Bé bị bà ngoại bạo hành: Câu chuyện đẫm nước mắt của đứa con thiếu bàn tay mẹ

Quang Huy 2014-12-11 10:09
- Cháu Minh Khôi (Giá Rai, Bạc Liêu) bị bà ngoại bạo hành đến mức chấn thương, cơ thể bị xây xát, mắt sưng phù khiến nhiều người xót xa.

Bà ngoại đánh cháu nhập viện

Sáng 10/12/2014, bác sĩ Trần Văn Dễ, quyền Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cho biết, cháu Nguyễn Khương Minh Khôi (2 tuổi, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) nhập viện vào ngày 8/12 trong tình trạng cơ thể bị xây xát, bụng chướng, da xanh, hồng cầu dung tích chỉ còn 26%. Qua siêu âm, bác sĩ thấy trong bụng bé dấu hiệu bị tổn thương nội tạng.

Cũng theo bác sĩ Dễ, trên người bệnh nhi này có rất nhiều vết sẹo. Trong đó, có nhiều vết vẫn còn tứa máu. Nhiều vết bầm tím dài thể hiện việc bị đánh bởi đòn roi. Bác sĩ nghi ngờ bé từng bị bạo hành nhiều lần và sức đánh là không nhẹ. Hiện tại, sức khỏe cháu Khôi đã đỡ hơn. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn sẽ lưu cháu lại chừng 1 tuần để xem xét tình hình.

Cháu Khôi khi mới nhập viện.

Trước đó, vào ngày 6/12, cán bộ y tế xã Phong Thạnh Đông A đến nhà bà ngoại cháu Khôi là bà Thạch Thị Sương (64 tuổi) vận động đưa trẻ đi tiêm phòng. Tuy nhiên, bà Sương không cho cán bộ gặp gỡ cháu bé. Nhận thấy hành động của bà có nhiều dấu hiệu bất thường, cán bộ xông vào nhà và phát hiện trên người cháu Khôi có nhiều vết bầm tím. Đặc biệt, 2 mắt cháu bị sưng.

Ngay lập tức, cháu bé được đưa lên bệnh viện Giá Rai (Bạc Liêu) cấp cứu. Ngay sau đó, nhận thấy cháu bị thương nặng nên cán bộ y tế đã chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.

Công an huyện Giá Rai cho hay, đến nay vẫn chưa khởi tố vụ án đối với bà Sương. Tuy nhiên, bà Sương đã được mời đến cơ quan điều tra làm việc và công an đang làm rõ hành vi của người này.

Theo lời khai của bà Sương, trước đây có đôi lần đánh nhẹ cháu Khôi vì nghịch phá. Vào ngày 6/12, Khôi làm vỡ chai dầu gió nên bà bực tức đánh vài roi. Đồng thời, bà lấy dầu gió bôi vào mắt khiến 2 mắt cháu bị sưng. Bà cho rằng, các vết thương trên đầu và cơ thể của Khôi là do tự ngã.

Tâm sự của người mẹ

Ngồi bên cạnh con trai đang nằm tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, chị Khương Tuyết Nhung (37 tuổi, mẹ cháu Khôi) kể về cuộc đời của mình. Năm 19 tuổi, chị kết hôn với một người đàn ông gần nhà. Mái ấm khá hạnh phúc, tiếng cười luôn rộn ràng. Niềm vui lại càng nhân lên khi 2 cô con gái lần lượt được sinh ra.

Thời gian trôi, cả hai vợ chồng cặm cụi  làm việc từ rạng sáng đến tối nhưng vẫn không kiếm đủ tiền lo 3 bữa cơm của gia đình. Do thiếu thốn, giữa hai vợ chồng thường xảy ra những mâu thuẫn, cãi vã. Tiếng cười ngày xưa thay bằng những cuộc tranh cãi, những cơn cáu bẳn. Đỉnh điểm, cả 2 vợ chồng quyết định kéo nhau ra tòa ly dị. Chị giành được quyền nuôi 2 đứa con.

Chị buồn bã dẫn 2 đứa con về nhà mẹ ruột sống. Tự sâu trong thâm tâm, chị vẫn khát khao có một người chồng yêu thương mình thật lòng và là chỗ dựa để vượt qua mọi khó khăn.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Trong khoảng thời gian này, chị gặp gỡ 1 người đàn ông khác. Người này biết hoàn cảnh của chị và tỏ ra thông cảm. Anh vẫn thường nhắc đến 2 đứa con của chị với đầy vẻ thương yêu. Trong lúc yếu đuối nhất, chị đã ngã vào lòng anh. Và cháu Khôi là kết quả của mối tình ấy.

Chị từng nghĩ, cuộc đời của mình đã được hồi sinh. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Khi cháu Khôi vừa tròn 1 tuổi, anh chị xảy ra mâu thuẫn. Một lần nữa, hạnh phúc đổ vỡ. Chị buồn cho tình duyên của mình, lặng lẽ làm việc kiếm sống để quên đi những chuyện éo le đã phải trải qua.

Để có tiền nuôi ba đứa con, chị Nhung lên Tp.HCM mưu sinh. Vài tháng sau, chị đón đứa con thứ 2 lên phụ giúp. Riêng đứa con lớn cùng cháu Khôi được gửi cho bà ngoại chăm sóc.

Theo lời chị Nhung, có lần đứa con thứ 2 khuyên mẹ nên đưa em Khôi lên ở cùng vì sợ: “Sau này không được gặp mặt em ấy”. Tuy nhiên, vì mưu sinh bận rộn nên chị cứ nghĩ đó là lời nói đùa của con gái mà không để ý.

Mấy hôm trước, chị giật mình nhận được điện thoại của con gái lớn cho biết Khôi bị bà ngoại đánh phải nhập viện. Chị vội vàng về quê, khi vào viện, thấy con trai nằm trên giường bệnh với đầy vết thương trên người, trái tim chị thắt lại.

Chị cho biết, dù cuộc sống rất khó khăn nhưng sau sự việc này sẽ đón cháu Khôi lên Tp.HCM sống cùng. Khi được hỏi về bà Sương, chị cho hay, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Tuy nhiên, trên cương vị 1 người con, chị không muốn mẹ của mình phải đi tù.

Quang Huy
(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 cung hoàng đạo để quá khứ ám ảnh mối quan hệ hiện tại