Chuyện tình chàng 8x “vẽ những giấc mơ” trên đồ da handmade, cùng người yêu nuôi con bại não

Thu Hà 2018-09-05 06:45
- Cùng người yêu nuôi con bị bại não, một câu chuyện tình tưởng như chỉ có trong cổ tích đã xảy ra ngoài đời thực giữa anh Nguyễn Ngọc Thanh, chị Đặng Minh Cúc (Hà Nội).

Đồ da là “cái cớ” để thấy mình đang sống

Anh Nguyễn Ngọc Thanh, sinh năm 1982, là trưởng nhóm nhảy C.O Crew – một trong những cánh chim đầu đàn của làng Hiphop Việt. Hiện anh là giáo viên dạy nhảy Hiphop tại cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô.

Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo Thanh khá "ngầu" với cái đầu trọc và "râu ria xồm xoàm". Thế nhưng ẩn sâu bên trong vỏ bề ngoài đó, ít ai nghĩ anh là người đàn ông giàu tình cảm và có một cuộc hôn nhân đầy trắc trở. 

Cuộc hôn nhân tan vỡ cuối năm 2015 đã đưa đẩy anh đến với đồ da thủ công – một sở thích mà trước đó, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ đụng đến nó.

Chuyện tình chàng 8x “vẽ những giấc mơ” trên đồ da handmade, cùng người yêu nuôi con bại não

Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo họ khá "ngầu". 

Anh chỉ làm trong một phạm vi khách hàng nhỏ, sản phẩm độc, không có cái thứ hai và cũng anh cũng kiên quyết không làm cái thứ hai.

Chuyện tình chàng 8x “vẽ những giấc mơ” trên đồ da handmade, cùng người yêu nuôi con bại não

Một sản phẩm mất 24 tiếng “cày”, có những chiếc ví mất 3 ngày mới hoàn thành. Có cái hỏng, phải làm đi làm lại đến lần thứ ba mới ưng, dù mỗi lần làm lại là “đi tong” cả miếng da bò.

Chuyện tình chàng 8x “vẽ những giấc mơ” trên đồ da handmade, cùng người yêu nuôi con bại não

Khắc trực tiếp trên miếng da bò đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mẩn của người thợ làm ra nó. 

Anh gọi đây là công việc “vẽ một giấc mơ”, thực hiện ý tưởng của khách hàng trên phong cách của mình. "Vẽ một giấc mơ" không phải là quá tệ.

Đồ da giúp anh giải quyết sự bất ổn tâm lý, nhìn sâu vào những thứ đơn giản nhất và bản thân anh cũng cần có việc làm để cảm thấy mình đang sống.

Chuyện tình chàng 8x “vẽ những giấc mơ” trên đồ da handmade, cùng người yêu nuôi con bại não

Hiphop động còn đồ da là tĩnh. Hai thứ ngược nhau nhưng bổ sung cho nhau, là cách để anh vượt qua sở đoản của mình.

Nghị lực của người mẹ đơn thân

Thanh gặp Cúc vào khoảng cuối 2015. Nếu như anh Thanh có cái đầu trọc, “râu ria xồm xoàm” thì Cúc lại có gương mặt cá tính, vóc dáng khỏe khoắn.

Cúc sinh năm 1986, chị là một diễn viên tại Hà Nội. Minh Cúc từng tham gia diễn xuất ở các vở diễn như “Nhà có 3 chị em gái”, “Cô gái đội mũ nồi xám”, “Biến dạng”,...

Chuyện tình chàng 8x “vẽ những giấc mơ” trên đồ da handmade, cùng người yêu nuôi con bại não

Dù là phái “chân yếu tay mềm” nhưng Cúc có thể sửa chữa ống nước, điện đóm trong nhà. Theo như cách nói của Thanh thì Cúc “là một người phụ nữ “chất” như thằng đàn ông”.

Cũng như Thanh, Cúc từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và chị còn có một cô con gái bại não. Năm 2011, chị có con gái đầu lòng. 9 tháng thai kỳ khỏe mạnh, thế nhưng chị bị vỡ ối trước sinh hai ngày.

Chuyện tình chàng 8x “vẽ những giấc mơ” trên đồ da handmade, cùng người yêu nuôi con bại não

Em bé ị phân su trong bụng mẹ và nước ối bị nhiễm khuẩn. 7 tiếng sau cơn đau đẻ, một bé gái trắng trẻo chào đời nhưng phải nằm lồng kính ngay. Nước ối nhiễm khuẩn khiến bé bị suy gan, suy tim, suy thận.

Cúc chết lặng khi nghe bác sĩ nói: “Em phải xác định sau này con em sẽ không bình thường”. Cúc chữa trị cho con với mong mỏi biết đâu phép nhiệm màu sẽ đến với con gái. 

Chuyện tình chàng 8x “vẽ những giấc mơ” trên đồ da handmade, cùng người yêu nuôi con bại não

Đi đâu, làm gì Cúc cũng canh cánh nghĩ tới con gái bé bỏng. 

Được 4 tháng, bé bắt đầu có biểu hiện bại não. 7 tuổi, con gái Cúc chỉ nặng 9kg, vẫn mặc chừng đó bộ quần áo, không nói được, đặt đâu nằm đấy và chỉ ăn cháo. Mỗi tháng em bé cần tối thiểu 6 triệu tiền thuốc men.

Chuyện tình chàng 8x “vẽ những giấc mơ” trên đồ da handmade, cùng người yêu nuôi con bại não

Con ốm, sự nghiệp của Cúc cũng đi xuống từ đó, dù chị là một diễn viên nhiều triển vọng và nhiều lần sáng tạo cả vai diễn không có trong kịch bản. Dẫu vậy, Cúc yêu con hết mực. Đi đâu, làm gì chị cũng không thể rời xa con gái bé bỏng.

“Cứ biết hiện tại hạnh phúc là được rồi”

Cúc gặp Thanh vào thời điểm mẹ đẻ Cúc bị vỡ bàng quang, phải cấp cứu trong bệnh viện. Bố Cúc là thương binh, lái xe ba bánh mưu sinh.

Để có tiền chi tiêu của hai mẹ con và phụ giúp gia đình, Cúc phải đi làm kiếm tiền nhưng mặt khác chị còn đứa con gái bại não đang nằm nhà. Con đau ốm, vợ chồng ly hôn, mẹ nhập viện, công việc trắc trở, Cúc gần như lâm vào bế tắc.

Nhìn cảnh đó, Thanh rất thương chị. Đằng sau ngoại hình “bặm trợn” kia, anh là người đàn ông giàu tình cảm. Anh muốn vào viện chăm sóc mẹ chị.

Chuyện tình chàng 8x “vẽ những giấc mơ” trên đồ da handmade, cùng người yêu nuôi con bại não

Sự hòa đồng và tình cảm của Thanh đã khiến tâm hồn Cúc được sưởi ấm. 

Sự quan tâm, hòa đồng và tình cảm của Thanh đã khiến Cúc được sưởi ấm. Anh quấn quýt với bé con của chị và con bé cũng quấn anh như một người bố. Đến nỗi sau này, có lần mẹ Cúc buột miệng thắc mắc: “Có phải bố mày không mà quấn thế?”

Chuyện tình chàng 8x “vẽ những giấc mơ” trên đồ da handmade, cùng người yêu nuôi con bại não

Nụ cười trong trẻo, hồn nhiên của con gái đã khiến Cúc lạc quan, vững tâm hơn. 

Thanh và Cúc bù đắp cho nhau về cả kinh tế lẫn tinh thần, cùng chia cho nhau từng đồng còn lại trong ví.

Món quà đầu tiên Thanh tặng Cúc là chiếc ví da anh tự tay làm. Cúc xót anh một mình lủi thủi làm đồ da, chị muốn học để làm cùng, đỡ đần anh.

Cũng từ đó, Cúc bén duyên với đồ da. Thanh trở thành “thầy” của Cúc. Vậy mà sau vài tiếng tầm sư học đạo, Thanh phải ngạc nhiên khen chị “học 1 tiếng bằng người ta học 3 tháng”. Bởi chị biết vẽ, biết phối màu nên học rất nhanh.

Chuyện tình chàng 8x “vẽ những giấc mơ” trên đồ da handmade, cùng người yêu nuôi con bại não

Ai cũng ngạc nhiên khi thấy chị ăn mặc như đàn ông lại có thể ngồi đan lát, nấu ăn khá và giờ lại cặm cụi ngồi chạm khắc, đục đẽo. 

Thanh cũng là người nóng tính, Cúc cũng cực kỳ nóng tính, thẳng tính nên họ đã có một giao kèo là một trong hai bên “nóng” thì bên kia sẽ rút. Anh thường là người khiến chị “hạ hỏa”. Yêu Cúc, Thanh nền tính rất nhiều. Anh rất thích nghe chị nói về đam mê diễn xuất.

Giờ yêu nhau, cùng nhau làm đồ da, họ không muốn vội để vấp ngã, cứ biết hiện tại hạnh phúc là được rồi. Dù khó khăn còn chồng chất nhưng Cúc cảm thấy mình hơn những bà mẹ đơn thân ở chỗ có bố mẹ, có nhà, có nghề nghiệp, có đam mê và chị tìm được cảm giác bình yên, nhẹ nhõm trong tình yêu.

Thu Hà

(Ảnh: NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Uốn bụng đứng trong 5 giây, bạn gái sẽ có vòng eo thon nhỏ đẹp 'như nàng tiên cá'