Tâm sự kín của người được tái tạo dương vật trở lại làm đàn ông

Hiền Anh 2014-10-31 14:27
- (Em đẹp) - “Các bác sĩ hỏi có muốn làm con trai không? Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ được rằng, sao tự dưng đang là con gái lại bảo làm con trai nên nhất quyết chỉ làm con gái chứ không muốn làm con trai”, anh Đ. chia sẻ.

Không muốn thay đổi vì sợ khác người

 

 

Gặp lại anh Nguyễn Thị Đ. (31 tuổi, Hà Giang), chàng trai đã tìm lại được giới tính thật của mình sau 30 năm làm phụ nữ tại phòng hồi sức – Khoa Phẫu thuật - Tạo hình (Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội). Chặng đường tìm đến với con người thật của anh Đ. là cả một câu chuyện dài sống dưới vỏ bọc của một người phụ nữ gần 30 năm.
 

 

 

Khi sinh ra, Đ. dương vật ngắn bằng 1/2 ngón tay út, lỗ tiểu hệt như con gái. Cứ như thế, anh sống trong cái vỏ bọc con gái từ đầu tóc, quần áo, giày dép… để che lấp con người thật của mình. Cho đến khi lớn hơn, anh Đ. bắt đầu ý thức được bản thân mình là một cậu con trai chứ không phải là con gái như bề ngoài trước giờ anh vẫn có.

Anh tiếp tục sống trong cái vỏ bọc kín đáo như vậy cho đến năm 19 tuổi. Bản thân Đ. nhận thấy sự khác biệt khi không có kinh nguyệt dù bạn bè cùng trang lứa là con gái đều có. Trong khi đó, giọng nói, khuôn mặt của Đ. ngày càng nam tính nên gia đình quyết định đưa anh đến bệnh viện huyện để khám. Tại đây, các bác sĩ khám và chẩn đoán Đ. bị thiên về giới tính nam nhiều hơn.

 

 


Bệnh nhân Đ. hiện đã bình phục sau ca phẫu thuật.

 

 

 

 
Dương vật sau tái tạo có "dùng" được?

Theo các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân Đ, chức năng của dương vật sau khi tái tạo vẫn bình thường, điều bất tiện duy nhất là dương vật luôn cương cứng mà không xìu được. Bệnh nhân Đ có thể đi tiểu đứng như tất cả các nam giới khác. Đặc biệt, điều đáng mừng là dương vật vẫn có thể sản sinh ra tinh trùng để sinh con và hoạt động tình dục bình thường.
"Dạo trước, tôi đều sống dưới thân phận là con gái nên mới nghe điều đó đã thấy sợ và hoang mang. Các bác sĩ hỏi có muốn làm con trai không? Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ được rằng, sao tự dưng đang là con gái lại bảo làm con trai nên nhất quyết chỉ làm con gái chứ không muốn làm con trai" – anh Đ. nhớ lại.

 

 

Lớn lên, bắt đầu đi làm công nhân khắp trong Nam ngoài Bắc, Đ. gặp nhiều khó khăn khi phải cố che giấu giới tính thật của mình. Nhiều người tò mò rồi có những hành động quá khích sờ thử xem anh có ngực hay không? Có dương vật hay không? Những lúc đó anh chỉ biết nén nỗi đau và tiếp tục sống. Cứ thế, mỗi lần thay đổi công việc, Đ. lại phải chịu ánh mặt dò xét, tò mò của mọi người khi cái tên rõ ràng là con gái nhưng giọng nói, khuôn mặt, vóc dáng lại của đàn ông dù đã được ngụy trang bằng đồ con gái.

 

 

"Ngày trước khi đi xuất khẩu lao động, không ai nhận tôi vì thấy giới tính không rõ ràng. Cứ đi lại bị trả về… cho đến khi được nhận vào công ty lại được giao cho công việc của phụ nữ chỉ vì tên con gái. Mỗi ngày, tôi đều sống trong cảm giác sợ người khác tò mò, sợ nghĩ mình khác người nên cố che giấu và sống khép kín hơn. Tôi cư xử như con gái khi đi ra ngoài, lúc làm việc và ngay cả ở nhà", anh Đ. ngậm ngùi.

 

 

Bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, trêu chọc của những người xung quanh, Đ. quyết tâm làm đủ mọi nghề kiếm tiền để mong có thể phẫu thuật và trở về đúng với giới tính thật của mình.

 

 

"Gia đình dù sớm đã biết mình là đàn ông và rất ủng hộ phẫu thuật nhưng chỉ dám nghĩ thế thôi chứ chưa bao giờ tin có thể làm được vì không đủ tiền. Mới đầu còn băn khoăn, nhưng khi tình cờ được một chị bạn cho biết ở Bệnh viện Xanh Pôn có thể phẫu thuật, tôi lại có động lực quyết tâm hơn. Tích góp mãi dành dụm được 40 triệu đồng, lúc đó tôi mới dám xuống Hà Nội tiến hành phẫu thuật", anh Đ. tâm sự.
 

Một vạt da ở đùi phải được lấy làm niệu đạo.
 

 

Quyết định khăn gói cùng người chú ruột xuống Hà Nội, Đ. tìm đến khoa Phẫu thuật - Chỉnh hình (Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội) với hy vọng thực hiện được mơ ước của mình. Tại đây, Đ. được tiến hành phẫu thuật tái tạo dương vật. Sau ca phẫu thuật thành công, Đ. cắt bỏ mái tóc dài của mình như một cách để kỷ niệm ngày trọng đại đáng nhớ trong đời.

 

Hiện tại, sức khỏe của anh đã hồi phục nhưng việc đi lại vẫn còn khó khăn do thấy "nặng" vì chưa quen và chưa thể mặc quần vì "vướng". Dù đã thực hiện được mơ ước của mình là trở về đúng với giới tính thật, nhưng anh Đ. vẫn khá lo lắng: "Tôi vừa cảm thấy vui mừng nhưng cũng thấy lo vì hiện tại dương vật mới vẫn chưa thể "sử dụng", sờ vẫn chưa có cảm giác và phải đợi đến khi hoàn toàn hồi phục thì mới hết lo được. Chỉ sợ nhất là "có rồi cũng như không” và không thể làm đàn ông như bình thường".


"Cậu bé" mới được tái tạo từ chính cơ thể

 

 

 

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Việt Dung, Khoa Phẫu thuật - Tạo hình (Bệnh viện Xanh Pôn) là người cùng kíp mổ thực hiện ca phẫu thuật cho biết: "Lần đầu đến khám, hầu hết mọi người đều tưởng đây là một ca chuyển giới vì trông bệnh nhân rất giống nam giới nhưng lại ăn mặc như con gái. Đến khi khám lâm sàng thì mới phát hiện bộ phận sinh dục của bệnh nhân bất thường. Cụ thể, ngực không phát triển, lông chân, lông tay mọc nhiều như đàn ông, còn dương vật thì chỉ là một “mẩu” nhỏ xíu chừng ½ ngón tay út, lỗ tiểu giống con gái và thiếu niệu quản dẫn đến lỗ tiểu. Bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trường hợp phẫu thuật tái tạo dương vật, nhưng đây là ca đầu tiên liên quan đến bệnh lý".

 

 

 

Ngay sau đó, Đ. được các bác sĩ chẩn đoán lâm sàng là mù mờ về giới tính và được tiến hành xét nghiệm kiểm tra. Kết quả phát hiện có 1 bên tinh hoàn ở vị trí bình thường và 1 bên tinh hoàn lạc trên ống bẹn. Nhiễm sắc thể và nồng độ hormone giới tính đều là nam giới, hoàn toàn không có sự bất thường về mặt di truyền học.
 

 

Tâm sự kín của người được tái tạo dương vật trở lại làm đàn ông
Bác sĩ Phạm Việt Dung cho biết: "Những biến chứng đáng tiếc, ngay cả những biến chứng thường gặp của phẫu thuật như nhiễm trùng, rò niệu đạo cũng đã không xảy ra".

 

Nói về ca phẫu thuật, bác sĩ Dung cho biết, bệnh nhân được tiến hành lấy 1 vạt da ở đùi phải để làm niệu đạo và 1 vạt da ở đùi trái để phủ bên ngoài dương vật mới. Đây kỹ thuật tái tạo dương vật bằng phương pháp vi phẫu tích và vi phẫu thuật có tính ưu việt hơn phương pháp tái tạo từ vạt da tay trước đây. Ưu điểm của phương pháp này là khiến dương vật có cảm giác tốt hơn, chất liệu nhiều hơn và nơi cho nguyên liệu đó sẽ không bị tàn phá nặng và đặc biệt là dễ che dấu sẹo khi mặc quần.

 

 

Sau 9 tiếng phẫu thuật với kỹ thuật vi phẫu tích và vi phẫu thuật, anh Nguyễn Thị Đ. được các bác sĩ tái tạo cho một dương vật mới như bình thường có chiều dài 12cm, đường kính 3cm và tạo được lỗ tiểu. "Dương vật mới của bệnh nhân Đ. sau khi phục hồi sẽ khác với những dương vật bình thường: không có giai đoạn bị xìu đi, lúc nào cũng trong tình trạng cương cứng 24/24", bác sĩ Dung nhấn mạnh thêm.

 

 

Tuy nhiên, bác sĩ Dung cũng khẳng định, trường hợp nếu bệnh nhân muốn hoàn thiện hơn thì khoảng 6 tháng sau phẫu thuật có thể tiến hành phẫu thuật lần 2 đặt thêm vật hang nhân tạo giúp điều khiển được độ cương của dương vật.

 

 

Khẳng định thành công của ca phẫu thuật, bác sĩ Dung cho biết, với các ca phẫu thuật tạo hình vạt phức tạp thì điều lo lắng nhất là biến chứng hoại tử. Mặc dù, tỷ lệ sống của loại vạt da để làm dương vật này là 95% nhưng vẫn có thể bị hoại tử một phần hoặc hoàn toàn. Khi đó, hình dạng và cấu trúc của dương vật mới không được nguyên vẹn như trước. "Nhưng rất may là ở trường hợp anh Đ. đã không xảy ra. Những biến chứng đáng tiếc, ngay cả những biến chứng thường gặp của phẫu thuật như nhiễm trùng, rò niệu đạo cũng đã không xảy ra", bác sĩ Dung chia sẻ.

 

 

Hiền Anh

 

logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên