Hà Nội ‘ra dáng’ mùa đông lắm rồi, xuýt xoa cái lạnh và đắm mình trong những trải nghiệm thú vị này thôi

2016-12-02 06:15
- Sáng mở cửa thấy cái lạnh lùa qua từng kẽ tay. Khoác áo ấm, quàng khăn và bước nhanh ra đường để thấy mùa đông đã thực sự bủa vây phố phường Hà Nội.

Hà Nội cuối tháng 11, cúc họa mi đã bung sắc trắng dịu dàng gọi đông về. Thế nhưng ra đường vẫn thấy có người mặc áo cộc tay rồi cái nắng ban trưa vẫn chói chang, gay gắt chẳng kém mùa hè. Ai cũng tưởng năm nay mùa đông “trốn” biệt tăm biệt tích. Ấy thế mà, chỉ qua một đêm, cái lạnh ùa về Hà Nội, bất ngờ, sầm sập làm những người không tin lắm vào dự báo thời tiết cũng phải ngỡ ngàng.

Nhưng rất nhanh, sau phút bỡ ngỡ ban đầu ấy, người ta sẽ sớm thích nghi, xúng xính áo quần và nghĩ ngay tới những điều tuyệt vời mà ai cũng muốn trải nghiệm vào mùa đông ở Hà Nội.

Bờ Hồ là địa điểm mà mọi người vẫn thích đến quanh năm  vào mùa xuân tươi mới, mùa hè mát mẻ hay sang thu dịu dàng. Nhưng những ngày vào đông, đi dạo ở nơi được mệnh danh là “trái tim của Hà Nội” vẫn gợi lên một nét đặc biệt rất riêng mà không phải mùa nào trong năm cũng cảm nhận được.

Trong hơi lạnh sớm mai, Bờ Hồ tĩnh lặng dưới màn sương mỏng. Cả không gian bảng lảng gợi lên chút cổ kính, yên bình khiến lòng người có chút vấn vương, thương nhớ. Những ngày này, chẳng ai muốn bước nhanh vồn vã, cứ thong thả từng bước chân để cảm nhận chút trong trẻo, hanh hao và từng cơn rét ngọt nhẹ nhàng thấm vào da thịt.

Những bàn tay nắm chặt của những đôi tình nhân, những ánh nhìn trìu mến của dòng người tản bộ quanh hồ, những tiếng cười nói râm ran từ khuôn mặt vừa lạ vừa quen tạo nên những khoảnh khắc ấm áp ngày đông rất riêng của mảnh đất Hà thành.

Dạo quanh Bờ Hồ ngày đông, bất chợt ta phải dừng lại để ngắm nhìn sự tĩnh lặng trong không gian phố phường phủ lên màu xam xám u hoài. Cảm giác rằng thời gian dường như ngưng đọng lại để mỗi người tự miên man trôi theo những suy nghĩ rất riêng.

Chẳng ai lý giải nổi thói quen ăn kem kỳ lạ trong ngày đông Hà Nội dù ngoài trời gió lạnh căm căm, ra đường răng môi va vào nhau cầm cập. Ấy thế mà chỉ cần buông lời rủ rê “Lên Tràng Tiền ăn kem đi” hay “Kem ốc quế đường Thanh Niên nhé” cũng chẳng thấy mấy ai từ chối. Ăn kem mùa đông có khi được xem là một “đặc ân” của người Hà Nội.

Hà Nội ‘ra dáng’ mùa đông lắm rồi, xuýt xoa cái lạnh và đắm mình trong những trải nghiệm thú vị này thôi

Giữa những cơn gió rét mướt tràn về, không chỉ nam thanh nữ tú mà còn cả những cô bác lớn tuổi hay em nhỏ vẫn chẳng ngại đường xa đến những địa điểm ăn kem quen thuộc trên phố Tràng Tiền, đường Thanh Niên hay Thủy Tạ, để đắm chìm trong trải nghiệm đầy thú vị. Không cần bàn cần ghế, mọi người đứng dựa vào xe máy hay dựa vào nhau trên vỉa hè trong cái lạnh, cùng nhau thưởng thức que kem đầy thích thú.

Có thể ăn kem mùa đông không hẳn ngon hơn mùa hè, nhưng dưới tiết trời lạnh buốt, que kem đông đặc hơn, vị ngọt dịu lâu tan hơn và cảm giác đặc biệt ăn chầm chậm để cảm nhận cái lạnh ngấm dần từ lưỡi, xuống cổ rồi xuống dạ dày; lạnh đến nổi da gà, lạnh đến mức đánh thức từng tế bào thật là kích thích.

Hà Nội không thiếu những cây cầu đẹp, từ hiện đại đến cổ kính. Thế nhưng, cầu Long Biên vẫn là một điểm đến được nhiều người ưu ái, dù vào mùa hè hay mùa đông.

Vào cái mùa lạnh lẽo nhất trong năm, cây cầu hơn trăm tuổi ở Hà thành trở thành điểm tụ hội của nhiều người. Không cầu kì bàn, ghế, chỉ dăm chiếc ghế con, một bếp than hoa nép vào phía mép cầu đã đủ làm ấm cả không gian. Mọi người ngồi quây quần, nhấp từng ngụm trà nóng, thong thả nhấm nháp từng hạt ngô nếp dẻo thơm rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối.

Có lẽ chẳng quá lời khi nói rằng tối mùa đông, ngồi trên cầu Long Biên, khẽ đưa tay ra là chạm vào được cái lạnh rét buốt nhưng cũng rất ngọt ngào của Hà Nội. Từ vị trí này phóng tầm mắt ra xa là dòng sông Hồng lặng lờ trôi, gió xào xạc hắt lên bờ tạo ra một không gian mơ màng, trầm lắng. Bên kia là cầu Chương Dương với những dòng người xe nối đuôi nhau lặng lẽ, hòa cùng không gian trầm lắng, bàng bạc trên cây cầu trăm tuổi.

Dù không tươi trẻ đầy sức sống như mùa xuân, không ồn ào náo nhiệt như mùa hè, không đắm say nồng nàn như mùa thu nhưng mùa đông ở Thủ đô vẫn không kém phần đáng yêu và duyên dáng. Hà Nội những ngày này đang “ra dáng” mùa đông lắm rồi. Tìm cho mình một bàn tay, hay rủ cả nhóm bạn lang thang và trải nghiệm những điều thú vị dễ thương kia để cảm nhận một Hà Nội vào đông thật trọn vẹn và ấm áp.

Hà Nội Mùa Đông

 

Bài: Bảo Bình

Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Design: Trang Thiên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Jack trích cát xê khủng từ Running Man để hỗ trợ trẻ em nghèo, nhưng chu cấp cho con ruột 5 triệu mỗi tháng