Mùa nước nổi miền Tây rủ nhau về rừng tràm Trà Sư xanh mướt

Moon 2017-07-27 13:30
- Ngao du rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi mới cảm nhận được vẻ đẹp hữu tình và tận hưởng thiên nhiên trong lành, xanh mướt của vùng đất biên viễn.

Vào mùa nước nổi (tháng 7, 8 âm lịch), ghé miền Tây mà quên không đến rừng tràm Trà Sư coi như niềm vui chỉ còn một nửa. Rừng tràm Trà Sư tọa lạc chủ yếu ở 2 xã Vĩnh Trung, Văn Giáo của huyện Tịnh Biên và một phần của xã Ô Long Vỹ của huyện Châu Phú (An Giang).

Mùa nước nổi miền Tây rủ nhau về rừng tràm Trà Sư xanh mướt

Nơi đây đặc biệt bởi là thế giới của cây tràm đặc trưng của vùng đất ngập phèn Đồng bằng sông Cửu Long tạo ra điều kiện sinh sống tốt lành cho các loài chim nước và nhiều loại động thực vật khác.

Để đến rừng tràm Trà Sư, từ Tp Hồ Chí Mình, bạn có thể đi xe khách hoặc chạy xe máy qua quốc lộ 1A đi qua cầu Mỹ Thuận, rẽ phải theo quốc lộ 80 hướng đi Sa Đéc, qua phà Vàm Cống để sang Long Xuyên (An Giang). Từ Long Xuyên, bạn hãy chạy xe theo quốc lộ 91 để về Châu Đốc.

Mùa nước nổi miền Tây rủ nhau về rừng tràm Trà Sư xanh mướt

Bước vào rừng tràm, sau một đoạn dạo bộ, du khách sẽ được ngồi trên xuồng máy đi sâu vào trong. Sau đó sẽ chuyển sang xuồng chèo tay và được những người lái xuồng nhẹ nhàng rẽ nước len qua những lớp bèo tấm xanh mướt đi tham quan.

Trên đường đi, ai cũng thấy thích thú khi được tận mắt ngắm nhìn không gian rộng lớn, trong lành, thỉnh thoảng lại bắt gặp những chú chim dạn dĩ kiếm ăn ngay trên mặt nước. Du khách sẽ có cảm giác như mình đang rẽ sóng trên biển nước xanh lá cây mang vẻ đẹp thật lạ lùng như ở thế giới cổ tích, bên tai là tiếng giới thiệu của chính những người lái xuồng về thiên nhiên và cảnh vật và con người nơi đây.

Mùa nước nổi miền Tây rủ nhau về rừng tràm Trà Sư xanh mướt

Bạn có thể vừa ngồi xuồng, vừa chạm tay vào những đám bèo nổi trên mặt nước hay ngắm những bông điên điển vàng rực. Những cây tràm mọc vươn lên mặt nước tạo đan xen thành vòng tay che mát, để lại ở giữa một khoảng trống cho xuồng đi qua. Nếu đi vào sáng sớm hoặc xế chiều, du khách càng thích thú với vô số loài chim bay về tổ.

Mùa nước nổi miền Tây rủ nhau về rừng tràm Trà Sư xanh mướt

Rừng tràm Trà Sư là "vương quốc của các loài chim", trong đó có nhiều loại quý hiếm

Rừng tràm Trà Sư còn là vương quốc của các loài chim với sự hiện diện của trên 70 loài chim, cò, trong đó có 2 loài có tên trong “Sách đỏ Việt Nam” là cò lạo Ấn Độ (Giang Sen) và cò cổ rắn (Điêng Điểng).

Ngoài ngồi xuồng ngắm cảnh, du khách còn có thể đến đài quan sát để thu vào tầm mắt gần 900ha cả khu rừng đồng thời hướng ra xa để nhìn ngắm núi Ông Két (Anh Vũ Sơn), núi Ông Cấm (Thiên Cấm Sơn), tượng Phật Di Lặc cao 33,6 m nằm trên ngọn núi Ông Cấm và dãy núi Sam...

Mùa nước nổi miền Tây rủ nhau về rừng tràm Trà Sư xanh mướt

Thú vị hơn, sau quãng thời gian tham quan ngắm cảnh, mọi người còn được dừng chân nghỉ ngơi tại các nhà chòi và thưởng thức ẩm thực đậm chất miền Tây như cá lóc nướng rơm, canh chua cá linh hoa điên điển hay món thịt chuột đồng nướng thơm phức.

Mùa nước nổi miền Tây rủ nhau về rừng tràm Trà Sư xanh mướt

Sau khi tham quan cả khu rừng tràm, du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn tại những mái chòi 

Mùa nước nổi miền Tây rủ nhau về rừng tràm Trà Sư xanh mướt

Thưởng thức những món ăn đậm chất miền Tây như cá nướng...

rừng tràm trà sư

...hay lẩu cá linh bông điên điển

Với không gian bạt ngàn màu xanh của tràm cùng với bức tranh muôn màu muôn vẻ của hệ thống thực, động vật..., rừng tràm Trà Sư là điểm đến không thể bỏ qua với bất cứ du khách nào khi đặt chân đến An Giang.

Moon (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 màu son cho da ngăm cực tôn da