Hãy yêu đơn phương theo cách "em đẹp"

2014-06-24 10:12
- ( Em đẹp) - Bạn có thể yêu đơn phương, có thể khóc vì một người, có thể đau đớn vì không được đáp lại nhưng tuyệt đối đừng nên nghĩ rằng mình “không đủ tốt”.
Chẳng ai muốn vướng vào tình đơn phương, dù là nam hay nữ. Nỗi sợ hãi bị từ chối muôn thuở khiến cho chúng ta nhìn tình đơn phương với ánh mắt chạy trốn và đôi khi là cả căm ghét. Trớ trêu thay tình yêu vốn dĩ đã là thứ không thể cưỡng lại được. Vậy tại sao bạn không cứ đơn phương đi? Nhưng hãy đơn phương theo cách của "Em đẹp".

Đơn phương - câu truyện "kinh dị" trong lòng chị em phụ nữ

Tất thảy phụ nữ trên đời này đều sợ việc yêu đơn phương. Điều đó là hiển nhiên khi với cương vị là phái yếu, cần được nâng niu, chăm sóc, chẳng ai muốn mình vác cung lên, làm nữ thợ săn đi vào rừng. Đa phần phụ nữ đều có ước mong thầm kín làm nàng công chúa ngủ trong rừng, chờ một chàng hoàng tử đẹp trai (giàu thì càng tốt) đến bên cạnh. Dù trên thực tế, tất cả các câu chuyện cổ tích đều chỉ dừng lại ở kết thúc đám cưới tưng bừng, còn hậu trường sau đám cưới thì lại không có nhà văn nào đủ can đảm để viết tiếp.

Suy nghĩ đó còn được tiếp sức thêm bởi những bài tình ca bất hủ về một mối tình yêu đơn phương kết thúc bằng những câu quen thuộc như “Dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ lâu”. Hay cao cả như nhà văn tài hoa của nước Nga - Puskin - trong bài thơ “Tôi yêu em”, ông đã chấm bút kết thúc: “Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”. Yêu đơn phương, như một mặc định, vốn dĩ đã là một tình yêu đầy đau khổ. Đàn ông yêu đơn phương thường ngậm ngùi thở dài giấu nỗi đau vào trong lòng, phụ nữ yêu đơn phương thì luôn tự dằn vặt bản thân: “Tại sao anh không yêu em? Hay bởi vì em không đủ tốt?”.

Và góp phần làm cho cái truyền thuyết về yêu đơn phương trở thành truyện "kinh dị" trong lòng chị em xuất phát phần lớn từ đàn ông, những thực thể dễ mềm lòng và luôn nhầm lẫn giữa hai điều: “muốn” và “cần”. Họ luôn cần một người phụ nữ trong đời để làm cho họ cảm thấy mình được tôn vinh, được chăm sóc. Và đồng thời, họ cũng “muốn” một người có thể làm cho mình yêu, rung động. Nhưng cuộc sống lắm nghiệt ngã vì “muốn” và “cần” đôi khi lại là hai kẻ băng ngang qua nhau trên con đường đời lắm ổ gà. Đàn ông khi không gặp được cái mình “muốn”, nhưng gặp được kẻ cho mình “cần”, họ sẽ dễ dàng nhầm lẫn. Tình yêu biến thể từ sự xuất phát của hai bên trở thành một cuộc hàm ơn, lòng thương hại. Để rồi người phụ nữ bẽ bàng hoàng nhận ra, ta chẳng qua chỉ là một kẻ được ban ơn. Họ quay trở về trong tư thế bại trận và khép chặt trái tim mình.

Hãy yêu đơn phương theo cách của "Em đẹp".

Hãy ngẩng cao đầu kiêu hãnh, cô gái của tôi ơi!

Thực ra, tự thân tình yêu vốn dĩ đã không cần một logic nào giải thích cho lý do "tại sao tôi yêu cô A chứ không phải cô B". Yêu chỉ vì là yêu thôi. Mọi logic trong tình yêu đều là một sự thừa thãi và khập khiễng. Tình yêu nếu vẫn còn tỉnh táo, cân đo đong đếm thì đó không phải là tình yêu. Chính là vì vậy, bạn có thể yêu đơn phương, có thể khóc vì một người, có thể đau đớn vì không được đáp lại nhưng tuyệt đối đừng nên nghĩ rằng mình “không đủ tốt”. Chỉ đơn giản là anh ta không yêu bạn, điều đó không thể phủ định việc bạn vẫn là một người phụ nữ độc thân và lấp lánh. Hãy nhớ, còn nửa thế giới này đang chờ bạn thay đổi.

Ai nói kẻ chủ động trong tình yêu luôn là kẻ thua cuộc? Bạn có thể chủ động - một - cách - đầy - nữ - tính. Hãy bỏ lại cung tên, giáo và khiên tại nhà, tiến vào rừng và bắt đầu" cuộc săn" của chính bạn: Làm một con mồi. Nếu có lỡ như tình yêu cán đích và bạn nhận ra rằng tất cả chỉ là sự thương hại không nhích quá một ly thì hãy từ bỏ, từ bỏ trong thanh thản. Bạn đã dũng cảm để đấu tranh cho hạnh phúc thì cũng hãy dũng cảm để đi tìm hạnh phúc đích thực dành cho mình. Dù hạnh phúc này không dành cho bạn, nó cũng không phải là hạnh phúc cuối cùng mà bạn có thể có trên trái đất này.

Và chẳng phải, tình yêu đơn phương lại là thứ tình yêu hoàn hảo nhất của nhân loại? Đã có bao nhiêu kẻ đi đến trọn vẹn của một cuộc tình để rồi nhận ra chúng ta chỉ yêu cái ảo ảnh của nhau thôi. Dở dang là kết thúc đẹp nhất của một cuộc tình son! Nó đẹp vì nó mãi bất tử, mãi tiếc nuối. Và nó đẹp vì cô gái má thắm, môi đào năm xưa không cưới người cô ta yêu để rồi nhận ra, người mình từng say đắm nay chỉ là một anh chồng hờ hững, bụng phệ. Tình yêu đơn phương mãi hoàn hảo vì kẻ ta yêu sẽ luôn lấp lánh trong mắt ta.

Vì vậy, nàng của tôi ơi, bạn có quyền đơn phương và theo đuổi điều làm trái tim mình thổn thức. Và dù cuộc tình này kết thúc đau buồn hay hạnh phúc, là nước mắt hay đám cưới, hãy luôn ngẩng cao đầu và kiêu hãnh bước đi, như bạn đã từng và sẽ luôn như thế.

Tống Trần

logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Serum cấp nước nổi đình đám trong giới beauty blogger