“Love in the Buff” – tình yêu trần trụi

Dương Trương 2014-07-15 10:38
- (Em đẹp) - "Phi công trẻ máy bay bà già" không phải là mô-típ mới, nhưng chuyện tình rất đời rất thường của Xuân Kiều - Chí Minh trong “Love in the Buff” vẫn có nét lôi cuốn riêng và truyền tải nhiều ý nghĩa về tình yêu, cuộc sống.
Với tôi, mỗi bộ phim ý nghĩa đều là một bài học. Tôi cũng may mắn gặp được một vài người như mình, lớn lên qua những bộ phim, dù kết thúc trọn vẹn hay dang dở, hạnh phúc hay vỡ tan, thì tất cả đều rất thật, rất đời thường và đáng nhớ.
 
 
“Love in the Buff” (tên tiếng Việt: Xuân Kiều và Chí Minh) là một tình yêu không thường xuyên bắt gặp trong cuộc sống, khi phi công trẻ gặp máy bay bà già. “Love in the Buff” không xây dựng hình ảnh một tình yêu gà bông, lý tưởng hoá như “The Notebook”, “The Vow” hay như những phim thần tượng Hàn Quốc, cũng không phải một bộ phim hài kiểu Mỹ về tình yêu như “He’s Just Not That Into You”. Với tôi, bộ phim như một ly cocktail pha trộn giữa “A Lot Like Love” và “The Classic”. Một chút nghiêm túc, một chút nhẹ nhàng, thư thái và không gây đau tim, sản sinh nước mắt hay bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào.
 
Từng giành giải phim được khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Châu Á Osaka và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong, bộ phim đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và được đánh giá cao trên các trang phim ảnh uy tín.
 
Chuyện tình "phi công trẻ, máy bay bà già"
 
“Love in the Buff” bỏ qua giai đoạn tán tỉnh ngọt ngào mà đi thẳng vào giai đoạn sau đó, đề cập đến mặt trái của tình yêu, đặt mối quan hệ của hai người với các mối quan hệ khác trong xã hội, với gia đình, bạn bè và từ từ bộc lộ sự phức tạp và rối ren của tình yêu. Và bạn sẽ nhận ra rằng, yêu một người không khó, nhưng ở cùng nhau và tiến bước cùng nhau trong cuộc sống đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và tâm trí.
 
Xuân Kiều (Dương Thiên Hoa) và Chí Minh (Dư Văn Lạc)
 
Tình yêu ấy mang hơi thở của thành phố Hong Kong hối hả bận rộn, tại đó có hai người trẻ đang sống chung, yêu nhau và chia sẻ những phức tạp rối ren của cuộc sống. Mở đầu, các cô gái có thể sẽ thoáng bực mình vì chàng trai này đích thị một đứa trẻ vô tâm, thích thể hiện, ích kỉ và là một con người của công việc. Xuân Kiều xuất hiện bên cạnh anh chẳng khác gì một bà mẹ trẻ vị tha, bỏ qua hết lần này đến lần khác các lỗi lầm của anh. Nhưng tình yêu không như tình mẹ, đến một giai đoạn, người phụ nữ mạnh mẽ ấy chẳng còn đủ vị tha, chẳng còn đủ mạnh mẽ để chấp nhận những nỗi buồn anh mang lại. Hai người chia tay, nhưng rồi lại tình cờ gặp lại sau vài năm. Cuộc sống vẫn luôn như vậy, đưa đẩy chúng ta vào những con đường mà chúng ta ít ngờ tới. Lần gặp lại này, Chí Minh đã có bạn gái - Ưu Ưu, một cô tiếp viên trẻ trung, xinh đẹp, duyên dáng, hoàn toàn đánh bật Xuân Kiều về mặt nhan sắc. Chuyện gì phải đến cũng đến, và tôi không định kể hết ra các chi tiết làm người đọc chẳng còn hứng thú xem bộ phim này.
 
Xuân Kiều và Chí Minh
 
“Love in the Buff” – tình yêu trần trụi
Chí Minh và Ưu Ưu (Dương Mịch)
 
Dòng chảy bộ phim khá từ tốn, không có những giây phút rạng ngời, bừng sáng xen kẽ những ngày mây đen u ám như “500 Days of summer” hay “No String Attached”. Tôi thích cách các bộ phim này vẫn chiếu lại trong tâm trí mình, không phải vì các chi tiết lãng mạn lý tưởng mà mình hay bắt gặp trong các cuốn tiểu thuyết phi thực tế. Là một cô gái hiện đại, tôi tin vào hành động nhiều hơn những bài thơ bay bướm, những lời hứa viển vông. Đó là hình ảnh rất đời thường của Chí Minh và Xuân Kiều, khi chàng trai làm đủ trò chỉ để trốn việc… rửa bát.
 
Nội dung bộ phim không hề mới mẻ, dễ đoán nhưng cách trình bày thể hiện lại lôi cuốn. Bạn sẽ chẳng thấy lạ lẫm với các câu chuyện thường ngày xoay quanh lớp nhân vật chính lẫn lớp nhân vật phụ, chuyện yêu đương, chuyện mai mối, chuyện chơi bời trai gái… Các nhân vật được lựa chọn khá phù hợp và diễn xuất nhập tâm, rất tự nhiên.
 
Chuyện tình nào cũng là chuyện yêu
 
Tôi từng đọc đâu đó, cảm xúc vụng dại đầu tiên đến vào lúc chúng ta chưa hiểu hết chính mình. Đó là hình ảnh Chí Minh dọn nhà một mình, bâng quơ tìm thấy một kỉ vật tình yêu với Xuân Kiều và những hình ảnh, những kí ức bỗng lần lượt chạy qua đầu anh. Có lẽ Chí Minh cũng vậy, anh chỉ cảm thấy mình thật sự cần một người như thế nào khi trải qua tình yêu với Ưu Ưu, cô tiếp viên trẻ xinh đẹp, hiện đại. Tuy vậy, ở đứa trẻ này vẫn có sự thật lòng, vụng dại khi anh vụng về nói dối người yêu để có một buổi tối bên cạnh Xuân Kiều. Sự bứt rứt, loay hoay lựa chọn và tìm cách thoát ra khỏi tình huống tay ba rối ren của Chí Minh cho tôi cảm giác an tâm vì bản chất lương thiện của anh ta - nhân chi sơ, tính bản thiện.
 
Còn về mặt Xuân Kiều, cô đối diện với rất nhiều vấn đề của đàn bà trong cuộc sống. Chuyện bạn trai kém tuổi, chuyện cô lớn tuổi vẫn chưa kết hôn và lúc nào cũng được họ hàng đem đi mai mối. Trong quá trình đi lại với Chí Minh ở Bắc Kinh, cô cũng có một người đang theo đuổi, một người đàn ông thành đạt, chín chắn, kiên nhẫn chờ đợi cô. Hoàn toàn trái ngược với Chí Minh. Nó giống như cách đạo diễn cố tình xây dựng hình ảnh già nua, gắt gỏng của cô đối nghịch vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn của Ưu Ưu.
 
 
Với tôi, đây là một bộ phim trọn vẹn. Tình yêu cứ thế bền bỉ, nhẹ nhàng chảy về nơi thuộc về nó. Bạn có thể bắt gặp mình trong Xuân Kiều, hay Ưu Ưu, nhưng dù có được Chí Minh lựa chọn hay không thì hãy hiểu rằng, ai cũng có giá trị riêng, không hề giống nhau. Hãy là chính mình trong tình yêu, tỉnh táo để nhận ra rằng, tình yêu hiện giờ có phù hợp hay không, đừng cố gắng gượng, đừng cố ép buộc người kia phải ở lại. Bạn có thể không đẹp, không trẻ trung, không tài giỏi, thành đạt bằng người khác, nhưng tình yêu vẫn đến với bạn dù bạn là ai. Luôn có một tình yêu thật sự dành cho bạn, cái chính là bạn có đủ niềm tin, đủ kiên nhẫn chờ đợi hay không. Suy cho cùng, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, dù sớm hay muộn, dù dễ dàng hay khó khăn.
 
Không biết đến đây, các bạn đã hình dung được kết thúc của bộ phim chưa? Tuy đã đoán được trước kết cục, tôi vẫn xem đến phút giây cuối cùng, vì lý do và cách một người đàn ông kết thúc mối quan hệ với người phụ nữ luôn là điều tôi chờ đợi. Một kết thúc trọn vẹn, kể cả cho người được chọn hay không được chọn.
 
Trailer phim "Love in the Buff"
 
Thông tin phim
 
"Love in the Buff"
Tên tiếng Viêt: Xuân Kiều và Chí Minh
Thể loại: Tình cảm, Hài hước 
Đạo diễn: Bành Hạo Tường 
Diễn viên: Văn Lạc, Dương Thiên Hoa, Dương Mịch, Từ Tranh 
Thời lượng: 112 phút 
Quốc gia: Phim Trung Quốc-HK 
Năm sản xuất: 2012 
Dương Trương
Nguồn ảnh: Chinese Film
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đi tìm 'thiên thần hộ mệnh' âm thầm bảo vệ cho 12 cô nàng Hoàng đạo