Tan nát một gia đình sau cơn cuồng ghen

Thành Đạt 2015-05-25 05:25
- Nghi ngờ vợ ngoại tình với hàng xóm. Hằng lên cơn cuồng ghen rồi cùng bạn nhậu đánh anh này bị chấn thương sọ não phải sống kiếp đời thực vật.

Cùng bạn đánh hàng xóm cho đến bại liệt

Hồ Thanh Hằng (SN 1983, quê Quảng Nam) là hàng xóm láng giềng cùng với Nguyễn Thanh Hải (SN 1984, quê Đắk Lắk ) trong cùng một xóm trọ. Hàng ngày, cuộc sống của cả hai đều trôi qua trong bình yên và lặng lẽ. Vốn có tình cảm tốt đẹp, nên cả hai thường xuyên lui tới nhà nhau chơi.

Từ đây, cả hai trở thành bạn thân thiết, mỗi khi có món gì ngon Hằng lại rủ Hải sang nhà để cùng thưởng thức và trò chuyện. Giữa năm 2013, chị T. (vợ Hải) về quê sinh nở. Thấy bạn lủi thủi một mình, Hằng rủ Hải nhậu  nhiều hơn để cho vơi bớt những ngày cô đơn.

Nhưng trong khoảng thời gian này, Hằng nghe được tin vợ mình lén lút qua lại với Hải. Nghi ngờ vợ và bạn cắm sừng mình, nên Hải tỏ ra khó chịu và cắt đứt quan hệ qua lại với Hải.

Cả ba bị cáo được dẫn giải ra xe.

Trong cơn cuồng ghen, ngày 1/8/2013, Hằng nhờ Nguyễn Văn Phúc (SN 1985, ngụ Bình Tân) đi đánh Hải để trả thù cho mình. Nhưng thay vì đánh, Phúc kể lại toàn bộ sự việc cho Nguyễn Phi Nam (SN 1987, ngụ quận Bình Tân) nghe.

Đến 15h ngày 5/8/2013, Nghĩa, Phúc, Nam kéo đến nhà Hằng ở địa chỉ B13/67, ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để tổ chức ăn nhậu. Trong lúc nhậu chung, Phúc kể lại chuyện của Hằng nhờ đi đánh Hải cho mọi người cùng nghe.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Hằng xong việc về nhà cùng nhậu với mọi người. Đang nâng ly chén chú chén anh, Nam thấy Hải đi ngang qua nên nảy sinh ý định đánh anh này để trả thù cho Hằng và nói cho cả nhóm biết.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, cả nhóm dừng cuộc nhậu. Phúc đi qua nhà thấy Hải đang ở trong nhà nên liền quay về nói cho Nam và Nghĩa biết. Sau đó cả 3 kéo qua nhà Hải. Tại đây, Nam tiến đến gặp Hải và thấy người này đang sửa chữa máy bơm nước, không trả lời mình, Nam và Nghĩa liền xông vào đánh Hải. Riêng Phúc và Nam mỗi người cầm một khúc gỗ đánh mạnh vào đầu, khiến Hải gục tại chỗ.

Sau đó, cả bọn kéo nhau ra về. Riêng Hải được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nên thoát chết, song nạn nhân bị thương tật lên đến 97%. Kết quả giám định đối với nạn nhân cho thấy, tình trạng sức khỏe của Hải bị sa sút, liệt một nửa người bên trái, sống thực vật.

Ngày 10/2/2014, Phúc đã đến cơ quan công an huyện Bình Chánh đầu thú.  Các đối tượng còn lại Nam và Hằng cũng bị bắt ngay sau đó. Thấy đồng bọn bị bắt, Nghĩa lập tức bỏ trốn nên vẫn chưa truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo là hết sức nguy hiểm, côn đồ. Chỉ vì một tin đồn chưa có căn cứ rõ ràng, các bị cáo đã ra tay đánh người, khiến bị hại phải sống kiếp thực vật. Với các hành vi trên, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của Hằng, Nam và Phúc. Giữ nguyên bản án sơ thẩm, Hằng 15 năm tù, Nam và Phúc mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “giết người”.

Tan nát một gia đình

Lặng lẽ đứng ở hành lang tòa trong im lặng và đôi lúc thở dài. Chị T. với đôi mắt buồn sâu thẳm của một người vợ trẻ, khi thấy cảnh chồng mình bị người khác đánh phải sống kiếp người thực vật.

Chị T. cho biết, khi mới 16 tuổi, chị cũng như bao cô gái ở quê khi nghỉ học thì khăn gói vào Tp.HCM học nghề kiếm sống. Tại thành phố, chị theo học nghề may và rồi duyên số rong ruổi cho chị gặp Hải khi cả hai làm chung công ty.

Đến đầu năm 2013, sau một thời gian hẹn hò và tìm hiểu nhau cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Cũng trong năm, cả hai chào đón đứa con gái đầu lòng. Nhưng vì còn một số khó khăn, chị đành ôm con về quê để dễ dàng chăm sóc hơn.

Tưởng hạnh phúc dài lâu và bền chặt, nào ngờ khi con mới vừa tròn ba tháng tuổi chị nhận được hung tin về chồng mình. “Lúc đó, khi nghe chuyện em rất sốc chỉ có biết khóc và không biết phải làm sao”, chị T nói trong nghẹn ngào.

Nhưng bằng tình yêu, nghị lực và niềm tin chồng không bao giờ phản bội mình. Chị vượt qua tất cả, từ quê vào lại thành phố thăm chồng dù trong người vẫn còn yếu khi mới sinh con. “Em không tin chồng em lại làm điều đó, vì bản tính anh ấy hiền và ngay thẳng không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Chẳng qua vì một cớ gì đó, các bị cáo mới đánh chồng em ra nông nổi như vậy”, chị T bức xúc nói.

Qua lời kể của chị, từ ngày Hải gặp chuyện cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Khi sau nửa năm điều trị, Hải được đưa về quê nhà để ở cùng bố mẹ. Còn chị, vì con nhỏ đành phải xa chồng về quê chăm con. Hàng ngày, chị nhận sửa quần áo để kiếm thu nhập cho hai mẹ con sinh sống qua ngày.

Nhưng bi kịch thêm chồng chất, thấy con trở nên tật nguyền, cha Hải vì quá đau lòng nên sinh bệnh rồi cũng qua đời.

Giờ đây, Hải phải sống với người mẹ già đã lớn tuổi hàng ngày đi làm thuê từ sáng sớm đến tối mịt mới về để nuôi con. “Nhiều lúc em muốn lên thăm chồng nhưng vì điều kiện khó khăn và con còn nhỏ nên đành ngậm ngùi nuốt  nước mắt vào trong”, chị T nói trong nước mắt.

Sau những dòng chia sẻ, chị vội lau đi những giọt nước mắt khi nhìn những bị cáo được lực lượng Công an dẫn giải ra ngoài. Tại xe, các bị cáo được sự động viên và hỏi thăm của người nhà. Còn chị T. cố bước thật chậm với nỗi đau hằn sâu trên đôi mắt của người vợ trẻ.

Thành Đạt
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thường xuyên tập 5 bài tập này, bắp tay ngấn mỡ, quá khổ cũng thon dài như nàng thơ Lisa