Rùng mình người sống "thấp thỏm" bên cạnh người chết

Châu Loan 2016-04-05 08:29
- Tồn tại từ nhiều năm nay, những khu nghĩa trang nằm rải rác cạnh khu dân cư đang gây thêm nhiều phiền phức và bất an cho người dân sống xung quanh.

Ô nhiễm môi trường sống

Theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, khoảng cách giữa tường nhà dân gần nhất đến nghĩa trang hung táng tối thiểu là 1.500m, nghĩa trang chôn một lần là 500m. Thế nhưng, ngay sau đường Thành Thái (Cầu Giấy, Hà Nội), chỉ cần đi hết con đường chạy dọc theo con kênh rác sẽ dễ dàng bắt gặp một nghĩa trang rộng lớn. Đáng chú ý, là nghĩa trang này nằm cách khu dân cư chỉ chừng vài ba bước chân.

Nhiều ngôi nhà nằm đối diện đã phải dựng tường hoặc lô cốt cao ngất ngưởng để không còn cảm thấy rùng rợn mỗi khi nhìn ra nghĩa trang lạnh lẽo.

Nỗi lo khi sống cạnh hàng trăm ngôi mộ
Nghĩa trang nằm cách khu dân cư vài ba bước chân

Người dân sống quanh khu vực nghĩa trang này không chỉ luôn hoang mang lo sợ về việc mất đảm bảo vệ sinh từ nghĩa trang ở sát gần nhà mà còn từ con kênh rác có “thâm niên” bên cạnh. Nước chảy dưới kênh đen sì, sủi bọt, đủ thứ rác thải khiến cho người dân sống tại khu vực luôn phải nín thở, bịt mũi.

Nhiều gia đình còn tỏ ra khá bức xúc khi nhiều người thiếu ý thức vẫn thường xuyên đem rác thải, thậm chí là xác động vật chết đem đến gần nghĩa trang để vứt.

Cô T.L – một người dân sống cạnh nghĩa trang ngay sau đường Thành Thái chia sẻ: “Nhiều khi trong nhà nóng bức, tôi chả dám mở cửa để hóng gió. Phần vì sợ phải nhìn ra những ngôi mộ lạnh lẽo phía dưới, phần vì mùi hôi, khó chịu bốc lên từ phía nghĩa trang và con kênh rác cạnh đó”.

Không chỉ lo sợ về bầu không khí ô nhiễm mà người dân sống quanh khu vực còn luôn tỏ ra hoang mang về chất lượng nguồn nước.

Ông Lâm – đã sống cạnh khu nghĩa trang này từ nhiều năm tỏ ra lo lắng: “Mặc dù nhà tôi sử dụng nguồn nước sạch từ công ty, nhưng tôi vẫn e sợ liệu những tạp chất ngấm vào đất từ việc chôn người trong nghĩa địa có ảnh hưởng gì đến nguồn nước sử dụng của nhà tôi không vì nhà tôi ở rất gần khu nghĩa trang này”.

Trong hoàn cảnh ô nhiễm bao trùm như vậy, nhiều hộ gia đình tại khu vực có ý định bán nhà để chuyển đến nơi khác sinh sống nhưng không mấy thuận lợi.

Cô Thu – người có ý định bán lại ngôi nhà trong khu vực đó chia sẻ: “Gia đình tôi có ý định bán nhà ở đây đi để chuyển sang chỗ ở mới. Nhà tôi khá rộng rãi, giá cả cũng hợp lý nhưng nhiều người đến xem đều lắc đầu khi thấy nghĩa trang ngay sát nhà tôi”.

Từng tấc đất tại Hà Nội đều là tấc vàng để sinh lời, thế nhưng nhiều hộ gia đình xây phòng trọ tại đây không thể kiếm ra tiền vì vắng bóng khách thuê.

Anh Kiên – người lao động thuê trọ trong khu vực cho biết: “Giá nhà ở đây rẻ hơn chỗ khác rất nhiều nhưng ít người đến thuê vì chả làm ăn gì được. Ngõ nhỏ, lại thêm gần nghĩa địa, bãi rác nên không buôn bán gì được. Phòng trọ cho thuê cũng chỉ có những người lao động nghèo như chúng tôi đến thuê vì chúng tôi đi làm suốt ngày, chỉ cần có chỗ về ngả lưng là được”.

Anh Kiên còn chia sẻ thêm, sống ở đây, mỗi khi trời mưa lớn, nước bên ngoài tràn vào nhà khiến mọi người đều “sợ chết khiếp” và ám ảnh.

Bất an vì tệ nạn

Vấn đề nhà dân nằm cạnh mồ mả, rồi chuyện nghĩa trang là “hàng xóm” của các khu chung cư mới không còn là chuyện lạ ở Hà Nội. Nằm rải rác đâu đó  vẫn có những ngôi mộ chỉ cách đường ô tô đi lại có vài bước chân. Vài ngôi mộ khác nằm đối diện một nhà hàng lớn. Cũng có những nấm mồ không bia, rồi những bát hương không rõ nguồn gốc nằm lẩn khuất sau những bức tường đổ nát hoặc bụi cây um tùm.

Rùng mình người sống 'thấp thỏm' bên cạnh người chết
Nghĩa trang lạnh lẽo là nơi ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn trật tự

Người dân sống tại những khu vực đó luôn tự trấn an mình để tìm cách “sống chung với lũ”. Thế nhưng, nỗi bất an của người dân nơi đây lại xuất phát từ vấn đề về an ninh trật tự. Chính những nơi ít người ngó ngàng tới như nghĩa trang có thể ẩn chứa nhiều nguy cơ về tệ nạn xã hội.

Sống lâu thành quen nên nhiều người không có cảm giác sợ sệt với những ngôi mộ lạnh lẽo. Không ít người đề phòng cho bản thân. Thông tin một nam thanh niên sốc thuốc chết trong nghĩa trang khiến người dân sống gần khu nghĩa trang Mỏ Quang (phường Yên Hòa) càng hoang mang hơn.

Cô Hà - hàng ngày vẫn đi qua lối tắt cạnh nghĩa trang để ra công viên Cầu Giấy tập thể dục chia sẻ: “Mỗi lần muốn đi bộ ra công viên tập thể dục buổi sáng là phải rủ mọi người cùng nhau đi từ tối hôm trước vì sáng sớm ở đây rất ít người dám qua lại. Nhỡ có chuyện gì xảy ra có kêu cũng chả ai biết. Vốn trước đây mọi người do e ngại nghĩa trang nên đã ít ra ngoài hơn. Nay lại thêm vụ người bị sốc thuốc mà chết đó khiến người dân đã sợ nay còn sợ hơn”.

Châu Loan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời này, đau lòng nhất chính là đúng người nhưng lại sai thời điểm