Hoa ngày 8/3: Mua tại ruộng rẻ bèo, lên phố "đội giá"

Thùy Linh 2015-03-06 10:33
- Mặc dù, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Quốc tế Phụ nữ, nhưng tại làng hoa Tây Tựu, giá hoa vẫn chưa có dấu hiệu tăng. Trong khi đó chủ các cửa hàng hoa khẳng định giá hoa bán lẻ vẫn sẽ cao như mọi năm.
Được mùa… mất giá
Những ngày này, dạo qua làng trồng hoa Tây Tựu (Từ Liêm – Hà Nội), không khó để bắt gặp những cánh hoa nở rộ chuẩn bị đến ngày thu hoạch để phục vụ thị trường 8/3. Những bông hoa sau khi thu hoạch sẽ được chuyển tới các chợ hoa đầu mối như Quảng Bá, Hà Đồng … rồi từ đó đến với các cửa hàng hoa bán lẻ.
Như mọi năm, ngày Quốc tế Phụ nữ luôn là dịp để những người trồng hoa thu lãi, bởi không những thị trường tiêu thụ lớn mà giá hoa lại cao hơn nhiều lần so với ngày thường. Là vựa hoa lớn nhất thành phố, nguồn cung hoa chủ yếu cho các chợ đầu mối nhưng hoa ở Tây Tựu đang rơi vào cảnh bị ép giá, thậm chí bị rớt giá thế thảm.
Nếu như năm trước, một bó hồng 50 bông dao động từ 160.000 đồng - 170.000 đồng, năm nay mỗi bó chỉ có giá từ 25.000 đồng - 30.000 đồng. Hoa ly đỏ rớt giá từ 45.000 đồng/cành xuống còn 20.000 đồng/cành. Đồng thời các loại hoa khác như cúc, cánh bướm, phăng xê… cùng chịu chung số phận.
        
Hoa phăng xê, hoa đồng tiền dù nở đẹp nhưng vẫn chịu cảnh rớt giá.
Lý giải về việc hoa không tăng giá dịp ngày lễ, chị Phương – người trồng hoa ở Tây Tựu cho hay: "Do thời tiết thuận lợi nên hoa lên nhanh và nở rộ, vì vậy giá hoa không tăng thậm chí giảm là điều dễ hiểu”.
Bên cạnh đó không chỉ ở Tây Tựu mà nhiều làng khác ở xung quanh cũng trồng hoa, thậm chí nhiều hộ còn thuê đất ở các vùng lân cận để mở rộng diện tích khiến nguồn cung ra thị trường lớn khiến hoa rớt giá.
         
Vừa thu hoạch những bông cúc, chị Phương vừa than thở : “Tuy là không lỗ nhưng người trồng hoa dịp này cũng chẳng lãi lời là bao, thế nên dù là 8/3 đấy nhưng chúng tôi cũng chẳng trông chờ gì nhiều”.
Không chỉ chị Phương mà các hộ trồng hoa khác cũng không hi vọng vào 8/3 sắp tới nhưng họ vẫn cố thu hoạch nhằm vớt vát lại chút công chăm sóc hoa cả tháng trời với tâm lý "được ít nào hay ít đó".
Giá hoa tại các shop vẫn đắt
Dù giá hoa tại vườn rất thấp nhưng chủ các shop hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn khẳng định giá hoa vẫn sẽ rất “nóng”. Thậm chí nếu không đặt trước, khách hàng sẽ phải mua hoa với giá được đội lên gấp nhiều lần so với ngày thường.
Những lẵng hoa tại các cửa hàng có giá từ vài trăm đến cả triệu đồng
Giá hoa hồng 10.000 đồng - 15.000 đồng/bông, còn hoa ly từ 50.000 đồng - 70.000 đồng/cành tùy loại. Mỗi bó hoa hồng có giá khoảng trên dưới 200.000 đồng, những lẵng hoa đẹp cầu kỳ hơn giá dao động từ  300.000 đồng - 500.000 đồng, thậm chí có những lẵng lên đến cả triệu đồng.
Lý giải cho điều này, chị Nga – chủ một shop hoa trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Sức mua hoa dịp này rất lớn, nên hoa đắt lên cũng không lo ế”.
Theo lời chị Nga, những lẵng hoa được cắm xen thêm những dòng hoa đắt đỏ như địa lan, lan hồ điệp, hoa hồng xanh… những loại hoa này hầu như không có sẵn ở Hà Nội mà phải nhập từ Đà Lạt nên chi phí cao hơn. Giá hoa tăng cao cũng một phần do chủ những shop hoa đánh vào tâm lý “cả năm mới có một ngày” của người mua.
Dù vậy nhiều vị khách vẫn không ngại chi tiền cho những lẵng hoa đắt đỏ này. Anh Phương – nhân viên văn phòng tại Tây Hồ cho biết: “Vợ tôi rất thích hoa hồng, 8/3 năm nào tôi cũng tặng vợ một lẵng thật đẹp, tất nhiên năm nay cũng không ngoại lệ”.
Việc đặt hoa trước cũng được nhiều vị khách lựa chọn để yên tâm có giá “mềm” hơn chút ít. Bên cạnh đó nhiều bạn trẻ cũng quyết định tìm mua hoa tại các chợ đầu mối. Tiến Mạnh – sinh viên Đại học Sư Phạm chia sẻ: “Năm nay con trai lớp mình dự tính dậy sớm lên tận chợ đầu mối để mua hoa tặng các bạn nữ, như vậy vừa ý nghĩa mà lại được giá rẻ hơn nhiều”.
Thùy Linh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 thói quen xấu ngăn cản bạn tìm được người yêu