Angelina Jolie: “Tôi cũng chỉ là một con người bình thường"

2015-10-12 09:20
- Có hề gì nếu bạn già đi, trưởng thành và có dấu ấn thời gian trên gương mặt mình. Đó là điều vô cùng đáng trân trọng, bởi nó giúp cho người đối diện biết rằng, bạn từng trải, bạn hiểu chuyện, và một cô gái biết yêu mến bản thân mình...
Ở tuổi 40, Angelina Jolie, dù là ngôi sao hạng A, vẫn không tránh khỏi sự xâm chiếm của thời gian lên làn da và nhan sắc. Mới tuần rồi, người phụ nữ từng trải qua nhiều cuộc tình, từng lăn lộn hàng chục năm trên màn ảnh rộng ấy, đã đăng tải một tấm ảnh mặt mộc, không trang điểm lên Facebook cá nhân. Đi kèm đó là một thông điệp súc tích và ấn tượng: Dù có thế nào đi chăng nữa, hãy trân quý nhan sắc của bạn và hài lòng với nó.
 “Đằng sau lớp trang điểm và nụ cười rạng rỡ, tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Nhiều cô gái trẻ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi thì muốn họ biết sự tự nhiên mới là điều thực sự xinh đẹp. Họ đôi khi không hiểu được rằng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng thường thấy của tôi là thành quả công việc của rất nhiều nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm và cả những người chỉnh sửa photoshop”, bà xã của nam tài tử Brad Pitt trải lòng.
Angelina Jolie: “Tôi cũng chỉ là một con người bình thường'
 Dĩ nhiên, là phụ nữ, cô cũng biết trau chuốt cho vẻ ngoài của riêng mình. Nói Angelina Jolie tôn trọng cái đẹp tiềm ẩn không có nghĩa là cô luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài xuề xòa. Là bà mẹ của nhiều đứa con (dù chỉ là con nuôi), nên Angelina Jolie rất biết cách giữ hình tượng của mình. Cô luôn trang điểm rất nhẹ nhàng, vừa phải, ăn vận sang trọng, thời thượng và không hề lố bịch. Điều đó phần nào giúp nữ minh tinh tự tin hơn ở chính bản thân mình.
 Và, khán giả hẳn còn nhớ câu chuyện Angelina Jolie từng cắt đi bầu ngực để tránh nguy cơ mắc bệnh ung thư, bảo vệ cho cuộc sống an toàn của mình. Đứng trước lựa chọn khó khăn, Angelina Jolie dường như rất kiên quyết và không hề do dự. Bởi cô biết, vòng một dù rất quan trọng với phụ nữ, nhưng so với mạng sống và nguy cơ mất đi trước sự chứng kiến của người mình thương yêu, thì cũng không đáng giá gì. Ngoại hình thì quan trọng, nhưng đừng mù quáng chạy theo vẻ đẹp của nó.
 Mới đây, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một đoạn phim ngắn của Thái Lan, kể về một cô gái có tên Lalin (nghĩa là mặt trăng). Lalin là một hot girl trên mạng xã hội được triệu người yêu thích với gương mặt trong sáng, trắng trẻo, làn da mịn màng. Thế nhưng, ngoài đời kỳ thực Lalin lại là một cô gái có gương mặt đầy mụn, luôn tự ti với bản thân. Câu chuyện của phim xoay quanh mối quan hệ giữa Lalin và một chàng trai khôi ngô. Lalin không dám gặp mặt anh và sợ bị phát hiện bí mật, nhưng cô không ngờ, chàng trai ấy đã thầm yêu vẻ đẹp nội tâm của mình từ lâu, và một khi đã bị chinh phục bởi cái bên trong, thì điều bên ngoài với tình yêu không còn quan trọng nữa.
 Đoạn phim xúc động ấy, cũng như câu nói của Angelina Jolie, đã thức tỉnh nhiều bạn gái trẻ đang “say men” trong lớp trang điểm và vẻ đẹp ảo của những ứng dụng trên điện thoại mang lại. Mộc mạc, thuần khiết và giản đơn vẫn là những nét đẹp quý giá và đáng trân trọng nhất trên thế giới này. Có hề gì nếu bạn già đi, trưởng thành và có được dấu ấn thời gian trên gương mặt mình. Đó là điều vô cùng đáng trân trọng, bởi nó giúp cho người đối diện biết rằng, bạn từng trải, bạn hiểu chuyện, và một cô gái biết yêu mến bản thân mình, ắt hẳn sẽ có thể và luôn biết cách yêu mến cả những người xung quanh mình nữa.
Tuyết Tùng (Theo TM)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giấu nhẹm khuyết điểm đôi chân thô kệch với 3 kiểu quần dài đơn giản này