Bi hài của cặp vợ chồng có tên “dài, độc không ai nhớ nổi", chỉ đọc thôi đã mỏi miệng

Thu Hà 2018-03-23 12:34
- Sở hữu cái tên có độ dài “khủng”, chị Phạm Hoàng Trung Kính Quý Thư (1997, Bà Rịa – Vũng Tàu) nhiều phen dở khóc dở cười vì cái tên. Đã vậy, chồng chị cũng có cái tên đặc biệt - Đỗ Thanh Bush.

Cái tên chỉ cũng như là một dạng ký tự để nhận biết nhau, thế nhưng với nhiều người nó không đơn giản như vậy. Có những cái tên khi nghe xong không ai không nhớ nổi, bởi nó quá dài. Còn với người sở hữu những cái tên "dài nhất Việt Nam" như thế, họ gặp phải những chuyện bi hài "không đỡ nổi". 

Chia sẻ với PV Em Đẹp, chị Phạm Hoàng Trung Kính Quý Thư (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho hay cái tên dài tới 6 chữ “đọc mỏi cả mồm” của chị khiến chị nhiều phen lâm vào tình cảnh cười ra nước mắt.  

“Ai nghe tên cũng thắc mắc, cũng hỏi. Cảm giác mỗi lần gọi tên trước đám đông, nhất là đang ở bệnh viện rất khó tả. Mỗi lần như vậy chỉ ước được tàng hình trước 500 cặp mắt đang đổ dồn vào nhìn mình như xuyên thủng”, chị Quý Thư hài hước nói.

Những sự cố bi hài của cặp vợ chồng có tên “dài, độc không ai nhớ nổi

Chứng minh nhân dân của chị Quý Thư. Cái tên quá dài của chị khiến ai nghe cũng phải thắc mắc. 

Ngoài ra, mỗi lần chị Thư đi làm giấy tờ mua bán, đặc biệt là mua trả góp phải điền họ tên rất nhiều giấy tờ thì thấy…mỏi tay thực sự.

“Hồi nhỏ đi học lúc đầu ngại lắm, cả trường đều biết đến tên mình. Mãi sau thành quen, thầy cô cũng quen tên. Có lúc thì gọi Quý Thư, Kính Thư, Thư… đủ cả. Làm bài kiểm tra mình chỉ cần viết tắt P.H.T.K Quý Thư là được. Chỉ đến khi đi thi Đại học mình mới cần phải chú ý viết đầy đủ họ tên, số báo danh”, chị Thư kể.

Chị Thư đã từng thắc mắc vì sao ba mẹ đặt tên con như thế? Theo chia sẻ của chị, cái tên này xuất phát từ lý do khá khôi hài là “ghép tên những người đàn ông mà ba ghét thành tên con”.

Ông tơ bà Nguyệt đã sắp đặt cho chị một người bạn đời có cái tên tuy ngắn nhưng “rất Tây”. Chồng chị là anh Đỗ Thanh Bush quê ở Bến Tre.

Những sự cố bi hài của cặp vợ chồng có tên “dài, độc không ai nhớ nổi

Như một cặp trời sinh, vợ chồng chị đều có cái tên dài, độc đến nỗi không ai nhớ nổi. 

”Bọn mình quen nhau qua mạng, ở chỗ mình hay lấy quần áo về bán, chat Zalo với nhau 10 ngày thì yêu. Cũng lạ, hai người không liên quan đến nhau, một người ở Vũng Tàu, một người ở tận Bến Tre, điểm chung duy nhất chỉ là cái tên lạ lùng, vậy mà bọn mình về chung một nhà”, chị Thư bật mí.

Những sự cố bi hài của cặp vợ chồng có tên “dài, độc không ai nhớ nổi

Tuy gặp nhiều sự cố bi hài từ cái tên nhưng hiện vợ chồng chị sống hạnh phúc, thu nhập ổn định với việc kinh doanh hai cửa hàng quần áo. 

Hai vợ chồng đều có hai cái tên dài và lạ nên mỗi lần đọc tên cho người ta làm giấy tờ thì y như rằng tên chồng người ta viết sai hai, ba lần vì không ai nhớ nổi. Còn tên của chị Thư thì người ta vừa viết vừa hỏi về nguồn gốc của nó.

Đi làm thiệp cưới, lên nhà thờ làm lễ cưới, hay làm thủ tục liên quan đến giấy tờ đọc tên lên, vợ chồng chị Thư đều nhận được ánh mắt kinh ngạc của người đối diện.

Hiện vợ chồng chị Thư có hai cửa hàng kinh doanh quần áo. Mỗi người quản lý một cửa hàng. Ngoài cửa hàng, chị Thư còn bán quần áo online rất đắt hàng.

Chị Thư chia sẻ thêm chị đang mang bầu đến tháng thứ sáu. “Ba tháng nữa công chúa nhỏ chào đời. Mình đang băn khoăn tên Đỗ Hoàng Minh Khuê hay Đỗ Hoàng Hạ Băng. Mình thích tên con có bốn chữ thôi, một mình mẹ tên dài là đủ rồi”, chị Thư hóm hỉnh tâm sự.

Thu Hà (Ảnh: NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Váy dài tay bay bổng mùa xuân