Siu Black trở lại sau sóng gió trong liveshow “Dấu ấn”

Lê Phan 2015-02-25 15:02
- Sau nhiều biến động đời mình, “họa mi núi rừng” Siu Black sẽ trở lại với những ai yêu giọng hát mạnh mẽ mà ngọt ngào của chị trong liveshow đầu 2015 của chương trình “Dấu ấn” vào ngày 7/3 sắp tới.
Trong vài chương trình ca nhạc của một số người em thân thiết, thi thoảng Siu Black xuất hiện. Lần nào cũng vậy, dẫu muộn phiền, dẫu rất nhiều nỗi niềm không thể bày tỏ, chỉ cần bước lên sân khấu và cất tiếng hát, người ta lại thấy một Siu Black hừng hực lửa. Như thể hát cho lần cuối cùng. Không còn là một Siu Black cúi đầu, len lén len qua hàng người tò mò, hiếu kỳ. Tôi nhớ, trong liveshow nghĩa tình các anh chị em nghệ sĩ tổ chức cho Siu ở phòng trà Đồng Dao, chị nói trong nước mắt, rằng, ước mơ lớn nhất của đời chị bây giờ là được hát. Phải! Chỉ có tiếng hát, chỉ có âm nhạc mới có thể giúp chị vượt qua con nước cạn của đời mình. Cũng chỉ có tiếng hát mới nâng cánh đưa chị qua vùng biển đầy bão tố. Tôi đã nghĩ suy, đã hy vọng rất nhiều một ngày không xa chị sẽ lại đứng trên sân khấu và cất cái giọng cao vút, khỏe khoắn mà thiết tha đến lạ lùng: “Ly cà phê như muốn nói, nói cùng em câu gì…”. Và tôi cũng đã lo sợ, con chim họa mi núi rừng ngày nào không trụ vững. Khi người ta hai mươi, khó khăn là một vũng nước nhỏ, phóng chân là có thể vụt qua. Nhưng lúc bước vào cái tuổi trung niên, tưởng như mọi thứ đã vững vàng, vũng nước ấy có thể khiến người trượt chân, té ngã. Siu Black đã ngã. Tưởng chừng như không còn dậy được nữa.
Để rồi, sau rất nhiều bập bùng âm ỉ, chị đã đứng dậy. Bằng nghị lực của bản thân, bằng niềm tin của rất nhiều người thương quý giọng hát của chị trao tặng. Chị nhắc nhớ người ta, không phải bằng scandal rầm rầm rộ rộ, bằng những giọt nước mắt muộn màng hối lỗi, mà bằng tiếng hát khỏe và truyền cảm vô cùng – tiếng hát mà nhạc sĩ Lê Quang có lần ví rằng, nếu âm nhạc trong nước phát triển hơn, giọng hát của Siu đã vươn ra tầm khu vực, thậm chí thế giới, không thua bất cứ diva nào; bằng tiếng cười thoải mái, hào sảng, bằng cái tính thẳng tưng như cái nắng cái gió của đại ngàn. Hẳn, người trong nghề vẫn còn nhớ nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Cường khi tình cờ phát hiện giọng hát Siu Black từ cuối những năm 80: “Trong vòng 20 năm nữa, chắc chắn Tây Nguyên sẽ không có một giọng hát nào được như Siu Black". Và đã hơn 20 năm qua, dù đã xuất hiện rất nhiều tài năng ca hát từ Tây Nguyên, vẫn chưa có giọng ca nữ nào đạt tới vị trí và tầm ảnh hưởng như Siu Black đã làm được. Giọng hát ấy vượt khỏi không gian của dòng nhạc âm hưởng Tây Nguyên để thành công trong những phong cách pop-rock rất thịnh hành từ khi chị mới xuất hiện cho tới nay.
Phải nói rằng, thành công của Siu Black, từ một cô bé Tây Nguyên trở thành giọng ca tại sân khấu chuyên nghiệp đã thắp lửa cho rất nhiều tài năng ca hát từ Tây Nguyên mạnh mẽ “tấn công” thị trường ca nhạc. Nhiều các ca sĩ Tây Nguyên ở thế hệ sau coi Siu Black là tấm gương để phấn đấu: vừa thành công với những ca khúc âm hưởng Tây Nguyên, nhưng đồng thời chinh phục được những dòng nhạc khác, đặc biệt là rock, với lợi thế làn hơi trời cho của những người con sinh ra, lớn lên giữa đại ngàn.
Đến với “Dấu ấn” tháng 3/2015, Siu Black sẽ kể lại câu chuyện đời mình qua những bài hát, nghe chị chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và cả những góc khuất với các ca khúc Tây Nguyên hay nhất; đắm chìm trong không gian rock và dân gian đương đại; cùng lắng đọng với những bản nhạc trữ tình bất hủ; và cũng sẽ có dịp thưởng thức Siu Black với một chân dung khác lạ, rất ít khi thể hiện, khi chị hát những ca khúc quốc tế của các diva lừng danh. 
Trailer liveshow "Dấu ấn" Siu Black
Liveshow diễn ra vào lúc 20h ngày 7/3/2015 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Q.1, Tp.HCM, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và một số Đài Truyền hình địa phương.
Lê Phan
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ nổi tiếng khó khuất phục, tán đổ không phải dễ