Đến Campuchia có an toàn?

Trang Lưu 2015-06-14 13:55
- Campuchia nổi tiếng là đất nước hiếu khách, thân thiện và luôn cởi mở với khách du lịch. Thế nhưng quốc gia này có thực sự an toàn như người ta vẫn nghĩ?
Nói về Campuchia, người ta có thể nhắc đến nhiều điều: một đất nước đậm tính Đông Nam Á, một nơi có lịch sử đau thương với bao nhiêu năm dài chìm trong nạn diệt chủng, một quốc gia đang vươn lên lớn mạnh từng ngày và dần khẳng định mình trong khu vực. Người ta cũng nhớ về Campuchia như vùng đất của những con người thân thiện, luôn mỉm cười với khách thập phương. Nhờ vậy mà Campuchia được cho là vùng đất an toàn cho mỗi du khách. Nhưng sự thực có đúng như vậy? Lời tâm sự của blogger du lịch nổi tiếng người Úc Michael Turtle có lẽ sẽ thay đổi cái nhìn của bạn với đất nước láng giềng này.
Đến Campuchia có an toàn?
Trộm cướp, thuốc phiện, trấn tiền… là những cụm từ có thể làm nhụt chí bất cứ khách du lịch nào nếu “trót” nghe qua về nơi mình muốn đến. Những cụm từ như vậy thường được gán cho vùng Trung và Nam Mỹ hơn là Châu Á. Vậy mà gần đây tôi lại nghe được những tin không hay về Campuchia, đất nước tôi vô cùng yêu mến.
Thú thật là tôi chẳng mấy quan tâm đến mấy tin xấu này, nhưng tôi không khỏi lo lắng cho vùng đất dễ thương  đang dần chuyển mình nhờ du lịch. 
Đến Campuchia có an toàn?
Vừa mới tuần trước, tôi có nghe về những câu chuyện hãi hùng trong chuyến đi đến Campuchia của 2 blogger nổi tiếng là Kate McCulley (trang Adventurous Kate) và Mario Cacciottolo (trang Someone Once Told me). Mario có thuật lại trên Facebook rằng họ liên tục bị những tên trộm đi xe máy dọa cướp túi khi đi xe tuk tuk trong mấy ngày ở đây. Bạn của anh còn bị 5 kẻ khác tấn công nhưng người bạn đó đã đánh trả. 
Đến Campuchia có an toàn?
Tôi viết cho Kate hỏi về trải nghiệm của cô ấy. Kate nói rằng cô ấy đã từng đến Campuchia và rất thích nơi này, nhưng có vẻ như vùng đất đã không còn như xưa. Người ta liên tục cảnh báo về nạn cướp túi. “Tôi đã từng đặt Campuchia vào top 5 quốc gia yêu thích nhất. Người dân vẫn nồng ấm, tốt bụng và thân thiện như ngày nào, nhưng nơi này đã không còn như xưa”.
Kate đã bị một người đàn ông lạ mặt đe dọa và tống tiền khi cô muốn nhận lại chiếc điện thoại đánh rơi. Bạn của Mario bị cướp bởi một đám trẻ con ném chai lọ vào người anh. Và đó chưa phải là tất cả...
Đến Campuchia có an toàn?
Tôi đã từng ở Campuchia 1 tháng, người dân nơi đây quả thực rất hiếu khách và thân thiện dù có một số người cố đeo đuổi kiếm thêm ít tiền từ khách du lịch. Đường vào thành phố và các thị trấn cũng rất dễ đi, tôi chưa bao giờ gặp chuyện gì nguy hiểm.   
Dĩ nhiên là nơi đâu cũng có mặt tối của mình. Hơn 20% dân số Campuchia vẫn đang chìm trong cảnh nghèo đói sống với số tiền không đến 0,93 đô mỗi ngày.  Nghèo đói dẫn đến tuyệt vọng, lầm đường lạc lối âu cũng là chuyện dễ hiểu.
Đến Campuchia có an toàn?
Lần đầu tôi đến Campuchia độ 6 hay 7 năm trước, nơi đây có rất ít khách du lịch. Thời bây giờ thì khác, đường phố Campuchia phủ kín bởi các vị khách giàu có thiếu kinh nghiệm đi xa và đám du lịch bụi thanh niên chỉ mải tìm chốn chơi bời. Cả hai đều là những “con mồi” lý tưởng cho bọn trộm cướp, họ không hề để ý xung quanh và dễ đưa mình vào những tình huống nguy hiểm. Có lẽ đây là lý do khiến nạn trộm cướp ở Campuchia tăng lên như vậy.
Đến Campuchia có an toàn?
Phần đông người dân Campuchia sẽ không tìm cách lợi dụng bạn mà sẽ giúp đỡ bạn, cho bạn khoảng thời gian tuyệt vời ở đất nước họ. Họ vẫn luôn tự hào về điều đó. Điều quan trọng là bạn cần biết khôn ngoan và không mất cảnh giác khi ở trên đường phố và các bãi biển.
Đến Campuchia có an toàn?
Đừng ra ngoài phố vào lúc đêm khuya, không đi xe tuk tuk có lái xe dòm chừng bạn đã uống bao nhiêu ly rượu. Không đến các bữa tiệc bãi biển một mình và nhận đồ uống từ người lạ. Một số phụ nữ đã bị chuốc thuốc trong các quán bar tại Sihanoukville, điều đó sẽ không xảy ra nếu bạn biết đề phòng. 
Đến Campuchia có an toàn?
Tôi quyết định viết những dòng trên đây khi một vài người liên lạc và hỏi liệu đến Campuchia có an toàn? Sau những câu chuyện vừa kể, tôi không khuyên bạn từ bỏ điểm đến này mà chỉ mong mọi người có thể cảnh giác hơn khi đến đây hay các quốc gia như Thái Lan, Malaysia. Campuchia là một quốc gia xinh đẹp, không đáng bị mang tiếng oan là điểm đến nguy hiểm cho mọi người.
Trang Lưu
Nguồn: Michale Turtle
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm trùng hợp đến 'giật mình' về đường hôn nhân của dàn sao Cung toả tâm ngọc