Phụ nữ càng buồn lại càng phải làm cho mình xinh đẹp…

2015-08-11 06:57
- Chẳng phải chân lý gì cả, nhưng bạn hãy thử làm cho mình thật xinh đẹp khi đang gặp phải stress xem, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ…

 

Tôi có cô bạn vừa bị bồ đá, tình yêu cũng gần hai năm. Chẳng ngắn chẳng dài nhưng hồi ức thì cũng đủ để mà nhớ, mà đau. Cả hai cũng ươm tơ dệt mộng cho nhau về ngôi nhà và những đứa trẻ, thế nhưng đời lúc nào mà chẳng vậy, ai đoán được chữ ngờ. Gã bạn trai đá cô ấy ngay sau khi vào làm việc tại một công ty lớn, liền sau đó lấy vợ ngay, nghe đâu là có bầu nên cưới. Vậy là trong thời gian yêu cô ấy, gã bạn trai bắt cá hai tay và cuối cùng chung kết thuộc về cô gái kia, cũng nghe đâu là con của sếp!

Lúc biết tin nghĩ bạn chắc đang sầu thảm lắm, nên cũng chuẩn bị vài câu an ủi để cho bạn đỡ tủi, ai dè đâu khi gặp bạn mà tôi choáng, bạn vẫn xinh đẹp rạng ngời, thậm chí bạn còn xinh đẹp hơn thời gian tôi gặp bạn trước đó, tôi nghĩ bụng “không biết có phải cô ấy có người mới rồi hay không mà sao trông có vẻ tươi tắn, rạng rỡ thế kia?”. Nghĩ thế nhưng ngại hỏi nên chỉ loanh quanh chuyện thời tiết, bỗng dưng không muốn nhắc đến chuyện đã qua.

Phụ nữ càng buồn lại càng phải làm cho mình xinh đẹp…

Nhưng rồi, chính cô ấy lại là người tâm sự chuyện đó, nghe giọng nói thì vẫn còn buồn rầu lắm, khác hẳn với vẻ rạng rỡ tự tin ngoài “giao diện”. Cô ấy kể nhiều với vẻ nuối tiếc những tháng ngày đã có với nhau, giọng điệu vẫn chua chát lắm! Tôi cứ thấy mâu thuẫn làm sao ý, rõ là đàn bà khi bị phụ tình thì thảm lắm cơ, thế mà trông cô ấy lại rạng rỡ thế này? Đem niềm hồ nghi hỏi bạn thì cô ấy bảo “ơ! Tại sao lại phải làm cho mình xấu xí? Cái tinh thần đã thê thảm đến thế này rồi, giờ cái ngoại hình lại xuống cấp nữa thì chẳng phải thảm hại lắm sao? Mà mình càng buồn, thì càng phải xinh đẹp, lỡ vô tình gặp lại hắn, mình còn ngẩng cao đầu mà kiêu hãnh, không có anh đời tôi vẫn rực rỡ, anh bỏ tôi là anh dại thôi!”.

Nghe xong cái lý do ấy tôi thấy chí lý thật! Phụ nữ trong mọi cuộc tình, dù được yêu hay không được yêu, dù đá bồ hay bị bồ đá thì cũng luôn là người nặng tình nếu cô ấy yêu thực sự. Chuyện thất tình với phụ nữ mà nói, là nguyên nhân hàng đầu khiến ngoại hình trở nên xuống cấp nhanh nhất vì cô ấy không buồn chăm sóc bản thân nữa “làm đẹp cho ai ngắm?” là câu hỏi chán nản của mấy cô gái bị thất tình.

Nhưng nếu như phụ nữ biết được câu trả lời thật ra rất đơn giản là làm đẹp là để yêu và tôn trọng bản thân mình hơn, cuộc sống vui hay buồn đôi khi là do cách nhìn nhận của chính bản thân mình, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ trôi qua thôi, và nếu đã xác định được điều đó thì rõ ràng là ngay mà khi cái nỗi buồn đang ngự trị và choán hết tâm trí của bạn, bạn lại càng phải trở nên xinh đẹp!

Lại có một cô bạn, sau khi sinh con xong lao đầu vào việc chăm chồng con và hàng đống việc nhà không tên nên lúc nào trông cũng bú dù, lôi thôi lếch thếch. Chồng có bồ khi vợ không biết cách chăm sóc bản thân mình luôn là một kịch bản quren thuộc trong hôn nhân hiện đại. Cô sốc lên sốc xuống, oán thán đủ đường, không thể chấp nhận được việc chồng ngoại tình nên đưa đơn ly hôn và nuôi con một mình. Chồng thấy vợ không biết tha thứ, lại xấu xí nên cũng bỏ luôn không tiếc cái nghĩa vợ chồng và lấy vợ mới một năm sau đó.

Sau ly hôn, cô ấy không hiểu ăn nhầm thuốc gì mà tỉnh ngộ, con cũng lớn hơn, bắt đầu gửi nhà trẻ và đi làm. Một cuộc cách mạng về ngoại hình xảy ra, cô ấy giảm cân, xinh đẹp mặn mà còn hơn lúc còn con gái. Hỏi cô ấy về chuyện đã qua thì cô ấy bảo vẫn đau đớn, day dứt về chuyện đã không biết chăm sóc bản thân khiến cho gia đình tan vỡ.

Tất nhiên, bây giờ cô ấy làm đẹp không phải mong chồng cũ quay lại, mà là cô ấy đã ý thức được việc một người phụ nữ cần biết cách chăm sóc bản thân mình như thế nào? Cô ấy bảo “hãy cho mình cái quyền được chăm sóc bản thân mình như mình đã chăm sóc chồng con, trước đây mình cứ nghĩ làm mẹ làm vợ là phải hi sinh niềm riêng để lo cho gia đình, đó mới là hạnh phúc!

Thế nhưng mọi chuyện đều sai toét. Nếu mình không vui thì con mình cũng không thể vui được, nếu mình không biết yêu bản thân thì mình cũng không biết cách để dạy con mình trân trọng bản thân nó, rồi lại đi theo vết xe đổ hi sinh… và kết quả chỉ còn lại là sự oán thán!

Vậy nên, dù cho bây giờ ân hận day dứt vẫn còn, nỗi buồn chưa bao giờ vơi, nhưng mình luôn phải đẹp đẽ, phải biết yêu và trân trọng bản thân mình, mỗi ngày nhìn thấy mình trước gương phải thấy mình luôn mới mẻ, vui vẻ, mình mới có động lực để vui sống, đó là cách cân bằng của mình với mọi vấn đề xung quanh!”.

Hai câu chuyện về ngoại hình của người phu nữ và nguyên nhân đều bắt nguồn từ những nỗi buồn. Tôi vốn nghĩ, đã là phụ nữ thì dù buồn hay vui cũng nên biết cách yêu thương và chăm sóc bản thân mình tốt nhất trong điều kiện bạn có thể. Bất kể vì lý do gì, bất kể bạn lựa chọn cách sống vì bản thân hay vì ai đó thì bạn cũng nên biết cách làm cho mình có một vẻ ngoài đẹp đẽ, đó không chỉ làm cho những người xung quanh thấy năng lượng tích cực từ con người bạn mà còn là cách để bạn thấy yêu đời hơn!

 

Minh Phương
(Theo Congluan)

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu