Nghẹt thở ca phẫu thuật khối u xương ức khổng lồ cho bệnh nhân nữ

2015-12-01 15:06
- Chị Trang và gia đình từng lo lắng về khối u lớn nhanh như thổi, nhưng điều kỳ diệu đã đến sau ca phẫu thuật đặc biệt.
Sáng 1/12, khoa Ngoại lồng ngực (Bệnh viện Chợ Rẫy – TP.HCM) cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Tô Thùy Trang (SN 1968, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) mang khối u xương ức khổng lồ suốt 10 năm. Được biết, đây là ca phẫu thuật khối u xương ức lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. 
Theo thông tin từ TS.BS Vũ Hữu Vĩnh (Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy), bệnh nhân Trang được nhập viện trong tình trạng xương ức mọc khối u phình to ở phần ngực trái. Khi cấp cứu, khối u bị thủng nên bệnh nhân đã bị chảy máu rất nhiều. Sau khi thực hiện việc thăm khám, chẩn đoán, các bác sĩ còn phát hiện khối u xương ức chèn ép tim và phổi của bệnh nhân. Thực tế này đã khiến cho chị Trang bị khó thở, nhịp tim liên tục bị loạn.
Do không có cách cầm máu cho bệnh nhân nên các bác sĩ đã quyết định tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ bướu và toàn bộ xương ức. Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một ca bệnh giống như chị Trang. Cho nên, những khó khăn, thách thức đặt ra cho các y bác sĩ là không thể tránh khỏi. Giải thích về điều này, TS.BS Vĩnh cho biết: “Có không ít ý kiến cho rằng không nên tiến hành phẫu thuật cho chị Trang bởi việc mất máu sẽ khiến tỉ lệ tử vong lên đến 100%. Hơn thế nữa, người nhà bệnh nhân rơi vào trạng thái tuyệt vọng sau khi đã chữa trị nhiều nơi. Chính vì vậy, những người thân đưa bệnh nhân đến đây đều khẳng định chị Trang khó mà thoát khỏi cái chết”.
Trong lúc đang có quá nhiều ý kiến trái chiều như trên thì chị Trang bị chảy máu ồ ạt lần thứ 3. Theo thống kê của các bác sĩ, lần chảy máu này, bệnh nhân mất ít nhất 3 lít máu. Trước tình hình khẩn trương không thể chần chừ, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đi đến quyết định phải phẫu thuật cho bệnh nhân nhằm giải quyết khối u khổng lồ. 

Hình ảnh khối u xương ức chèn ép tim bệnh nhân được các bác sĩ chụp lại.

Để thực hiện ca phẫu thuật không mấy dễ dàng này, các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực phải cân nhắc từng chi tiết nhằm hạn chế tỉ lệ rủi ro. Theo đó, các bác sĩ chuẩn bị tới khoảng 30 đơn vị máu nhằm sẵn sàng truyền cho bệnh nhân bất cứ lúc nào. Thậm chí, các bác sĩ còn tính đến phương án xấu nhất nếu có sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện ca mổ. Ngay sau đó, ca phẫu thuật diễn ra suốt 4 giờ đồng hồ đầy căng thẳng và hồi hộp của chính những người trực tiếp tham gia và sự chờ đợi của người nhà bệnh nhân. 
Cuối cùng, điều kì diệu đã diễn ra khi ca phẫu thuật thành công. Các bác sĩ chỉ truyền 3 đơn vị máu (chỉ chiếm 1/10 dự kiến ban đầu) cho bệnh nhân. Điều đặc biệt bệnh nhân Trang nhanh chóng hồi phục vượt ngoài sự chờ đợi của các y bác sĩ và thân nhân. Sự kì diệu này khiến cho không chỉ gia đình mà toàn bộ ê kíp thực hiện ca phẫu thuật vô cùng vui sướng, hạnh phúc. Cho đến thời điểm hiện tại, chị Trang đã có thể nói chuyện với mọi người xung quanh.
Đánh giá về ca bệnh hiếm hoi này, các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đây là bệnh nhân mang khối u nhầy to nhất được phát hiện tại Việt Nam. Không chỉ vậy, những ca bệnh tương tự như chị Trang cũng rất hiếm gặp trên thế giới.
Nghẹt thở ca phẫu thuật khối u xương ức khổng lồ cho bệnh nhân nữ

Chị Trang vui mừng sau khi ca phẫu thuật thành công.

Có mặt tại bệnh viện Chợ Rẫy, người nhà chị Trang cho biết, cách đây 10 năm chị Trang bỗng phát hiện ở giữa ngực (xương ức) khối u nhỏ bằng trái chanh. Lo lắng đây là khối u ác tính nên gia đình đã đưa chị đi khám nhiều nơi. Tuy nhiên, các bác sĩ tại một số nơi khẳng định, u trên ngực của chị Trang là u lành. Do đó, bản thân chị Trang và gia đình chủ quan nghĩ rằng cái u lành tính này không ảnh hưởng đến sức khỏe. Đột nhiên, 3 năm trở lại đây, khối u trên ngực của người phụ nữ này lớn nhanh.
Việc phát triển liên tục của khối u xương ức khiến chị Trang gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại trong sinh hoạt. Không chỉ vậy, bệnh nhân liên tục rơi vào tình trạng khó thở và không thể mặc đồ như bình thường. Trước tình hình cấp bách này, người nhà đã đưa chị Trang đến nhiều bệnh viện điều trị với hy vọng cắt bỏ khối u. Tuy nhiên, các bác sĩ đều lắc đầu, trả về. Sau nhiều lần như thế, bản thân chị Trang và gia đình rơi vào trạng thái tuyệt vọng, phó mặc cho số phận.
Thế nhưng, sự kì diệu đã diễn ra khi người nhà đưa chị Trang đến thăm khám tại bệnh viện Chợ Rẫy và tiến hành ca phẫu thuật thành công ngoài sự mong đợi. Với khuôn mặt hạnh phúc sau khi được phẫu thuật, chị Trang chia sẻ: “Tôi không dám tin vào mắt mình khi chứng kiến khối u khổng lồ trên ngực được cắt bỏ thành công. Từ sau khi mắc phải căn bệnh khối u xương ức, có nhiều lúc tôi nghĩ mình không thể chiến thắng nổi “tử thần”. Mọi thứ tưởng chừng vô vọng khi các bác sĩ khắp nơi lắc đầu “bó tay”. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười. Ca phẫu thuật thành công đã giúp cho bản thân tôi và gia đình trút bỏ gánh nặng mà 10 năm nay phải lận đận, chạy ngược xuôi điều trị. Để có thể được sống bình thường như hôm nay, tôi và gia đình vô cùng biết ơn ê kíp y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy”.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 bức ảnh khiến bạn muốn xách ba lô đến Malaysia ngay lập tức