Những cú lừa ngoạn mục từ xin con - cho con qua mạng khiến người trong cuộc 'không kịp trở tay'

2017-06-12 07:00
- Ẩn sâu sau hoàn cảnh xin con - cho con trên mạng xã hội, nhiều phụ nữ, nhiều gia đình đã gặp những cảnh bi hài của những kẻ trục lợi người khát con để lừa đảo ngoạn mục hoặc đẩy họ vào tình cảnh hết sức trớ trêu.

Hiện nay, nhu cầu xin con - cho con qua mạng xã hội ngày càng dễ dàng và phổ biến. Nhưng ẩn sâu phía sau đó cũng là những câu chuyện hết sức bi hài khi nhiều người mánh khóe đã lợi dụng việc này để chuộc lợi, lừa đảo những người đang khao khát có con.

Ngược lại, cũng có rất nhiều gia đình sau khi đã nhận con rồi nhưng vì nhiều lý do nên họ nhất quyết muốn mang con trả lại đẩy người cho con vào những tình cảnh trớ trêu.

Những cú lừa ngoạn mục từ xin con - cho con qua mạng khiến người trong cuộc 'không kịp trở tay'

Một đứa trẻ ngộ nghĩnh đáng yêu là niềm mong ước của bao cặp vợ chồng sau kết hôn. Ảnh minh họa.

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Mai (23 tuổi, Đắc Lắc) là một câu chuyện điển hình khiến chị điêu đứng suốt một thời gian dài. Ôm đứa con nhỏ đang bế ngửa trên tay, chị bùi ngùi nghĩ lại quãng thời gian trớ trêu ấy.

Khi yêu nhau, chị Mai đã tin tưởng anh rất nhiều. Khi gia đình anh không đồng ý cho hai người cưới nhau, chị đã nghe lời anh có con trước để bố mẹ anh cho cưới.

Kết quả của tình yêu sớm đến khi hai người quyết định có con. Cái thai cứ ngày một lớn dần nhưng anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ để nói với gia đình.

Sau một lần ngỏ ý nói với mẹ, anh biết bà không bao giờ chấp nhận Mai là con dâu. Đến lúc này, anh cũng không đứng về phía người yêu để bênh vực và có trách nhiệm nữa. Anh bắt Mai đi bỏ thai khi giọt máu đã được bốn tháng.

Bài 2: Những góc khuất ẩn sâu từ việc xin con - cho con qua mạng xã hội

Rất nhiều bài viết dạng cảnh báo như thế này nhưng tình trạng người bị lừa vẫn diễn ra thường xuyên.

Cay đắng và hận người yêu, Mai không đủ tàn nhẫn để buông bỏ con mình. Vừa ra trường và chưa xin được việc gì, cô đành bỏ xứ ra Hà Nội trốn sự tò mò của dư luận, sống chết đành tính sau.

Ra Hà Nội, khá sành sỏi mạng xã hội, Mai cũng tìm hiểu về những diễn đàn nên cô quyết định đăng bài tìm người hiếm muộn để gửi gắm đứa con trai mà cô đang mang.

Khi Mai đang mang thai tháng thứ 8, có một gia đình hiếm muộn nhận lời chăm hai mẹ con. Gia đình họ sống ở Hà Nội nên có điều kiện và rất cẩn trọng. Trước khi Mai đến ở nhà họ, họ đã lưu dấu tất cả thông tin về cô.

Lúc đầu cô định không đồng ý. Nhưng khi nghe gia đình họ giải thích rằng việc đó tốt cho cả hai bên. Sau này có con xong hai bên sẽ không liên lạc gì với nhau nữa.

Nghe có vẻ hợp lý nên Mai đồng ý đưa chứng minh thư cho gia đình giữ. Sau khi sinh con, gia đình họ đối xử với cô rất tốt. Đúng như thỏa thuận, sau 1 tháng sinh con, Mai nhận số tiền 70 triệu và ra khỏi nhà đôi vợ chồng trẻ, để lại đứa con đỏ hỏn cho họ nuôi nấng.

Lúc này Mai mới liên lạc lại với gia đình, được biết mẹ Mai đang nhập viện vì bệnh nặng. Cô lo lắng về thăm mẹ. Cũng may, trong tay có một khoản tiền nên Mai yên tâm chi trả viện phí cho mẹ.

Sự việc những tưởng cứ thế yên bình trôi đi cho đến một buổi trưa, bố Mai hớt hải gọi cô về nhà gấp khi Mai đang làm bưng bê ở một quán ăn gần nhà. Khi về nhà, Mai bàng hoàng khi thấy cặp vợ chồng trẻ bế trên tay đứa bé đang ở nhà cô. Bố Mai sau khi biết bí mật về con gái đã tát cô một cái trời giáng khi Mai chưa kịp thanh minh gì.

Bài 2: Những góc khuất ẩn sâu từ việc xin con - cho con qua mạng xã hội

Lời than thở từ một người chật vật xin con.

Lý do có cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này là vì sau khi Mai đi, gia đình kia thấy bé yếu và sốt ốm liên tục. Hơn thế nữa, họ bảo thấy da của bé càng lớn càng trở nên đen nhẻm hơn so với ngày đầu nhận nuôi nên họ không còn ưng bé nữa.

Số tiền họ nuôi không Mai hơn 1 tháng đó coi như họ cho. Còn số tiền 70 triệu gia đình họ đòi lại vì theo như trong hợp đồng họ ghi khi sinh ra đứa bé khỏe mạnh, không ốm yếu. Bây giờ gia đình họ bắt Mai phải xoay đủ số tiền ấy khiến cô choáng váng.

Vì đã lo viện phí và thuốc men cho mẹ, nên Mai chẳng còn được bao nhiêu. Chưa kể, Mai đi biệt tích mấy tháng, giờ bỗng nhiên trở về lại mang danh đi đẻ thuê, đi bán con, mẹ Mai nghe đến chuyện này thì ngất lịm thêm lần nữa.

Cô gái trẻ như ngã ngửa trước hành động của cặp vợ chồng hiếm muộn. Bây giờ, Mai vừa phải đối diện với dư luận mang danh bán con, vừa phải lo  hoàn lại số tiền 70 triệu cô nhận được cách đây chưa lâu. Hơn nữa, Mai còn chưa biết phải làm gì để lấy tiền nuôi con trong khi nhà cô đang túng quẫn?

Ở một diễn biến khác, vợ chồng anh Quân, chị Nga (Tp. Hạ Long, Quảng Ninh) vừa được một cô gái trẻ (cho con). Nhưng cô gái này đã lừa anh chị một vố đau đớn khiến anh chị không kịp trở tay.

Giống như bao cặp vợ chồng hiếm muộn khác, sau 10 năm chữa trị khắp nơi không thể có con, anh chị đã chuyển sang kế hoạch mới đó là xin con nuôi. Sau hai năm miệt mài đăng bài và đi gặp những người có nhu cầu cho con, cuối cùng anh chị cũng gặp được một người ưng ý. Giữa họ mọi thỏa thuận đều được chấp nhận.

Xin - cho con

Mang thai tháng thứ 7, cô gái 25 tuổi này được gia đình anh Quân đón về chăm sóc. Cuối cùng cô ấy cũng sinh ra được một bé trai kháu khỉnh, mẹ tròn con vuông. Đúng như thỏa thuận, sau 2 tháng ở nhà anh Quân, cô gái này nhận số tiền 50 triệu và rời khỏi nhà anh sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

Cháu bé trộm vía, ngoan ngoãn, khỏe mạnh khiến anh chị rất vui. Nhưng không ngờ, khoảng một tháng sau đó, khi chị Nga vừa ra vườn hái rau, quay trở về nhà đã không thấy đứa con nuôi vừa nhận nuôi đâu nữa. Sau phút mất bình tĩnh, chị gọi anh về.

Khi anh Quân check camera mới biết người bế cháu bé đi chính là mẹ đẻ của bé. Không biết làm thế nào có thể tìm được người phụ nữ này vì bản thân anh chị cũng không được cô ta cho địa chỉ. Cuối cùng anh chị đành phải thông báo sự việc đến phía công an trên địa bàn nhờ giúp đỡ.

"Đã hơn 1 tháng trôi qua rồi nhưng công an vẫn chưa tìm được cô ấy và con tôi. Vợ tôi thì cứ khóc suốt vì mới có con đã lại mất con sau bao ngày chăm bẵm, ngóng đợi. Vợ chồng tôi coi như là mất cả chì lẫn chài, nuôi ong tay áo. Cứ như thế này, nghĩ đến việc xin con nuôi cũng hãi", anh Quân lắc đầu nói.

Dương Tuệ Mẫn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Truyền thuyết về linh hồn các ma quỷ biết 'đoạt hồn'