Việc làm khiến triệu người nghẹn ngào của người vợ khi chồng chết não, ai biết cũng phải rưng rưng

2018-03-29 11:11
- “Em không biết việc của em là đúng hay sai? Em không biết anh có giận em không? Nhưng em muốn anh cứu được những người khác”, là lời độc thoại của chị Kiều bên cạnh chồng.

Những ngày gần đây, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đội ngũ y bác sĩ tiếp tục được chứng kiến câu chuyện cảm động, giàu tính nhân văn của gia đình thiếu tá quân đội Lê Hải Ninh (45 tuổi, tại Yên Mô, Ninh Bình) không may mắn gặp tai nạn bị chết não đã hiến toàn bộ tạng để cứu sống 6 người.

Bác sĩ xúc động trước đoạn độc thoại của vợ người thiếu tá hiến tạng cứu 6 người

Chị Kiều đứng giữa.

Được biết, anh Ninh bị đột quỵ trong khi làm việc. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện 108. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán đột quỵ não xuất huyết dưới nhện lan tỏa, phù não nặng. Tại bệnh viện 108, đội ngũ y bác sĩ đã hết lòng cứu chữa và hồi sức cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân đã bị chết não.

Khi biết chồng không thể qua khỏi, chị Tạ Thị Kiều (vợ thiếu tá Ninh) muốn chồng ra đi thanh thản và cứu sống được cho nhiều bệnh nhân khác. Chị Kiều đã xin gia đình, anh em trong nội tộc để hiến tạng của anh cho người đang cần tới.

Lời độc thoại gây xúc động

GS.TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là người tham gia vào ca mổ lấy tạng còn nhớ mãi cuộc trò chuyện của chị Kiều với chồng trước khi vào phòng phẫu thuật.

“Tôi còn nhớ như in chị đã khẽ chạm tay vào chồng mình và nói như thể anh vẫn còn nghe thấy. Chị nói rằng: Em không biết việc của em là đúng hay sai? Em không biết anh có giận em không? Nhưng em muốn anh cứu được những người khác. Anh không thể ở lại, em muốn trái tim anh vẫn đập, phổi anh vẫn thở và đôi mắt anh vẫn sáng ngời theo dõi thấy được mẹ con em sống như thế nào. Dường như anh cũng nghe được những lời nói và quyết định đầy tính nhân văn của chị”, GS.TS Mai Hồng Bàng xúc động nói.

Quyết định của chị Kiều đã cứu sống 6 bệnh nhân hiểm nghèo. Trái tim anh giờ đã đập trong 1 lồng ngực của anh Nguyễn Quốc Hùng (30 tuổi). Hai lá phổi anh Ninh vẫn tiếp tục thở trong lồng ngực của anh Trần Ngọc Hanh (64 tuổi). Hai quả thận của anh được ghép cho 2 người khác nhau ở hai đầu đất nước, 2 giác mạc vẫn đang dõi theo cuộc sống vợ con và gia đình.

Theo GS.TS Bàng, cả 6 người được anh cho tạng đang hồi phục sức khỏe ổn định. Riêng ca ghép phổi (khó nhất) bệnh nhân đã đi lại được trong phòng, tất cả trong trạng thái ổn định. Bệnh nhân đang trong giai đoạn tập vận động, phục hồi chức năng.

Một ca ghép tạng thành công không chỉ có kỹ thuật mà cần có sự đồng thuận của gia đình người cho tạng. Bởi vì, trên thực tế, cách đây khoảng 8 năm, khi thực hiện đề tài ghép mô tạng, người bác sĩ đã thuyết phục gia đình bệnh nhân chết não đồng ý. Tuy nhiên, tới phút chót, gia đình lại không đồng ý, cho nên không thể lấy được tạng của người bị chết não.

GS.TS Bàng cho biết thêm: “Khi còn sống, đồng chí Ninh là một quân nhân mẫu mực, một người chồng, người cha trách nhiệm, được đồng chí yêu mến. Khi mất đi, đồng chí Ninh vẫn là tấm gương sáng ngời về lòng nhân ái yêu thường đồng đội và mọi người. Cái chết của anh Ninh không phải là hư vô vì sự sống lại tiếp tục hồi sinh. Tôi thực sự ngưỡng mộ nghĩa cử cao đẹp, nhân đạo và nhân văn sâu sắc của đồng chí Ninh và gia đình”.

 

Chiều ngày 28/3, Bệnh viện Quân đội Trung ương đã tổ chức buổi lễ tri ân, tôn vinh thiếu tá Lê Hải Ninh và gia đình. Bệnh viện đã gửi tặng thẻ khám bệnh ban đầu ngay tại Bệnh viện 108 cho tứ thân phụ mẫu, vợ và 2 con anh. Riêng con anh Ninh sẽ được tuyển vào bệnh viện 108 làm việc, nếu sau này cháu đi theo ngành y.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu không chỉ có sự vất vả của phụ nữ mà còn có cả gánh nặng của người đàn ông