Hà Nội những ngày cứ giơ máy lên chụp là thấy đẹp!

Nguyệt Minh 2016-05-16 14:07
- Hà Nội những ngày này xen chút nắng vàng, chút gió nhẹ khiến lòng người thấy yên bình hơn bao giờ hết trên những góc phố, con đường dù đã thân thuộc.

Hà Nội - trái tim của cả nước luôn là hình ảnh thiêng liêng mà cũng thật gần gũi trong lòng biết bao người, không chỉ là trong lòng của những người con đất Kinh Kỳ. Hà Nội chẳng của riêng ai, Hà Nội trở thành quê hương thứ hai của biết bao người, trở thành nơi quen thuộc của những hoài niệm, những kỉ niệm và những câu chuyện hôm nay. 

Những hình ảnh về mảnh đất yêu thương ấy đã được không biết bao nhiêu người đã và đang dành tình yêu cho nơi đây ghi lại. Những bức ảnh "ghi vội" trong những giây phút lướt qua mỗi góc phố lạ, dù của những tay máy chuyên hay không chuyên cũng đủ cho những ai yêu thành phố này nhớ đến da diết. 

Ai nói Hà Nội ồn ào, Hà Nội xô bồ, Hà Nội chật chội? Có lẽ khi ấy, người ta đã quên đi những góc tình, rất tình khác của thành phố hoa lệ này. Hà Nội có những con phố, có những góc nhỏ, có những gốc cây bình lặng đến lạ kỳ trong lòng một thành phố chật chội và huyên náo...

Hà Nội những ngày giữa tháng 5 đẹp đến ngỡ ngàng bởi cái tiết trời mát dịu như ta đang đứng giữa trời thu. Hôm nay, có ai thấy nắng, thấy gió ở thành phố này "tình" đến thế?

Hà Nội thanh bình thế, yên lặng và đắm say thế... bảo sao ta không yêu, không nhớ? 

Nếu bạn chưa tin, đừng bỏ qua bất cứ một bức ảnh nào về Hà Nội những ngày tháng 5 đẹp đến ngỡ ngàng: 

Nhà thờ Lớn một sáng nắng vàng bình yên.

Hà Nội những ngày giơ máy lên chụp là thấy đẹp!

Một sáng sớm, nhà thờ Lớn như khoác tấm áo mới trong màu vàng ươm của ánh nắng. 

Hà Nội những ngày giơ máy lên chụp là thấy đẹp!

Hà Nội có những khi trống vắng, bình yên đến lạ. 
Những con đường trên phố cổ tĩnh lặng, trong lành trong màu xanh của lá.
Hà Nội mùa hè nhưng như ở tiết trời thu vậy. Những lớp lá vàng đủ khiến lòng người xao xuyến. Có ai đủ bình lặng để lắng nghe tiếng lá rơi? 
Góc Hồ Gươm của những người đang yêu. 
Hồ Gươm chưa bao giờ hết đi sự bình yên. 
Những dãy hoa rực rỡ cạnh làn nước xanh ngắt nơi góc hồ. 
Hà Nội những ngày cứ giơ máy lên chụp là thấy đẹp!

Và có một Hà Nội ai đi rồi cũng nhớ. 

Ảnh: Nam Giang

Nguyệt Minh

 

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những hành động kém duyên của Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh: Hết 'ăn chuối' thô tục lại đụng chạm vòng 3