'Thế giới bị lãng quên' đẹp khó tin ở Myanmar

2017-03-03 17:30
- Những bãi cát trắng chưa từng có người đặt chân tới, bãi biển với nước trong vắt và rừng xanh luôn ngập tràn tiếng chim hót. Đây là nơi mà nhiều người sẽ liên tưởng tới thiên đường trên trần gian.

Bài viết dưới đây là trải nghiệm của tác giả Martyn Brown trong hành trình tới Myanmar.  

Đây thật sự là một nơi bạn phải tận mắt chứng kiến.  

Tôi bắt đầu hành trình ở hòn đảo Sea Gipsy- trên một chiếc thuyền gỗ kiểu Miến Điện ở thành phố cảng Kawthaung gần biên giới Thái Lan... Điểm đến đầu tiên của tôi là đảo Barwell, cách đất liền khoảng 2 tiếng, đủ để tôi có thể tắt điện thoại đi và thư giãn trong yên tĩnh. Tuy vậy, điều kiện thời tiết xấu đã không cho phép tôi được xem cảnh mặt trời lặn trên đảo. Đối mặt với một cơn bão lớn, tôi đã quyết định sẽ lặn xuống biển để thật sự cảm nhận vẻ đẹp nơi đây. Thật khó có cảm giác nào sánh bằng việc ngắm nhìn bầy cá bơi lội dưới biển khi nước mưa đang rơi xuống đầu bạn.  

Trẻ em vui đùa trên những chiếc thuyền.  

Sau khoảng một tiếng thư giãn, tôi quyết định quay trở về thuyền trước khi màn đêm buông xuống. Bữa tối là lúc tôi được thưởng thức những hương vị từ biển cả, từ món súp rong biển đến cá nướng và mực cay. Sáng sớm hôm sau, tôi và đoàn thủy thủ quyết định khám phá những đảo cù lao nhỏ trên chiếc thuyền kayak, ngắm nhìn hàng tá những chú cua bò trên đá và đàn sứa đỏ bơi qua.  

Khung cảnh từ trên cao nhìn xuống.  

Chúng tôi sớm bị tò mò bởi cái tên của đảo Cá Mập, một nơi không được đặt tên theo loài động vật khát máu mà đơn giản chỉ là hình thù đặc biệt của nó. Nơi đây, cùng với những đảo nhỏ khác như Cá Tiên hay Cá Vẹt thật sự là thiên đường cho những người thích lặn.  

Đảo Cá Mập là thiên đường cho những người thích lặn. 

Bãi biển duy nhất trên hòn đảo thật sự đã hớp hồn tôi. Nó mang vẻ đẹp của một siêu mẫu, với nước biển trong vắt ập vào bãi cát trắng mịn và được bao bọc bởi rừng nhiệt đới đầy sức sống. Khi đêm đến, chúng tôi đến hòn đảo Pilar hay còn được gọi là Swinton bởi người Anh. Sáng sớm hôm sau, tôi dạy sớm hơn mọi người và quyết định tự chèo thuyền để khám phá hòn đảo. Những chú đại bàng biển sát cánh cùng tôi trong hành trình khám phá thiên đường này.  

Những bãi cát trắng mịn và rừng ngập mặn phủ quanh.  

Hòn đảo Lampi, công viên hải dương đầu tiên và duy nhất của Myanmar có diện tích lớn bằng đảo Phuket, còn được biết đến với cái tên “Thế Giới Bị Mất” của rừng dày. Đây là rừng ngập mặn đẹp nhất của vùng này và là ngôi nhà của không biết bao nhiên động vật hoang dã, từ chim mỏ sừng, rắn chuông cho đến cáo bay. Trong ngày cuối cùng của chuyến đi, chúng tôi đi theo hướng nam và dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đào Pho Ni, một nơi tuyệt vời để lặn, và đảo Red Monkey cho vài vòng bơi thật sảng khoái.         

du lịch myanmar

Hòn đảo Lampi được biết đến với cái tên “Thế giới bị mất” của rừng dày. 

Theo Khôi Nguyên/VnExpress

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chung Sở Hy khoe cổ thiên nga cực gợi cảm trong bộ ảnh mới