Vợ dùng điếu cày đánh chồng tử vong đêm Noel: "Chỉ tội 2 con giờ không có ai đưa đi học"

Bảo Yên 2016-12-27 08:16
- Do xô xát, nên người vợ này đã dùng điếu cày đánh chồng đến tử vong. Sau khi chồng mất, người vợ này tâm lý hoảng loạn phải nhập viện. Hai con thơ bơ vơ, không ai chăm sóc, không người đưa đón đi học.

Chồng chết thảm đêm Noel khiến vợ hoảng loạn phải nhập viện

Gần đây, người dân khu 8, thị trấn Cao Phong (Hòa Bình) vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ trước thông tin anh Đoàn Trung K. (SN 1982, trú tại địa chỉ trên) bị vợ là chị Tạ Thị Ph. (SN 1984) ra tay sát hại vào đêm ngày 24/12.

Sau cái chết của chồng thì tinh thần của chị Ph. hoảng loạn, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Cao Phong.

Tìm về gia đình nạn nhân K. ở khu 8, thị trấn Cao phong. Căn nhà xập xệ, tan hoang không có một thứ gì đáng giá của vợ chồng anh K. nằm dưới chân đồi. Lúc này, mọi người đã tổ chức xong tang lễ cho nạn nhân K.

Vụ chồng chết thảm đêm Noel: 2 đứa con gái không ai đưa đi học

Anh K. tử vong ngay trong đêm Noel.

Anh Lê Văn Duẩn, anh rể của nạn nhân K. kể, nhà anh cách nhà vợ chồng anh K. không xa. Đến khoảng 22h ngày 24/12, anh nhận hung tin anh K. tử vong trong nhà nên vội vàng chạy đến. Khi đến nơi, anh đã thấy anh K. đã tử vong ở dưới nền nhà.

Còn chị Ph., vợ anh K. vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó, chị Ph. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Cao Phong cách đó vài cây số. Cũng trong lúc đó, sự việc được thông báo đến Công an thị trấn Cao Phong, Công an huyện Cao Phong.

Trước những dấu hiệu bất thường trên thi thể nạn nhân K. và trong ngôi nhà của nạn nhân nên sự việc được báo cáo lên công an tỉnh Hòa Bình. Ngay sau đó, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được thực hiện.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) cho biết, đêm ngày 24/12, tại nhà của anh Đoàn Trung K. (SN 1982) ở khu 8, thị trấn Cao Phong đã xảy ra một vụ chết người.

Vụ chồng chết thảm đêm Noel: 2 đứa con gái không ai đưa đi học

Căn nhà, nơi xảy ra sự việc. 

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, công an huyện Cao Phong đã cử cán bộ xuống hiện trường điều tra làm rõ. Hiện, toàn bộ hồ sơ vụ việc được công an huyện Cao Phong chuyển lên công an tỉnh Hòa Bình để điều tra theo đúng thẩm quyền.

Chỉ tội 2 con không ai đưa đi học

Anh Lê Văn Duẩn, anh rể của nạn nhân cho biết: “Bố mẹ K. quê ở Văn Giang (Hưng Yên) lên đây làm công nhân. Cách đây 3 năm, do tuổi cao và cũng là con trưởng trong gia đình nên vợ chồng ông đã trở về quê sinh sống. Gia cảnh của bố mẹ K. cũng khó khăn.

"K. là người con trai thứ 5, trong gia đình có 7 anh em. Lớn lên, anh K. lấy chị Ph., cách nhà chừng một cây số làm vợ. Sau đó, vợ chồng anh K. đi ra ở riêng và thuê một mảnh đất của một người khác trong xã để làm nơi sinh sống và trồng cam”.

Vụ chồng chết thảm đêm Noel: 2 đứa con gái không ai đưa đi học

Anh Lê Văn Duẩn, anh rể của nạn nhân.

Được biết, hai vợ chồng anh K. sinh được hai người con gái (cháu lớn là Đoàn Thị Th. (SN 2004) và cháu bé là Đoàn Thị Nh. (SN 2009). Thường ngày, anh K. đi bốc vác cho một nhà máy ở gần nhà để lấy tiền cho các con ăn học. Vợ ở nhà trông con và chăm sóc vườn cam.

Ngồi ngay cạnh đó, anh Sỹ, em vợ của nạn nhân K. cho biết, cho đến thời điểm này, chị Ph. vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Cao Phong trong tình trạng hoảng loạn. Các anh em trong nhà đều túng thiếu, nên sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, mỗi người phải chạy vạy khắp nơi để lo tang lễ cho anh K.

“Khổ nhất vẫn là đứa con. Bố đã mất. Mẹ các cháu lại đang ở bệnh viện và vẫn trong tình trạng hoảng loạn. Con gái lớn cũng sợ hãi, không ăn uống được.Thường ngày, cháu Nh. vẫn được bố đưa đi học nhưng giờ không có người đưa đi. Ông bà ngoại đã già yếu.

Trước đó, chị Ph. không bị bệnh. Không ngờ lại xảy ra như này, không biết làm thế nào. Chỉ mong cơ quan pháp luật nương tay để mẹ nó về chăm sóc hai con”, anh Sỹ tâm sự.

Một người dân sống tại địa phương cho biết, trước đó, anh K. đi uống rượu với một người bạn. Cũng trong ngày hôm xảy ra sự việc, người vợ đi làm đẹp. Khi trở về nhà, có thể anh K. thấy thế nên xót tiền nên vợ chồng mới xảy ra cãi vã.

Anh Sỹ cho biết, thi thể anh K. đã được đưa đi hỏa táng. Bố mẹ đẻ của anh cũng khó khăn, lại ở xa nên không thể lên chăm sóc cháu được. Ông bà đã nhờ anh chăm sóc giúp. Gia đình anh K. thuộc diện hộ nghèo.

Theo vị lãnh đạo thị trấn Cao Phong cho biết, đêm xảy ra sự việc, anh K. đi uống rượu với bạn. Khi trở về nhà, vợ chồng đã xảy ra xô xát. Trên cơ thể chị Ph. cũng có vết bầm tím. Có thể người vợ đã dùng điếu cày bằng inox đánh chồng nên đã dẫn tới tử vong.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Bảo Yên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đường tình dàn mỹ nhân Việt tuổi Sửu: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ lận đận