Gia đình nam sinh trường y 19 tuổi đồng ý hiến tạng, hồi sinh sự sống cho 3 bệnh nhân khác

Hồ Hữu 2026-07-03 14:01
- Một quyết định đầy nhân văn của gia đình nam sinh viên y khoa 19 tuổi đã mở ra cơ hội sống mới cho ba bệnh nhân đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Dù hành trình tuổi trẻ còn dang dở, em vẫn tiếp tục thực hiện ước mơ cứu người theo một cách đặc biệt nhất là trao tặng sự sống cho những người xa lạ.

Câu chuyện xúc động được chia sẻ từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trường Y - Dược Phenikaa trong lễ tri ân dành cho nam sinh N.V.N. (19 tuổi). Em là sinh viên ngành y, mang trong mình khát vọng trở thành bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thế nhưng một vụ tai nạn bất ngờ đã khiến tương lai phía trước của em khép lại quá sớm. Sau những nỗ lực cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ, N. được xác định chết não.

Đối diện với mất mát không gì bù đắp được, cha mẹ của nam sinh đã đưa ra quyết định khiến nhiều người xúc động: đồng ý hiến tặng các mô, tạng của con trai để cứu giúp những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi cơ hội được ghép tạng. Quyết định ấy không chỉ thể hiện lòng nhân ái mà còn tiếp nối lý tưởng sống đẹp của một người trẻ đang theo học ngành y.

Gia đình nam sinh trường y 19 tuổi đồng ý hiến tạng, hồi sinh sự sống cho 3 bệnh nhân khác

Từ nguồn tạng hiến của N., ba cuộc đời đã được hồi sinh. Lá gan của em được ghép cho một người đàn ông 56 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho một nam bệnh nhân 43 tuổi và một nữ bệnh nhân 23 tuổi, những người đã nhiều năm phải sống phụ thuộc vào máy chạy thận nhân tạo và luôn chờ đợi nguồn tạng phù hợp.

Với các bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối, ghép tạng thường là cơ hội duy nhất để kéo dài sự sống. Vì vậy, mỗi nguồn tạng hiến đều mang ý nghĩa vô cùng quý giá. Sự ra đi của nam sinh đã đem lại hy vọng cho những gia đình tưởng như đã cạn kiệt niềm tin sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật.

Theo chia sẻ của gia đình, N. là người con hiếu thảo, sống trách nhiệm và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Tại trường học, em được thầy cô và bạn bè yêu mến bởi tinh thần cầu tiến, chăm chỉ cùng mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi để cống hiến cho xã hội. Chính vì vậy, nghĩa cử hiến tạng của em và gia đình được nhiều người xem như sự tiếp nối của lý tưởng cứu người mà em theo đuổi khi còn sống.

Trong lễ tri ân đại diện nhà trường và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trao lại chiếc áo blouse trắng cùng bằng khen của Bộ Y tế cho gia đình N.V.N. Chiếc áo blouse trở thành biểu tượng cho một giấc mơ chưa kịp hoàn thành nhưng vẫn được viết tiếp bằng nhịp sống của những người đã được cứu chữa từ món quà vô giá mà em để lại.

Câu chuyện của nam sinh 19 tuổi không chỉ là minh chứng cho giá trị cao đẹp của việc hiến tạng sau chết não mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về lòng sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Dù tuổi đời còn rất trẻ, em đã để lại dấu ấn đặc biệt bằng hành động giúp những người khác có cơ hội tiếp tục sống, tiếp tục thực hiện những ước mơ còn dang dở của riêng mình.

Hồ Hữu (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Tay đang cắm ống truyền vẫn lao xuống cứu bé gái rơi xuống bể cá, hành động dũng cảm của cô gái trẻ khiến ai cũng nể