hay vui, cuộc sống hiện tại của bạn là hạnh phúc hay nghèo khó.

Dù bận rộn hay mệt mỏi, bạn cũng đừng nổi nóng với những người quan tâm đến mình, và cũng đừng bỏ bê những người quan tâm đến mình, vì không dễ gặp được một người như vậy trong cuộc đời bạn, và hãy hiểu đó là phước lành của bạn. ”

Cổ nhân đã chiêm nghiệm được 1 điều: “Hạnh phúc nhất của đời người không hẳn là giàu có, quyền lực, mà là thất bại vẫn có người ủng hộ, sai lầm vẫn có người tin tưởng, vấp ngã vẫn có người nâng đỡ”. Vì thế trả ơn người đã ở bên bạn trong những lúc khó khăn là điều rất quan trọng nhưng trả thế nào lại là một nghệ thuật.

Đừng cảm ơn bằng một bữa ăn

Đừng suy nghĩ "có đi có lại" với người đã giúp bạn. Khi được giúp đỡ, nhiều người thường đo lường giá trị hành động này, rồi nghĩ trả lại bằng một món quà hay mời một bữa cơm.

Đừng nên làm như vậy, vì không phải ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn. Họ giúp đỡ vì đánh giá cao bạn, chứ không mong bạn trả ơn. Giữa con người với nhau không có sự trao đổi tương đương, bởi vì những thứ như tình cảm không thể được đáp lại chỉ bằng vật chất. Huống gì, một bữa ăn ngon đến đâu cũng có thể tính bằng tiền, nhưng lòng tốt thì không cách nào so sánh được.

Dù giàu đến cỡ nào cũng đừng quên người từng giúp đỡ ta

Chân lý trong mối quan hệ giữa người với người nằm ở hai chữ "lâu dài". Bạn giúp tôi, tôi trả lại bạn; bạn ở bên khi tôi cần, tôi sẽ không bao giờ vắng mặt khi bạn cần. Đây là mới chính là trả ơn.

Đừng nghĩ người khác phiền phức, đừng sợ phiền người khác

Người khác nhờ cậy đôi khi là điều tốt bởi họ xem trọng bạn và sẵn sàng chia sẻ điểm yếu. Bạn nhờ cậy người khác cũng không có gì xấu bởi khi bày tỏ nhu cầu của mình, chúng ta đã cho đối phương biết họ quan trọng trong ta.

Làm phiền người khác là điều không nên, nhưng có khi người trong cuộc còn lúng túng, người ngoài cuộc đã rõ ràng. Đôi khi một hành động giúp đỡ nhỏ của họ, lại như một phao cứu sinh với bạn và ngược lại.

Dù giàu đến cỡ nào cũng đừng quên người từng giúp đỡ ta

Trên thực tế, người nhờ cậy ta và ta nhờ cậy thường là người gần gũi và thân thiết nhất. Nhưng đừng vì coi nó là một mối quan hệ tốt đẹp và sâu sắc mà quên đi sự đền đáp và biết ơn và cũng đừng coi là hiển nhiên khi nhờ vả.

Tình cảm là từ hai phía, bạn tiến lên một bước, người ấy bước thêm một bước, các bạn sẽ xích lại gần nhau hơn. Do đó, nếu ai đó xung quanh chân thành tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn, đừng keo kiệt giúp đỡ. Một mối quan hệ tốt là do cả hai đều có những khó khăn riêng, giúp đỡ để hoàn thiện lẫn nhau.

Bình Yên (Tổng hợp/ Theo Soundofhope)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ