Ảnh: Đau đớn bé gái 7 tuổi bị máy tiện cuốn hết tóc

Huy Hoàng 2014-11-15 18:48
- Một cô bé bị cuốn da đầu vào máy khâu khiến nhiều người hoảng hốt, gia đình cùng các bác sĩ đã phải làm mọi cách để cứu chữa.
Tiểu Viêm (Quảng Châu, Trung Quốc) vốn là một bé gái xinh xắn đáng yêu. Trong 1 hôm qua nhà hàng xóm chơi, tóc của Tiểu Viêm không may bị cuốn vào trong máy tiện, dẫn đến tóc bị tách khỏi da đầu và khiến tính mạng của cô bé nguy kịch. Trải qua quá trình cấp cứu, Tiểu Viêm đã được cứu sống. Bố mẹ Tiểu Viêm tên là Chu Đại Hải và Lâm Tuệ luôn ở bên ngoài phòng bệnh trông ngóng, cùng cô bé đối mặt với các cuộc phẫu thuật tiếp theo.

Đúng ngày sinh nhật lên 7 tuổi, cô bé phải ở trong phòng phẫu thuật cùng vết thương trên đầu. Trong lúc đưa con gái vào phòng phẫu thuật, bố mẹ Tiểu Viêm luôn miệng động viên, mặc dù Tiểu Viêm vẫn đang trong trạng thái hôn mê. “Hôm nay là ngày sinh nhật của con, con kiên cường lên nhé", bố mẹ cô bé nói.

Bên trong phòng phẫu thuật, bác sĩ đã chuẩn bị xong mọi thứ để bắt đầu làm phẫu thuật cho Tiểu Viêm. Bé gái này sẽ còn phải đối mặt với nhiều lần phẫu thuật tiếp theo.  

Khi sự việc xảy ra, tóc của Tiểu Viêm đã bị cuốn vào trong bộ quay tròn của máy tiện. Hiện trường vụ việc rất đáng sợ.

Để đề phòng Tiểu Viêm cử động do đau, các bác sĩ đã buộc cố định chân bé vào bên giường. Khi mới đến Quảng Châu gây dựng sự nghiệp, vợ chồng anh Chu Đại Hải đã từng chịu không ít khổ cực. Cho nên cả 2 vợ chồng chỉ mong Tiểu Viêm sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

Buổi tối, vợ chồng Chu Đại Hải ngủ tại bệnh viện. Nhưng cả 2 người khó yên lòng để chìm vào giấc ngủ, vì mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh của con gái luôn hiện ngay trước mắt họ. 


Vợ chồng anh Chu Đại Hải đang bàn bạc với bác sĩ về tình hình của bé Tiểu Viêm. Bác sĩ cho hay, bệnh tình Tiểu Viêm không tiến triển tốt. Phần đầu sau 8 ngày phẫu thuật có hiện tượng viêm. Bệnh viện đã gửi thông báo cho gia đình về tình hình của Tiểu Viêm. Sau khi cầm được tờ thông báo, Chu Đại Hải không thể nói được gì.

Anh Chu Đại Hải rất sợ ở một mình trong nhà. Mỗi khi căn phòng trở nên yên ắng, anh lại nghĩ đến vụ việc xảy ra hôm đó. Khi sự việc với Tiểu Viêm xảy ra, hiện trường quá đáng sợ, không ai dám đưa bé đi bệnh viện. Chỉ khi anh Đại Hải đến, 1 tay anh cầm da đầu Tiểu Viêm, 1 tay bế con gái đến bệnh viện. Anh nói: "Tôi không có chút sợ hãi nào cả, bởi vì đó là con gái tôi...".



Bạn bè, hàng xóm sau khi biết được sự việc kéo đến bệnh viện thăm Tiểu Viêm. Biết gia đình thiếu tiền chữa  trị cho con, nhiều hàng xóm đưa tiền cho gia đình Chu Đại Hải để vượt qua thời điểm khó khăn.

Biết Tiểu Viêm cần lượng máu lớn khi làm phẫu thuật. Bạn bè của vợ chồng anh Chu Đại Hải cùng với các nhà hảo tâm đã đến bệnh viện hiến máu.

Những người bạn mới quen hay đã quen lâu đều chung sức cùng gia đình anh Chu Đại Hải.

Ở bệnh viện 2 tuần, chi phí thuốc thang và viện phí lên đến 26 vạn tệ (khoảng 910 triệu đồng), trong khi Tiểu Viêm cần nhiều lần phẫu thuật nữa.

Nghĩ đến tương lai của Tiểu Viêm, Chu Đại Hải vẫn cố gắng làm việc. Biết việc ở bệnh viện suốt không phải là cách tốt nhất. Anh đi làm thuê kiếm thêm thu nhập mỗi ngày 12 tiếng.

Hai vợ chồng đang cầm điện thoại xem bức ảnh của Tiểu Viêm. Lâm Tuệ (vợ của Chu Đại Hải) nói: "Chỉ cần con gái bình yên, tôi khổ nữa cũng được".

Chu Đại Hải đứng trầm tư 1 mình trên ban công bệnh viện. Cả 2 vợ chồng lo lắng, sau khi xuất viện, bé gái Tiểu Viêm sẽ bị mặc cảm. Khó khăn phía trước còn nhiều, nỗ lực trước tiên là cứu cô bé vượt qua thời điểm khó khăn.

Huy Hoàng - Dịch từ Sina
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo 'đa nhân cách', lạnh lùng với người lạ, hào phóng với người quen