Hành trình 800 ngày đi đến bến bờ hạnh phúc của cặp đồng tính nữ yêu xa nhau nửa vòng trái đất

Thu Hà 2018-04-12 08:04
- Cặp đôi đồng tính nữ Lê Thị Thanh Trúc - Lê Thị Thúy Tiên sẽ có một đám cưới đẹp như mơ vào cuối tháng 4/2018. Họ đã đi một hành trình rất dài để gặp và yêu nhau dù cách xa nửa vòng trái đất.

“Tình yêu chỉ có màu xám cho đến khi gặp người cách nửa vòng trái đất”

Chúng tôi gặp Thanh Trúc (sinh năm 1994) khi cô ra Hà Nội thử váy cưới. Trúc chỉ ra Hà Nội vỏn vẹn hai ngày, rồi sau đó trở về TP.HCM để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới.  

Trúc bảo cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có đám cưới nào trong đời. Cô cũng không nghĩ mình sẽ có hạnh phúc bởi định kiến, sự kỳ thị của mọi người. Nhưng giấc mơ hạnh phúc của Trúc đã có thật sau một hành trình rất dài khẳng định mình. 

Hành trình 800 ngày đi đến bến bờ hạnh phúc của cặp đồng tính nữ yêu xa nhau nửa vòng trái đất

Giấc mơ hạnh phúc của Thanh Trúc đã trở thành hiện thực sau nhiều năm tự lập, khẳng định mình. 

Trúc công khai mình là người đồng tính nữ năm 14 tuổi. “Khi đó, ba mẹ nhốt tôi vào phòng, xích lại. Tôi buồn bã, cô đơn, suy nghĩ tại sao mình dại đột công khai như thế? Mất hai năm rưỡi để bố mẹ chấp nhận tôi. Tôi khóc rất nhiều, giải thích cho mẹ hiểu không phải con muốn bố mẹ buồn nhưng con là như vậy”, Trúc kể.

Trúc khẳng định bản thân mình bằng cách tự lập lo liệu cho cuộc sống. 16 tuổi, Trúc đi học làm tóc. Nhưng sau đó, Trúc bỏ nghề này vì phát hiện mình không có đam mê với nghề. Chuyển qua nghề phục vụ, rồi Trúc xin làm công nhân trong xưởng giày khi tròn 20 tuổi.

Hành trình 800 ngày đi đến đám cưới của cặp đồng tính nữ cách xa nhau nửa vòng trái đất

Qua câu chuyện tình yêu của mình, Thanh Trúc - Thúy Tiên muốn gửi một bức thông điệp đến cộng đồng rằng người đồng tính cũng hoàn toàn có quyền được đi tới bến bờ hạnh phúc. 

Lương công nhân chỉ 2.5 triệu đồng/ tháng, muốn có thêm tiền thì phải tăng ca. Nhiều bữa Trúc tăng ca làm từ 6h sáng đến 9h tối. Về tới nhà là mệt nhoài, ý nghĩa bỏ cuộc xuất hiện trong đầu Trúc nhưng nó chỉ chạy thoáng qua. Bởi “mệt thì phải cố gắng, nếu không làm thì không ai lo cho mình”.

Hành trình 800 ngày đi đến bến bờ hạnh phúc của cặp đồng tính nữ yêu xa nhau nửa vòng trái đất

Để nâng cao vị trí làm việc của mình, thoát khỏi cảnh lao động tay chân vất vả, Trúc đã đi học tiếng Anh. 

Trúc cũng từng có nhiều mối tình nhưng tất cả đều chỉ khiến cô mệt mỏi. Trúc phải là người chăm sóc, chiều chuộng người ta vì lúc nào Trúc cũng sợ người ta bỏ mình.

“Tôi từng nghĩ tình yêu chỉ có màu xám, nhưng khi đến với Tiên thì thấy tình yêu có màu hồng, được yêu thực sự, chăm sóc, che chở nhau nhiều hơn”, Trúc nói.

Hành trình 800 ngày đi đến đám cưới của cặp đồng tính nữ cách xa nhau nửa vòng trái đất

Trúc gặp Lê Thị Thúy Tiên theo một cách…oái oăm. Trúc chia tay người yêu cũ và người cũ đó lại…yêu Thúy Tiên. Tiên cũng sinh năm 1994, quê ở Thừa Thiên Huế, là du học sinh tại Mỹ. Cảm giác giữa Trúc và Tiên có những điểm chung đồng điệu, cả về khuôn mặt lẫn ngày tháng năm sinh. Trúc sinh ngày 24/4, còn Tiên sinh sau một ngày, ngày 25/4.

Hành trình 800 ngày đi đến bến bờ hạnh phúc của cặp đồng tính nữ yêu xa nhau nửa vòng trái đất

Tiên rung động trước Trúc chỉ từ một tấm hình Trúc đang mỉm cười mà cô ấy đăng trên facebook. Tiên rất thắc mắc là cô ấy luôn chỉ cười mỉm chứ chẳng bao giờ “cười hết cỡ” nên Tiên quyết định “thử vượt qua hết để đến bên và dành lại nụ cười toả nắng cho cô ấy”.

Ban đầu chỉ là bạn bình thường, sau một thời gian tìm hiểu, họ dần cảm nhận được ở đối phương sự đồng điệu trong tính cách, tâm hồn và quyết định nói đến lời yêu.

“Chỉ cần con hạnh phúc”

Tiên học và làm việc tại Mỹ nên hai người yêu xa. Năm đầu tiên chỉ được ở bên nhau có hai tháng. Cũng như bao cặp đôi ở thế giới thứ ba khác, Trúc khẳng định nhiều khi cô cảm giác không thể vượt qua được những lời nói nặng nề, nghĩ lại những câu nói đó là ứa nước mắt.

Rồi nỗi cô đơn khi Tiên ở bên Mỹ biền biệt. Đa phần họ chỉ gặp nhau qua Facetime, chat chít… Nhưng sự quan tâm, chân thành của Tiên đã đem đến gió mát lành, xua đi bao nỗi nhọc nhằn của đời Trúc.

Hành trình 800 ngày đi đến đám cưới của cặp đồng tính nữ cách xa nhau nửa vòng trái đất

Sự đồng điệu về tâm hồn đã khiến họ trở nên gắn bó với nhau. 

Nhiều khi Trúc cũng hỏi Tiên tại sao yêu Trúc nhiều thế? Tiên bảo “tình yêu không có lý do, nếu có lý do thì có lẽ đã xa nhau”.  

Cả hai dùng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” thuyết phục gia đình hai bên. Sau hai năm rưỡi yêu xa, Trúc và Tiên quyết định “về chung một nhà”. Họ đã cùng nhau thực hiện môt bộ ảnh cưới đơn giản như vô cùng tinh tế, khiến người xem thực sự xúc động trước tình cảm chân thành họ dành cho nhau. 

Hành trình 800 ngày đi đến bến bờ hạnh phúc của cặp đồng tính nữ yêu xa nhau nửa vòng trái đất

Dự kiến, cặp đôi đồng tính nữ này sẽ có một đám cưới đẹp theo một phong cách hoàn toàn khác biệt tại hải đăng Kê Gà, tỉnh Bình Thuận tổ chức vào cuối tháng 4/2018. Sau lễ cưới, họ sẽ cùng nhau sang Mỹ làm việc.

Hành trình 800 ngày đi đến đám cưới của cặp đồng tính nữ cách xa nhau nửa vòng trái đất

“Trúc từng cho rằng mình sẽ không có đám cưới nào trong đời, mà có đám cưới thì sẽ không có mẹ tham dự. Nhưng giờ thì khác rồi, mẹ còn chủ động nói mẹ sẽ tham dự lễ cưới của con, thậm chí háo hức đến đám cưới”, Trúc chia sẻ.

Hành trình 800 ngày đi đến bến bờ hạnh phúc của cặp đồng tính nữ yêu xa nhau nửa vòng trái đất

Mẹ Trúc cũng từng muốn Trúc lấy chồng, nhưng sau tất cả, bà nhận ra các con chỉ có một cuộc đời. Chỉ cần con được hạnh phúc, sống trọn vẹn với con người, cuộc đời mình. Mọi thứ khác sẽ không còn quan trọng nữa.

Thu Hà

(Ảnh: NVCC)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp cực kỳ để ý đến ánh nhìn của người khác