Hành trình đi bộ 32 tỉnh thành của chàng trai 9x hiến tạng giúp đời

2016-07-14 08:05
- Chỉ với một đôi giày, một chiếc võng và vài vật dụng cá nhân, chàng trai 9x đã hoàn thành hành trình đi bộ qua 32 tỉnh trong 67 ngày để gây quỹ từ thiện.

Mong muốn trả ơn

Dưới cái nắng cháy da, không ít người đã từng nhìn thấy hình ảnh một chàng thanh niên miệt mài đi bộ. Chỉ với một đôi giày, một chiếc võng, 3 bộ quần áo và một vài tư trang khác, chàng trai đó đã đi bộ hàng nghìn km chỉ với tâm nguyện gây quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo. 

 Sau hành trình đi bộ 32 tỉnh, chàng trai 9x quyết định hiến  tạng

Trần Hữu Dương quyết đi bộ xuyên Việt để quyên góp tiền từ thiện

Chàng trai đó tên là Trần Hữu Dương, sinh năm 1990 (Quê xã Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa). Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, khi còn bé, Dương đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều  tấm lòng từ thiện trong xã hội. Họ không chỉ mang đến cho Dương những cuốn tập, cây bút viết… mà còn gieo cho em những ước mơ, hi vọng tươi sáng. Chính vì vậy, khi lớn lên, Dương muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa để trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình.

Trong một lần tình cờ, Dương xem video của Câu Lạc Bộ Xuyên Việt thực hiện chương trình giúp đỡ 7 người nghèo khuyết tật bằng cách leo Fansipan khiến anh rất ngưỡng mộ. Và ngay lập tức chàng trai này đã nảy ra ý định đi bộ xuyên Việt để gây quỹ từ thiện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung.

“Em muốn đi bộ để thoả mãn đam mê, khám phá văn hóa và con người Việt Nam. Và lấy đam mê của bản thân để giúp ích có những hoàn cảnh khó khăn”, Hữu Dương chia sẻ.

 Sau hành trình đi bộ 32 tỉnh, chàng trai 9x quyết định hiến  tạng

Dương thường cập nhật hành trình của mình trên Facebook cá nhân và ở những nơi đã đi qua luôn có các người bạn xin đồng hành cùng. Trong ảnh là bé Thanh Ngân đã cùng Dương đi bộ suốt 22km.

Hành trình đi bộ của Dương được khởi hành lúc 5h05 ngày 05/05/2016 từ cột mốc cực Nam của Tổ quốc (Cà Mau). Chàng trai xứ Thanh đi bộ qua 32 tỉnh thành và đến ngày 12/07/2016 đã đặt chân đến Trung tâm Thành phố Lạng Sơn.

Những ngày đầu chinh phục hành trình, do thiếu kinh nghiệm nên Dương đã bị ốm, sốt và đau đầu liên tục. Đã có lúc hai bàn chân của Dương bị phồng rộp do đi chân trần khi giày hỏng mà vẫn chưa sửa được.

“Em luôn chủ động đón nhận thử thách và lường trước những điều xấu nhất có thể xảy ra với mình. Thời tiết nắng nóng, mưa gió, nguy hiểm trên đường đi phải đối diện hàng ngày rồi cũng quen. Nhưng em chỉ sợ mọi người không hiểu được tâm ý, nghĩ sai mục đích em đang làm…”, Dương chia sẻ.

Những nguy hiểm luôn rình rập nhưng cũng không làm nản được bước chân của Dương. Chàng thanh niên trẻ đã đi bằng nhiệt huyết từ trái tim và một ý nghĩa nhân văn cao cả. Trên mỗi chặng đường đó, Dương đã có thêm nhiều người bạn mới và cảm nhận được những tấm lòng trắc ẩn. “Kỷ niệm làm em nhớ nhất trong hành trình đi bộ xuyên Việt đó là có sự đồng hành của em bé  Thanh Ngân, quê Hà Tĩnh. Ngân đã đi bộ cũng em quãng đường 22km mà không hề kêu mệt, khiến em rất ngưỡng mộ”, Dương nói. 

Dương cho biết, toàn bộ kinh phí của chuyến đi đều là tiền do bản thân dành dụm. Mỗi ngày chàng trai này chỉ sử dụng từ 50.000-70.000 đồng cho việc ăn uống. Ở những nơi Dương đi qua, chàng trai này thường xin ngủ nhờ nhà dân hoặc bạn bè quen trên Facebook. 

Tâm nguyện hiến tạng cứu người

Ngày 12/7/2016, chàng trai 9X đã hoàn thành, hành trình đi bộ xuyên Việt. Và sáng ngày 13/7, Dương đã có mặt ở Trung tâm Điều phối Tạng Quốc Gia, Bệnh viện Việt Đức để đăng ký hiến tạng sau khi qua đời.

 Sau hành trình đi bộ 32 tỉnh, chàng trai 9x quyết định hiến  tạng

Ngay sau khi đi bộ xuyên Việt Dương đã xuống Hà Nội để đăng ký hiến tạng.

Chàng trai 9X cho hay, trong chuyến đi của mình anh đã có cơ hội gặp anh Trần Nguyễn An Khương (chàng trai nặng 37 kg) đã rong ruổi đạp xe hơn 2.000 km để kêu gọi hiến tạng. Vì vậy anh cũng muốn làm được những việc ý nghĩa giúp cứu sống, gieo hạt mầm hi vọng cho người khác ngay cả khi không còn trên cõi đời. Về phía gia đình, khi đề cập chuyện hiến tạng, mẹ của Dương đã phản đối. Nhưng sau khi được thuyết phục, mẹ đã để Dương tự cân nhắc, lựa chọn.

Hành trình đi bộ 32 tỉnh thành của chàng trai 9x hiến tạng giúp đời

Th.s Nguyễn Hoàng Phúc đã trao thẻ hiến tạng cho Dương.

Th.s Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã giải thích và giúp Dương hoàn thành những thủ tục hiến tạng. Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, hiến tạng là một hành động đẹp và có ý nghĩa nhân văn cao cả. Người đăng ký hiến tặng sẽ được cấp bảo hiểm y tế suốt đời và được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm. Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có một cơ chế chính sách được biệt nào cho người hiến tạng.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách xem mật khẩu WiFi đã lưu trên điện thoại, máy tính đơn giản