5 lời khuyên dành cho phụ nữ, câu nào cũng thực tế, đọc một lần dùng cả đời

Vivian 2023-07-10 08:15
- 5 lời khuyên dành cho phụ nữ được đúc rút từ những người đi trước, học một lần là có thể dùng cả đời.

Chúng ta thường được khuyên rằng phải nghe lời dạy bảo của người lớn vì họ có nhiều kinh nghiệm sống. Quả thực việc nghe theo những người từng trải sẽ giúp chúng ta hạn chế những sai lầm. Sau đây là 5 lời khuyên dành cho phụ nữ mà tôi đúc kết được, câu nào cũng thực tế, học một lần dùng cả đời.

1. Đừng nuông chiều cảm xúc của bản thân nếu bạn không có khả năng quản lý nó 

Con người khi còn trẻ rất dễ bị tác động bởi những yếu tố ngoại cảnh, đặc biệt là phụ nữ - những người vẫn thường được xem là sống thiên về trái tim hơn là lý trí. Khi gặp khó khăn, chúng ta có xu hướng buông lời phàn nàn với suy nghĩ dù không thể giải quyết vấn đề nhưng ít nhất có thể khiến người khác gánh vác chung với mình.

Nhưng trên thực tế, việc giải tỏa cảm xúc như vậy đôi khi sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn. Tâm trạng xấu giống như một căn bệnh truyền nhiễm vậy, lây lan từ người này sang người khác, cuối cùng tạo nên môi trường chứa đầy năng lượng tiêu cực, mà người phải gánh chịu hậu quả chỉ có mình bạn mà thôi.

5 lời khuyên dành cho phụ nữ, câu nào cũng thực tế, đọc một lần dùng cả đời

Đừng nuông chiều cảm xúc của bản thân nếu bạn không thể quản lý

Việc giải tỏa cảm xúc bừa bãi cũng có thể để lại ấn tượng xấu trong lòng người khác, mọi người sẽ trở nên xa lánh bạn, vì không ai muốn ở bên một người lúc nào cũng làm họ mệt mỏi cả. 

Bởi vậy, đừng nuông chiều cảm xúc của bản thân nếu bạn không có khả năng quản lý nó. 

2. Người không chủ động liên lạc với bạn không yêu bạn nhiều như bạn tưởng

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác túc trực điện thoại chỉ để chờ một tin nhắn hay cuộc gọi điện từ người ấy chưa? Tôi cho rằng chắc hẳn người phụ nữ nào đang yêu cũng từng buồn khổ vì đối phương không chủ động liên lạc với mình. Họ phải nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia tình cảm hoặc tự an ủi bản thân rằng anh ấy chỉ quá bận rộn nên mới không có thời gian quan tâm đến bạn.

Một lời khuyên mà tôi có thể dành cho bạn ngay lúc này, đó là khi đối diện với những vấn đề tình cảm, đừng dễ dãi bao biện cho những hành vi của đối phương. Tình yêu là thứ khó hiểu nhất trần đời, tuy nhiên bạn phải có nguyên tắc riêng, nếu không sẽ bị cuốn vào những mối quan hệ “toxic”, va phải những người không xứng đáng với tình cảm chân thành của bạn.

5 lời khuyên dành cho phụ nữ, câu nào cũng thực tế, đọc một lần dùng cả đời

Đừng lãng phí thời gian vào sự chờ đợi không xứng đáng

Hãy hiểu rằng nếu người đàn ông không chủ động liên lạc với bạn thì có nghĩa tầm quan trọng của bạn trong lòng anh ta không nặng như bạn nghĩ đâu. Người đàn ông bạn cần là người chủ động tìm đến bạn, chủ động nói yêu bạn, chủ động quan tâm, chăm sóc chứ không phải một người lúc nào cũng khiến bạn rơi vào trạng thái không yên, buồn rầu và khổ sở.

Tình yêu cần phải có nguyên tắc. Điều bạn cần làm là chứng minh tình cảm ấy là sự thật lòng đến từ đôi bên, chứ không phải tự hành hạ bản thân với những lo lắng được mất. Nếu anh ấy không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của bạn, điều bạn cần làm là chia tay chứ không phải tìm cách biện hộ cho đối phương. Tôi tin rằng từ sâu thẳm tâm hồn bạn biết rằng đó chỉ là một cái cớ, bạn làm thế chỉ vì không muốn đối diện với sự thật mà thôi.

3. Đừng dằn vặt bản thân, bạn còn cả một tương lai dài

Có phải mỗi khi phải đến một môi trường xa lạ, câu dặn dò “kinh điển” nhất của bố mẹ bạn là “phải tự biết chăm sóc bản thân” hay không? Có thể khi ấy bạn cho rằng phụ huynh lo lắng thừa thãi, nhưng sau khi trưởng thành, bạn sẽ biết hối hận vì năm xưa đã đối xử với bản thân không tử tế.

Cuộc sống mong manh hơn bạn tưởng rất nhiều, một ngày nào đó bạn sẽ gánh chịu hậu quả nếu còn tiếp tục bỏ bữa và thức khuya. Vì vậy, hãy đối xử tốt hơn với bản thân, tương lai của bạn vẫn còn rất dài. Bất kể hiện tại điều gì khiến bạn gục ngã, đừng hành hạ bản thân, nếu mệt mỏi quá thì nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, sau đó phải đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình.

4. Dù cô đơn đến đâu cũng đừng dựa dẫm vào người không yêu mình

Tình yêu là món quà mà Chúa gửi đến thế gian, bởi vậy dù cuộc sống có khó khăn và cô đơn đến đâu, cũng đừng vội trao đi tình cảm trong sáng của bản thân cho kẻ không xứng đáng. 

Việc đó giống như uống thuốc độc để làm dịu cơn khát vậy, nó có thể làm bạn vui vẻ trong chốc lát, nhưng sau khi sự hư ảo qua đi thì bạn sẽ cảm nhận rõ ràng nỗi đau đớn. “Yêu vì cô đơn” sẽ chỉ khiến con người hiểu lầm về tình yêu, hiểu lầm chính mình, thậm chí giết chết những khát khao đẹp đẽ về một tình yêu đích thực. Chúng ta chỉ sống một lần, vậy nên đừng làm tổn thương chính mình hay người khác bởi một phút yếu lòng. 

5. Hãy làm mọi việc từ từ và đừng vội vàng đạt được kết quả

Bạn có biết vì sao bản thân không thể sống hạnh phúc không? Đó là vì bạn quá nóng lòng muốn có được kết quả. Nếu như ngày trước muốn xem một bộ phim truyền hình phải chờ từng tập được phát sóng theo lịch trên ti vi, thì thời nay bạn có thể “cày” hết trong một đêm khi mà trọn bộ được đăng tải đầy đủ trên YouTube, thậm chí cho phép người xem tua hoặc chỉnh tốc độ x2. 

Giả sử đổi từ phim ảnh sang thành cuộc đời thì sao, liệu bạn có còn nóng lòng muốn biết cái kết như thế nữa không? Ai cũng hiểu rằng kết thúc của cuộc đời chính là cái chết, nhưng điều quan trọng hơn cả là cách chúng ta đã sống thế nào, tận hưởng cuộc sống đến đâu.

5 lời khuyên dành cho phụ nữ, câu nào cũng thực tế, đọc một lần dùng cả đời

Quá trình quan trọng hơn kết quả

Vì vậy, đừng quá lo lắng về kết quả, công việc có niềm vui của nó, làm việc chăm chỉ thì tự khắc sẽ được đền đáp xứng đáng; một mối quan hệ cũng vậy, kết hôn và sinh con chưa phải là kết thúc của tình yêu. Hãy bình tĩnh và ngẫm lại, bạn sẽ nhận ra hành trình của cuộc sống hấp dẫn hơn bạn tưởng rất nhiều.

Vivian (Tổng hợp)/ Theo Baijiahao

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gần 100 người truy bắt nghi phạm chém cả nhà bố mẹ vợ và con trai - Gần 1