Cậu bé 8 tuổi cùng mẹ du lịch gần hết Việt Nam

2016-11-10 06:25
- Mới 8 tuổi nhưng cậu bé Nguyễn Đỗ Nhật Tuấn đã tạo nên được kỳ tích mà bất cứ phượt thủ nào cũng phải ngả mũ. Đó là đặt chân đến hầu khắp các tỉnh thành ở Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn.

Niềm đam mê du lịch, khám phá dường như không bao giờ bị ngăn trở bởi độ tuổi, địa lý. Điều này càng được khẳng định rõ ràng hơn khi mọi người biết đến câu chuyện của cậu bé Nguyễn Đỗ Nhật Tuấn (đến từ TP HCM). Mới 8 tuổi nhưng Tuấn đã có cơ hội cùng mẹ của em đặt chân đến hầu hết các tỉnh thành trên dải đất hình chữ S.

Cậu bé 8 tuổi và hành trình cùng mẹ đi gần hết Việt Nam

Bé Tuấn và mẹ trong chuyến đi Hà Giang mới đây.

Giải thích lý do cho con đi du lịch trong nước thay vì đi nước ngoài, chị Mỹ Duyên, mẹ của bé Tuấn, chia sẻ: “Tôi muốn cho bé đi để cho bé cảm nhận vẻ đẹp tuyệt vời của đất nước và biển đảo Việt Nam”. Mặt khác chị cho biết khi còn trẻ không có cơ hội đi nhiều nên hiện tại có mong muốn được cùng con đi xuyên Việt. Một lí do khác được bà mẹ đáng yêu này đưa ra là giờ bé còn nhỏ mẹ đi đâu con theo đó. Sau này bé lớn lên bé sẽ có bạn bè, sẽ không còn lẽo đẽo bám theo mẹ như hồi bé nữa nên giờ sắp xếp được thời gian là hai mẹ con lại tranh thủ.

Cậu bé 8 tuổi và hành trình cùng mẹ đi gần hết Việt Nam

Chuyến đi đầu tiên của Tuấn là tới Đà Nẵng năm 7 tuổi.

Tuấn mới chỉ bắt đầu chuyến đi của mình từ năm 7 tuổi. Hành trình đầu tiên của em là tới Đà Nẵng bằng xe khách giường nằm. Mẹ Tuấn cho biết 7 tuổi là độ tuổi bé đã biết nhận thức và trải nghiệm, nên chị bắt đầu cho bé đi để cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và con người Việt Nam. Khó có ai ngờ rằng chỉ 1 năm sau, bé đã in dấu chân mình cùng với gia đình ở nhiều địa danh nổi tiếng khắp đất nước. Từ đất mũi Cà Mau đến đỉnh Fanxipan hay Hà Giang địa đầu Tổ quốc, bé Tuấn cũng đã có cơ hội được trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp của những vùng đất đó.

Cậu bé 8 tuổi và hành trình cùng mẹ đi gần hết Việt Nam

Bé đã đặt chân tới mũi Cà Mau

Cậu bé 8 tuổi và hành trình cùng mẹ đi gần hết Việt Nam

Có mặt trên "nóc nhà Đông Dương"

du lịch xuyên việt

"Check-in" ở cao nguyên đá Hà Giang

Theo chia sẻ của mẹ Tuấn, gia đình chị thường sắp xếp các chuyến đi ở miền Nam và miền Trung vào dịp nghỉ hè, khi bé rảnh rỗi thời gian và đi được lâu ngày. Còn các chuyến đi ngắn ngày khác ra miền Bắc (để trải nghiệm vẻ đẹp đúng mùa) sẽ được lên kế hoạch vào cuối tuần. “Chiều thứ 6 sau khi học ở trường về bé sẽ bay ra Hà Nội cùng mọi người. Từ Hà Nội sẽ tiếp tục di chuyển tới các địa điểm khác”, mẹ bé cho biết.

Cậu bé 8 tuổi và hành trình cùng mẹ đi gần hết Việt Nam

Cậu bé 8 tuổi và hành trình cùng mẹ đi gần hết Việt Nam

Tuấn thích thú với những trải nghiệm ở Sa Pa

Cậu bé 8 tuổi và hành trình cùng mẹ đi gần hết Việt Nam

Để chuẩn bị cho các chuyến đi của con, mẹ bé Tuấn cũng có những sắp xếp hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học cũng như sức khỏe của bé. Chị thường tranh thủ các chuyến đi xe đêm để bé có thời gian ngủ nghỉ. Những chuyến đi tới Hà Giang hay Sa Pa sau khi đến nơi lúc sáng sớm chị cho bé về nhà nghỉ đặt trước để nghỉ ngơi đợi trời sáng rồi mới thuê xe máy đi tham quan.

Chị cũng có kế hoạch hợp lý để cường độ giữa các chuyến đi không quá dày, đảm bảo cho Tuấn có sức bền và đủ thích thú để trải nghiệm. Các chuyến đi ra miền Bắc thường sẽ cách nhau chừng 1 tháng. Chị cho hay bé đi cũng nhiều nên quen với việc di chuyển, không tỏ ra mệt mỏi mà ngược lại còn rất hào hứng. Trong chuyến leo Fanxipan, bé Tuấn thậm chí còn leo nhanh hơn mọi người trong đoàn. Bên cạnh đó, vì đi chơi chung với nhóm bạn của chị có người là thợ ảnh, đi tới đâu nhìn thấy cảnh đẹp bé cũng vui vẻ hợp tác chụp ảnh nên sau chuyến đi “thu hoạch” rất nhiều ảnh đẹp để đời.

Cậu bé 8 tuổi và hành trình cùng mẹ đi gần hết Việt Nam

Bức ảnh chụp ở Suối Vàng, Đà Lạt

Cậu bé 8 tuổi và hành trình cùng mẹ đi gần hết Việt Nam

Bãi đá ở Mũi Né, Phan Thiết

Cậu bé 8 tuổi và hành trình cùng mẹ đi gần hết Việt Nam

Bức ảnh đáng yêu chụp tại Eo Gió.

Qua mỗi chuyến đi, chị cũng nhận thấy bé học hỏi và được trải nghiệm nhiều điều thú vị hơn bạn bè cùng trang lứa. “Tính tình của bé trầm ít nói. Nhưng mỗi chuyến đi bé đều có cảm nhận riêng. Đi Hà Giang bé thích thú được nhìn ngắm núi non hùng vỹ. Trên đường gặp nhiều bé dân tộc vẫy tay chào còn dừng lại san sẻ kẹo, sữa, bánh đã chuẩn bị trước cho các bạn. Bé cũng quan sát và thắc mắc những bạn ở đây đi học thế nào, sao đi mãi mà không nhìn thấy trường học? Đi nhiều vùng biển bé cũng biết nhận xét so sánh và đánh giá biển miền Trung đẹp hơn nhờ có làn nước trong xanh và cát trắng” - chị Duyên nói.

Cậu bé 8 tuổi và hành trình cùng mẹ đi gần hết Việt Nam

Kế hoạch sắp tới của mẹ con Tuấn là ra Hà Nội thăm Lăng Bác và tới Mộc Châu thưởng hoa cải trắng.

Thời gian tới, mẹ con chị Mỹ Duyên sẽ sắp xếp ra Hà Nội để đi thăm Lăng Bác (do lần trước tới đang trong thời gian tu sửa), trekking sống khủng long ở Bình Liêu và tới Mộc Châu để thưởng ngoạn hoa cải trắng. Chị cho biết chỉ còn vài tỉnh miền Bắc nữa là bé Tuấn sẽ đi trọn Việt Nam.

Ảnh: NVCC

Huyền

Đọc thêm:

Sở thích du lịch và khách sạn hạng sang của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cúc họa mi 'gọi đông' về trên phố

20 điểm ăn chơi ở Bangkok cho người sành điệu

Sắc dã quỳ nhuộm vàng những con đường ở Đà Lạt

Chuẩn du lịch mùa đông là phải tới những địa điểm này

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỗi ngày dành 15 phút thực hiện 4 động tác, bụng dưới hay đùi đầy mỡ sẽ thon gọn ngay