Vietnam International Fashion Week 2016: Đóa hoa nở muộn

L.H.U.D 2016-04-28 10:23
- Khép lại "Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân - Hè 2016", tất cả đọng lại là những cảm xúc, những thăng hoa cùng những ngày dõi theo các màn trình diễn.

Giá trị truyền thống lên ngôi

Trong suốt những năm "Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016" được tổ chức, đây có lẽ là năm mà các giá trị truyền thống được các nhà thiết kế Việt quan tâm và tận dụng một cách triệt để trong từng bộ sưu tập trình diễn.

NTK Công Trí - một gương mặt có tên tuổi lâu năm trong làng thời trang Việt Nam, mang bộ sưu tập No.9 của mình đến để làm show diễn mở màn, chính là một khởi đầu êm đẹp và hoàn hảo cho "Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016". Những giá trị mà BSTLúa” mang đến không chỉ là khôi phục chất liệu Lãnh Mỹ A, hình ảnh những cánh đồng lúa hay những thiết kế được lấy ý tưởng từ áo bà ba truyền thống. Đó được xem là sự kết hợp hoàn hảo giữa mới và cũ, giữa truyền thống và hiện đại.

Vietnam International Fashion Week 2016 – Đóa hoa nở muộn

Tiếp nối với những cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên từ đêm trước, trong đêm thứ 2 của VIFW 2016, NTK Thủy Nguyễn một lần nữa khiến cả khán phòng phải vỡ òa vì ý nghĩa thiêng liêng mà cô muốn gửi gắm vào BST “Viên Mãn” của mình. Mở đầu show trình diễn là người mẫu Phan Như Thảo, điều đặc biệt là cô đang có mang ở tháng thứ 5 nhưng vẫn góp mặt trong show diễn đề cao giá trị của người phụ nữ và người mẹ này. Cô là hiện thân, là minh chứng cho sự hạnh phúc và viên mãn ở người phụ nữ trong giai đoàn chào đón con đầu lòng.

Sau những thiết kế với họa tiết lấy ý tưởng từ nét chữ, nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ thơ, BST “Viên Mãn” kết thúc bằng tiếng khóc của một đứa bé, trong ánh sáng dần được thắp lên, Hoa hậu biển Lâm Thu Hằng bế cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh của mình trên tay, kết thúc một show diễn đầy viên mãn.

Vietnam International Fashion Week 2016 – Đóa hoa nở muộn

Không dừng lại đó, đêm thứ 3 của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016, chiêu đãi giới một điệu đến 2 bộ sưu tập mang đầy nét truyền thống, đó là những thiết kế của NTK Đinh Văn Thơ, thương hiệu AoDai ABC và BST “Duyên” của NTK Hoàng Quyên, thương hiệu Tiny Ink. 

Không hổ danh NTK của những bộ áo dài phá cách, Đinh Văn Thơ xây dựng một không gian đậm nét quê hương, giữa màu sắc, hình ảnh, ý tưởng và cả âm nhạc lồng ghép. Không thể phủ nhận, hình dáng áo dài quá quen thuộc với đời sống Việt Nam khi xuất hiện trên sàn diễn quốc tế lại mang một dáng vẻ mới, hiện đại, rất thời trang, không bóng bẩy nhưng đủ sức khiến nhiều người trầm trồ. Hơn hết, hơi thở thời đại được lồng ghép rõ trong những thiết kế mang tính cách tân, thời trang nhưng vẫn giữ dáng dấp tinh thần Việt, từng phom áo, đường tà, nếp gấp. Đó là tinh thần Việt được NTK Đinh Văn Thơ truyền tải ở một "sân chơi" mang đẳng cấp quốc tế.

Vietnam International Fashion Week 2016 – Đóa hoa nở muộn

Lấy ý tưởng từ hoa sen - quốc hoa của Việt Nam, “Duyên” của NTK Hoàng Quyên đã tận dụng một ý tưởng cũ nhưng không hề cũ, khi cô đã rất khéo léo kết hợp với hình ảnh của người con gái, người phụ nữ Việt Nam qua từng thời điểm của đời người. Điểm đắt nhất trong các thiết kế của cô đó chính là những họa tiết, hình vẽ đều được làm thủ công, tỉ mỉ kết hợp cùng những kỹ thuật xử lý vải và hoạt tiết hình vẽ vô cùng hiện đại và tiên tiến. 

Vietnam International Fashion Week 2016 – Đóa hoa nở muộn

Năm “đổ bộ” của các nhà thiết kế trẻ

Không chỉ gói gọn trong những gương mặt, tên tuổi lớn của làng mốt Việt Nam, những người tổ chức ra Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam còn biến đây trở thành “sân khấu” và “mảnh đất” cho các nhà thiết kế, những tài năng trẻ của Việt Nam.

Những “Hoàng Minh Hà”, “Lý Giám Tiền”, “Nguyễn Tiến Truyển” đều là những Quán quân của cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế tương lai “Project Run Way”. Và họ có dịp va chạm, hợp tác với nhau trong show diễn đặc biệt nhất Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016

Vietnam International Fashion Week 2016 – Đóa hoa nở muộn

Ba nhà thiết kế, 3 bộ sưu tập được trình diễn nối tiếp nhau đưa khán giả trải qua những cung bậc cảm xúc, những choáng ngợp này đến choáng ngợp khác, bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có thể nói, đây chính là show diễn khởi đầu cho một nền thời trang Việt Nam trẻ hơn, sôi động hơn, mới mẻ hơn.

Tuần lễ thời trang quy tụ nhiều người mẫu đặc biệt nhất

Sẽ không có gì bất ngờ nếu trong các show trình diễn có sự góp mặt của các người mẫu, hoa hậu, diễn viên nổi tiếng với tư cách là vedette hoặc first-face. Điểm đặc biệt  của giàn “người mẫu” năm nay, quy tụ rất nhiều những nhân tố đặc biệt.

Đầu tiên phải kể đến sự góp mặt của các tên tuổi người mẫu lừng lẫy một thời như Thanh Hằng, Thanh Trúc Trương… trong show trình diễn BST “Lúa” của NTK Công Trí. Không những thế, “Lúa” còn là show diễn quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng nhất làng mẫu Việt Nam trong suốt Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam.

Vietnam International Fashion Week 2016 – Đóa hoa nở muộn
Thanh Trúc Trương,
Vietnam International Fashion Week 2016 – Đóa hoa nở muộn
và Thanh Hằng đều là những người mẫu lừng lẫy của làng thời trang Việt

Trong đêm thứ 2 của Tuần lễ, NTK Châu Chấn Hưng, thương hiệu Canifa với tinh thần thời trang ứng dụng, anh muốn nhấn mạnh các thiết kế của mình có thể phù hợp và dành cho mọi độ tuổi. “First Face” của anh trong bộ sưu tập này chính là fashionisto U70 Thuận Nguyễn, nét phong độ và lối trình diễn chuyên nghiệp không thua kém bất cứ một nam người mẫu thực thụ nào của ông khiến cho tất cả mọi người vô cùng phấn khích.

Chưa dừng lại ở đó, NTK Châu Chấn Hưng lại một lần nữa khiến cả khán phòng phải vỗ tay thích thú với những người mẫu nhí trong các thiết kế dành cho trẻ em của mình. Có thể nói đây là show diễn sôi động và ngộ nghĩnh nhất trong Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam năm nay.

Vietnam International Fashion Week 2016 – Đóa hoa nở muộn
Fashionisto U70 Thuận Nguyễn
Vietnam International Fashion Week 2016 – Đóa hoa nở muộn
Và các người mẫu nhí

Và không thể không kể đến những người mẫu đặc biệt trình diễn trong BST “Viên Mãn” của NTK Thủy Nguyễn. Để thể hiện đúng tinh thần của bộ sưu tập, Thủy Nguyễn đã chọn bà bầu Phan Như Thảo” và hoa hậu biển Lâm Thu Hằng vừa mới sinh con để làm first face và vedette cho show trình diễn của mình. Lấy tinh thần là tình mẫu tử, show trình diễn khiến ta gợi nhớ đến show diễn Thu/Đông 2015 với chủ đề tương tự của nhà mốt Dolce&Gabbana.

Vietnam International Fashion Week 2016 – Đóa hoa nở muộn
Phan Như Thảo
Vietnam International Fashion Week 2016: Đóa hoa nở muộn
Lâm Thu Hằng

Thay lời kết

Sẽ có nhiều ý kiến đa chiều, nhưng không thể phủ nhận tinh thần của mùa năm nay đã truyền tải được nhiều giá trị, về cội nguồn dân tộc, về sự sáng tạo trẻ và kể cả sự tính toán, vươn mình để trở nên nổi bật của những NTK vốn đã lừng lẫy trong nước. Hơn hết, "Vietnam International Fashion Week 2016" đã cho thấy sự "vươn mình" của một cộng đồng yêu thời trang Việt Nam, từ những NTK trẻ đến những gương mặt người mẫu tiềm năng đều được giới thiệu đầy đủ trên một sàn diễn đậm chất quốc tế.

Vietnam International Fashion Week 2016 – Đóa hoa nở muộn

Không quá lời nếu ví “Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016” là một đoá hoa nở muộn. Vì khi vườn hoa thời trang quốc tế đã có những “Paris International Fashion Week” , “Milan International Fashion Week”, “London International Fashion Week”, “Seoul International Fashion Week”, “Japan International Fashion Week” … thì Việt Nam dù đi sau nhưng cũng đã bắt kịp rất nhanh và đã khẳng định mình là một tinh thần thời trang Việt mang dấu ấn rất riêng.

L.H.U.D

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bí quyết giúp hội con gái Hàn diện váy dài mà không hề dừ, trái lại còn trẻ trung vô cùng