Mùa mưa trên cung đường trek đẹp nhất Việt Nam

Ngọc Minh 2016-06-29 06:00
- Theo chân chàng phượt thủ 9X Võ Ngọc Hào khám phá cung Tà Năng (Lâm Đồng) và Phan Dũng (Bình Thuận) vào mùa mưa sẽ đưa bạn đến những ngọn đồi ngập tràn một màu xanh.

Từng thực hiện hành trình trek Tà Năng (Lâm Đồng) - Phan Dũng (Bình Thuận) vào mùa khô (tháng 12), chàng trai Võ Ngọc Hào (sinh năm 1993, Sóc Trăng) mới đây tiếp tục cùng những người bạn đồng hành của mình đặt chân lên cung đường này một lần nữa vào mùa mưa.

Mùa mưa trên cung đường trek đẹp nhất Việt Nam

Đây là lần thứ hai Ngọc Hào thực hiện hành trình trek Tà Năng - Phan Dũng. 

Nếu như tháng 12, cảnh vật toàn một màu vàng thì tháng 6 này, cung đường mơ ước được mệnh danh là cung đường trek đẹp nhất Việt Nam lại bao phủ một màu xanh ngút ngàn. Hệ sinh thái phong phú từ đồi núi, đồng ruộng và suối nước đều mang sức sống và vẻ đẹp màu mỡ.

Chàng 9X hào hứng kể lại: “Cung đường đi bộ với tổng chiều dài khoảng 55 km vô cùng mệt mỏi nhưng chỉ cần trước mắt hiện lên khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp là mọi người lại quên hết điều đó”.

Với kinh nghiệm của mình, chàng phượt thủ trẻ chia sẻ cung đường bắt đầu đẹp hơn rất nhiều từ đoạn đồi trọc (Tà Năng). Đây cũng là địa điểm mà hầu hết các đoàn đều dừng chân để dựng lều, cắm trại và nghỉ qua đêm.

Tà Năng - Phan Dũng được coi là cung đường khá khó và rất dễ lạc. Vì vậy khi đi mỗi thành viên đều cần trang bị cho mình những tư trang cá nhân đầy đủ nhưng gọn nhẹ nhất.

Mời độc giả cùng xem thêm một số hình ảnh chàng trai này lưu lại trong hành trình trek vào Tà Năng - Phan Dũng:

Bao phủ khắp núi đồi một màu vàng vào tháng 12. 

Những hình ảnh mới đây nhất mà chàng trai ghi lại trong hành trình của mình 1 tuần trước. 

Bình minh trên những đỉnh đồi.

Thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ là "chiến lợi phẩm" cho những khó khăn thử thách những phượt thủ trên cung đường này.

Mùa mưa trên cung đường trek đẹp nhất Việt Nam

Những bức ảnh check-in trên cung đường ai cũng mơ ước được một lần đặt chân đến. 

                                                                                                                     

Tham khảo lịch trình Tà Năng - Phan Dũng của Ngọc Hào và những người bạn.

 

Ngày 16/6 tối, 23h tập trung tại cây xăng comeco Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) lên xe 30 chỗ xuất phát đi Tà Năng.

 

Khoảng 6h ngày 17/6, cả đoàn đến chợ Đà Lạt mua đồ ăn đem theo vào xe chở đến ngôi nhà hoa giấy. Đây là địa dân phượt thường xuất phát của cung đường này.

 

Chiều tối đến đồi trọc và cắm trại, ngủ lấy sức để chinh phục đoạn đường tiếp theo là Phan Dũng (Bình Thuận).

 

Ngày 18/8, cả đoàn tiếp tục khởi hành và chiều tối đến nhà bác Lê (cơ bản được coi là đích đến của hành trình).

 

Sáng 19/9, ai còn sức xuất phát đến đích và kết thúc hành trình. 

Ngọc Minh

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu mũ hot hit của mùa đông năm nay, nàng nào cũng nên sở hữu ít nhất 1 item để phong cách được nâng tầm