Toan tự tử vì chồng có bồ, đòi ly hôn, câu nói của cô con gái 7 tuổi đã cứu rỗi cuộc đời người mẹ này

2017-12-24 08:03
- Con gái chính là động lực để cô sống đến ngày hôm nay và bước tiếp chặng đường còn dài ở phía trước.

Vivian Leong, 42 tuổi được những người mê ẩm thực Singapore biết đến với tư cách là bà chủ một quán mì đông khách và có vị ngon mê mẩn. Một ngày làm việc của chị luôn tràn đầy năng lượng với quầy bếp nho nhỏ, thoăn thoắt tay chân tự làm mì, bưng bê đồ ăn ra cho thực khách. 

Được biết, công thức chế biến mì này đã được gia truyền từ thời mẹ của cô và đến bây giờ cô đã phát triển nó thành một thương hiệu nổi tiếng. 

Cô chủ lúc nào cũng vui vẻ nhưng khách hàng thì không bao giờ thấy bóng dáng chồng của cô ấy đâu. Đơn giản thôi, cô ấy đã ly hôn và đang làm mẹ đơn thân. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Vivian cũng như bao nhiêu single mom ngoài kia, nhưng câu chuyện của cô ấy thì thật đặc biệt. 

Vivian đã được cứu sống bởi cô con gái nhỏ 7 tuổi giữa lúc nếm trải đầy đủ đau khổ vì bị người chồng phụ bạc, ruồng rẫy. 

Vivian Leong đã có một cuộc đời nhọc nhằn để có được ngày hôm nay. 

Vivian Leong đã có một cuộc đời nhọc nhằn để có được ngày hôm nay. 

Lời khẩn cầu trong nước mắt của con gái 

Vivian vẫn nhớ cái ngày cô bị cả thế giới quay lưng lại, đó là ngày 1 tháng 4 năm 2012 và cô đang ở trong bếp để nấu món cà ri. Điện thoại bất ngờ đổ chuông, đó là chồng của cô gọi từ Thượng Hải. Không hỏi thăm sức khỏe, không nói lời yêu thương, anh ta đột ngột yêu cầu cô ly hôn. 

"Tôi hoàn toàn bị sốc, đầu tôi trống rỗng. Tôi hỏi anh ấy tại sao lại như vậy thì chỉ nhận được lời giải thích là vì chúng tôi không hợp nhau. Tôi càng rối hơn và không biết vì sao mình lại bị đối xử như vậy, bởi bao nhiêu năm nay, tôi đã luôn cố gắng để làm một người vợ tốt, chăm sóc chồng con. 

Tôi yêu anh ấy bằng tất cả trái tim mình nhưng bây giờ khi nghe thấy như vậy tôi thấy những năm qua của mình thật vô nghĩa" , Vivian kể lại. 

Sau đó Vivian phát hiện ra rằng chồng cô đã có người phụ nữ khác và không hề muốn có bất cứ liên quan gì tới cô và con gái Ivory lúc đó mới 7 tuổi nữa. 

Lúc tưởng như hạnh phúc nhất cũng là khi Vivian bị người chồng phụ bạc đòi ly hôn. 

Chấp nhận tất cả và rời khỏi nhà ở Malaysia, Vivian cô độc, không có tiền để nuôi con gái. Cô thực sự cảm thấy tuyệt vọng và cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. 

3 tuần sau đó, khi không thể gắng gượng được nữa, Vivian muốn tự tử, cô đứng trên một chiếc ghế bên cạnh cửa sổ trong căn hộ mới thuê và nhìn xuống mặt đất phía dưới. 

Ngay lúc đó, bên cạnh cô là Ivory, con bé chỉ mới 7 tuổi và đang quỳ rạp cầu xin mẹ đừng nhảy xuống, trên má nó là hai hàng nước mắt đua nhau chạy dài: "Mẹ ơi, con xin mẹ đừng nhảy xuống. Nếu mẹ nhảy con cũng sẽ nhảy theo mẹ". 

Câu nói của Ivory khiến Vivian như sực tỉnh nhưng trái tim cô thì vẫn rất đau đớn. Con bé tiếp lời: "Mẹ đừng lo, món mì mẹ làm rất ngon, nếu mẹ mở nhà hàng sẽ có nhiều người đến ăn lắm ". 

Với Vivian, đây chính là câu nói khiến cô tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm cho cuộc đời đang tăm tối của mình. Vivian nhảy xuống khỏi ghế, đến ôm con gái và hai mẹ con cùng khóc. 

Con gái Ivory đã trấn an mẹ bằng lời nhận xét về món mì mà mẹ nấu. 

Sự yên bình trong tâm trí 

Ý tưởng mở một tiệm mì đã lóe lên trong đầu nhưng với Vivian thì nào phải dễ thực hiện bởi cô đâu có tiền tiết kiệm, cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm làm việc ở nơi xứ người. 

Vậy là Vivian phải làm từng bước một, cô bắt đầu từ vị trí một nhân viên quán cà phê sau đó đến người cắt rửa rau củ rồi tới việc ghi phiếu gọi đồ ăn cho khách. 

Ông chủ quán cà phê tốt bụng đã nhìn thấy sự chăm chỉ của Vivian và hỏi cô có muốn sử dụng gian bếp còn trống không. Tất nhiên là cô đồng ý, bởi cô không cần trả tiền thuê nhà mà chỉ phải gửi lại ông chủ 50 đô la trích từ lợi nhuận của mình. 

Đến cuối năm 2015, 2 năm rưỡi sau khi quyết định tự tử, cô đã trở thành chủ một quán mỳ mà sau này trở nên vô cùng hút khách tại Singapore. 

Nhờ có gian bếp nhỏ ngày ấy, giờ đây quán mỳ của Vivian đã ngày càng phát triển và nổi tiếng, cô còn bán thêm cả đậu hũ non và đồ ăn Thái. Hình ảnh người phụ nữ tuyệt vọng vì bị ruồng bỏ khi xưa đã không còn mà thay vào đó là một bà chủ thành công. 

Vivian làm mì bằng cả tâm huyết nhưng hành trình cô đang đi còn rất dài và nhiều chông gai. 

Nhưng cuộc sống nhọc nhằn của Vivian vẫn đang tiếp diễn, cô phải làm mọi thứ một mình và đôi khi cảm thấy kiệt sức. Mỗi đêm, Vivian vẫn vắt tay trên trán suy nghĩ mình đang đi tiếp vì cái gì khi mà việc kinh doanh hiện tại gần như cũng chỉ đủ chi phí cho hai mẹ con. 

Ivory đã vào trung học và con bé học cũng khá tốt. Tất cả những gì Vivian cần làm bây giờ chỉ là sự cố gắng không ngừng nghỉ để mang đến cho hai mẹ con cuộc sống tốt đẹp hơn. 

"Chúa trời đã nói với tôi rằng hành trình của tôi vẫn chưa kết thúc nhưng tôi thì đã cảm nhận thấy rõ sự yên bình trong trái tim mình rồi". 

Theo Nhân Mã/Helino

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời này, đau lòng nhất chính là đúng người nhưng lại sai thời điểm