Mẹ chồng ngao ngán với nàng dâu "nổi loạn" dịp Tết, choáng với "kế sách" thoát bếp núc khiến ai cũng té ngửa

Thu Hà 2019-02-09 13:00
- 5 năm nay, chị Dương Thùy Trang (Q. Đống Đa, Hà Nội) chọn cho mình cách đón Tết đơn giản. Mùng 1 nhà nội, mùng 2 nhà ngoại và mùng 3 là giải phóng!

"Kế sách" thoát cảnh bếp núc, rửa bát ngày Tết

Kể lại “sự tích” xin phép mẹ chồng được…ngủ nướng ngày Tết của mình, chị Trang bảo chị không hiểu sao chị có thể thốt ra những lời đó trong "thời kỳ bom đạn". 

28 năm ăn học, đi làm, chị chỉ biết đến sách vở, phòng thí nghiệm và niềm đam mê dược liệu mà mình theo đuổi. Nữ công gia chánh không phải là sở trường của chị. Vì thế, Tết đến là nỗi kinh hoàng khi vợ chồng chị về quê và cả ngày nàng dâu phải quanh quẩn bếp núc, rửa bát hết ngày này qua ngày khác.

Nhiều năm, cứ Tết đến là chị chỉ được diện mỗi quần áo ở nhà, suốt ngày nấu nướng, dọn dẹp, môi không buồn tô son, người ngợm lúc nào cũng toàn mùi nem rán, xấu xí luộm thuộm hơn cả ngày thường.

Nàng dâu “nổi loạn” xin phép mẹ chồng ngủ nướng, được đón Tết tối giản theo sở thích

Tết đến, hãy coi đó là một kỳ nghỉ, nhẩn nha làm mọi thứ mình thích, chị em được giải phóng. Ảnh minh họa. 

Không chịu nổi, chị Trang đã “nổi loạn”. Có thể ai đó sẽ cho rằng dùng cụm từ này hơi quá, nhưng chị khẳng định nó hoàn toàn chính xác. Bởi nàng dâu không dùng “biện pháp mạnh’ để cứu lấy mình thì mãi mãi ám ảnh ngày Tết cho đến…già.

Chị bị cả nhà chồng nhìn với “ánh mắt hình viên đạn” khi chị dõng dạc xin phép mẹ chồng: “Cả năm con đi làm vất vả, mệt mỏi. Giờ con chỉ xin được ngủ nướng, còn lại ngày nào con cũng dậy sớm được”.

Mẹ chồng chị sửng sốt, chồng chị "sưng mặt lên" nhưng nghe chị trình bày nguyện vọng quá chính đáng, cả nhà cũng đành đồng ý.

Sang năm thứ hai, tình hình đỡ hơn. Và năm thứ ba, mọi người đã quen với kiểu ăn Tết “không giống ai” của chị.

Thay vì tất bật về quê từ sớm, chị ở lại Hà Nội đưa con đi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa. Mùng 1 đón Tết ở nhà ông bà nội. Sáng mùng 2 về nhà ông bà ngoại. Sáng mùng 3 trở lại Hà Nội và tận hưởng kỳ nghỉ.

Từ câu chuyện của mình, chị Trang đúc kết: “Mình có nguyện vọng sao cứ trình bày thế với nhà chồng. Cả năm vất vả để mấy ngày Tết được nghỉ ngơi. Cuộc sống tối giản là phải tối giản cả những thủ tục rườm rà không cần thiết”.

Tết nên là kỳ nghỉ ngơi, làm tươi mới tâm hồn

Những ngày này, các chị em đang thi nhau thủ thỉ với cả “cõi Facebook” về chủ trương ăn Tết của mình.

Sau tất cả, chị em đều bày tỏ mong muốn về một cái Tết Nguyên đán tối giản, không phải là ngày “quốc tế dọn nhà”, cũng càng không phải là lúc để người phụ nữ trổ tài nấu nướng rồi kiêm luôn “máy rửa bát”.

Có người dù quê chồng ở xa nhưng vẫn kiên quyết chỉ mùng 3 Tết là “kéo quân” ra Hà Nội để nghỉ ngơi, tận hưởng cái Tết theo sở thích.

Nàng dâu “nổi loạn” xin phép mẹ chồng ngủ nướng, được đón Tết tối giản theo sở thích

Hãy thả lỏng bản thân, tận hưởng kỳ nghỉ Tết đúng ý nghĩa nhất! Ảnh minh họa. 

Chị Nguyễn Ngọc Trà My, một bà mẹ ba con tại Hà Nội cũng ủng hộ chủ trương đón Tết theo cách đơn giản.

Chị bộc bạch: “Tết về, không nên chuẩn bị quá nhiều thứ, làm quá nhiều việc mà thay vào đó, hãy giải phóng bản thân, cởi bỏ gánh nặng cho cả gia đình nữa. Chuyện quà cáp, lễ nghĩa, gói bánh, quấn nem, làm giò, mua đầy bánh kẹo, mứt tết... chỉ nên coi đó là niềm vui và nên bớt bớt lại.

Vì thực ra, thời nay có ai thiếu thốn cái gì đâu, siêu thị chợ búa quán xá mở suốt ngày, bày bán từ mùng 2 Tết. Dịch vụ cung cấp thực phẩm sạch, cỗ Tết ship đến tận nhà đêm 30, trẻ em không cần kẹo bánh, người lớn hạn chế uống bia... việc tích trữ đồ ăn là lãng phí, tốn sức, giảm dinh dưỡng và không cần thiết.

Thay vào đó, bạn hãy thả lỏng bản thân, tận hưởng niềm vui đúng nghĩa nhất, tự thưởng cho mình điều gì đó đặc biệt sau một năm bạn làm việc vất vả.

Dù là ở quê hay thành phố, bạn hãy chủ động thay đổi thói quen, cách sống, đừng lấy lý do vì gia đình chồng bắt phải như thế. Cuộc đời là của bạn, bạn không muốn thì không ai bắt được.

Ngủ đủ, ăn vừa phải, hẹn bạn bè cafe tâm tình, đọc sách, xem phim, đi chợ hoa, lễ hội, đi chùa, vãn cảnh... đều là những việc khiến bạn thoải mái dễ chịu.

Lên kế hoạch du lịch Tết, nằm dài trên bờ biển đầy nắng gió và có nhân viên phục vụ tận tình chính là một cái Tết lý tưởng nhất cho cả gia đình.

Mỗi thứ tiết kiệm một chút, ra Tết bạn cũng đỡ lo toan về kinh tế hơn. Tết cũng chỉ có mấy ngày thôi, dư tiền tiêu kiểu dư tiền, ít tiền tiêu kiểu ít tiền.

Cuối cùng, khá quan trọng, bạn hãy dành thời gian giúp đỡ người khác, đặc biệt là người nghèo, không nơi nương tựa, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đối với bạn, nó không đáng bao nhiêu, nhưng có thể với người khác, nó là cả cái Tết”.

Hãy đơn giản hóa mọi thứ từ, cả vật chất lẫn các thủ tục lễ nghĩa cũng như chính tâm hồn bạn, khi đó Tết sẽ trở thành khoảng thời gian để yêu!

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cay cú vì bị bạn trai 'đá', nàng KOL gây sốt toàn cõi mạng khi giảm liền tù tì 50kg