Video: Người thân, bạn bè xót thương cô gái suy thận trong lễ viếng

2015-01-23 16:46
- Những người bạn cũ và người thân của chị Châu Loan đều không giấu được sự đau đớn tột cùng. Biết bao kỷ niệm về hình ảnh cô gái chăm ngoan, học giỏi ngày nào ùa về trong không khí tang thương.

Hình ảnh về chị Nguyễn Châu Loan - cô gái trong đám cưới cổ tích, còn mãi in đậm trong trí óc của nhiều người ở thôn Hạ Sơn, xã Châu Sơn ( Ba Vì, Hà Nội).

          

Kỷ niệm cũ ùa về

Lau vội những giọt nước mắt thương tiếc đối với người cháu “đáng mến”, ông Nguyễn Đình Truyền (69 tuổi) không giấu nổi niềm xúc động và nhớ lại giây phút cuối cùng được nắm bàn tay yếu ớt của chị Loan.

"Mới trưa hôm qua thôi, khi biết cháu Loan xuất viện trở về nhà, tôi cứ nghĩ sức khoẻ của cháu đã ổn định, nên tức tốc sang thăm ngay. Ai ngờ, khi tiếp xúc với Loan, tôi cảm nhận được sự yếu ớt trên cơ thể gầy guộc của cháu. Sức khoẻ cháu yếu đi rất nhiều. Sự ra đi của cháu dẫu biết được dự báo từ trước, nhưng tới giây phút này, tôi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ cô bé Loan, chăm ngoan, học giỏi ngày nào", ông Truyền tâm sự.

Còn đối với anh Nguyễn Xuân Trường (37 tuổi, bạn học cùng Trung học phổ thông Ngô Quyền, Ba Vì với chị Loan -pv) đến dự lễ tang mà biết bao kỷ niệm với người bạn cùng chơi, cùng học, thời niên thiếu lại ùa về trong anh.

"Ngày còn đi học cùng nhau, Loan là một người học rất tốt, được chúng bạn yêu quý. Dù chưa hoàn toàn bình phục sau vụ tai nạn, nhưng tôi vẫn cố gắng sang thắp nén tâm nhang, cầu mong cho linh hồn cô bạn thân yên nghỉ nơi chín suối", anh Trường chia sẻ.

Khi được hỏi về câu chuyện người bạn thân của mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc với anh Vượng cách đây không lâu. Anh Trường cho biết: "Với câu chuyện cổ tích đặc biệt đó, không chỉ riêng tôi, mà có rất nhiều người dân ở nơi đây nhớ mãi. Mọi người đều rất vui mừng và chúc phúc cho họ. Chàng rể bạc mệnh nay đã không còn nữa và Loan cũng vậy. Tuy nhiên, đối với tôi, câu chuyện cổ tích về người bạn gái thân thiết của mình còn được viết tiếp, bởi nghị lực của Loan đã lan tỏa tới rất nhiều người trong xã hội".

Trong không khí tang thương, bao trùm lên ngôi nhà mái ngói đơn sơ, nơi chị Loan sống những ngày cuối đời. Bác Nguyễn Văn Thiêm (61 tuổi, người thân của chị Loan - pv) tất bật công việc lo toan hậu sự cho cô em họ. "Nói về người em rể tên Vượng, tôi chỉ biết dùng hai từ cảm phục để diễn tả. Em Vượng, là người tốt và rất yêu thương Loan. Từ khi Vượng và Loan cưới nhau đã có hai lần về quê vợ để chơi và ra mắt họ hàng bên ngoại. Về phần Loan, người mất thì cũng đã mất rồi, những người còn sống chỉ cầu mong cho linh hồn em ấy được siêu thoát, được trùng phùng bên chú Vượng", bác Thiêm nói trong đau xót.

Gia đình anh Vượng đau đớn khi nghe tin dữ

Trong buổi chiều 23/1, sau khi gia đình hai bên chính thức làm lễ phát tang cho chị Nguyễn Châu Loan, rất nhiều người thân, bạn bè và cả gia đình bên nhà anh Vượng cũng đã có mặt để kính viếng hương hồn người đã khuất.

Có mặt trong buổi tang của chị Loan từ lúc bắt đầu lễ viếng, mẹ chồng chị Loan ngồi yên lặng, đôi mắt nhìn xa xăm. "Tôi làm sao có thể tiếp tục sống tiếp được đây!” - đó là những lời chia sẻ ngắn ngủi của mẹ chồng chị Loan với chị Loan.

Mẹ chồng chị Loan (áo nâu) khóc trước bàn thờ con dâu.

Cũng trong giây phút đau thương này, chị Thanh (dì ruột của anh Vượng) có mặt trong buổi tang lễ cũng bùi ngùi cho biết: “Khi nghe tin dữ này, chúng tôi đã vội thu xếp công việc, bắt taxi về đây. Nghĩa tử là nghĩa tận nên gia đình chúng tôi sẽ cùng với gia đình nhà thông gia lo hậu sự cho cháu Loan tới lúc mồ yên, mả đẹp", bà Thanh  chia sẻ thêm.

Đứng lặng người bên linh cữu của em, anh Nguyễn Hải Châu (anh trai chị Loan) gạt vội nước mắt. "Sáng 22/1, khi tôi gọi Loan dậy đánh răng rửa mặt thì không thấy Loan hồi đáp, thở dốc. Thấy vậy tôi vội cõng em ra xe ô tô đi viện cấp cứu nhưng em tôi đã không qua khỏi. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng vì sự ra đi này của Loan. Chỉ mong sao Loan và Vượng sẽ được đoàn tụ ở nơi chín suối", anh Châu nói.

 
16 giờ chiều 23/1, các thành viên chương trình "Điều ước thứ 7" của VTV đã có mặt tại lễ tang của chị Loan, thay mặt ekip thực hiện "Điều ước thứ 7", ông Lại Bắc Hải Đăng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cô gái cổ tích trong chương trình "Điều ước thứ 7".

Lê Minh
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ nổi tiếng khó khuất phục, tán đổ không phải dễ