Ngây ngất với vẻ đẹp sang trọng của Đặng Thu Thảo

Vũ Quân 2015-10-08 14:33
- Với nhan sắc được mệnh danh “Hoa hậu của các hoa hậu”, Đặng Thu Thảo luôn khiến người nhìn xiêu lòng với vẻ đẹp mê hồn cùng ánh mắt sâu, đầy cảm xúc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo là một trong số hiếm những người đẹp đăng quang ở cuộc thi nhan sắc và được khán giả yêu mến, đánh giá cao tới thời điểm hiện tại. Cô luôn được ưu ái gọi với danh xưng “Thần tiên tỷ tỷ”, “Hoa hậu của các hoa hậu” khi sở hữu vẻ đẹp đậm chất châu Á cùng nụ cười, ánh mắt đẹp mê hồn.

Ngây ngất với vẻ đẹp sang trọng của Đặng Thu Thảo

Mặc dù sở hữu nhan sắc vượt trội nhưng người đẹp này khẳng định không muốn tham gia những cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Ngây ngất với vẻ đẹp sang trọng của Đặng Thu Thảo

Mới đây, hoa hậu Đặng Thu Thảo tiếp tục “đốt mắt” người xem bằng vẻ đẹp sexy, sang trọng trong bộ ảnh thanh lịch.

Ngây ngất với vẻ đẹp sang trọng của Đặng Thu Thảo

Ngây ngất với vẻ đẹp sang trọng của Đặng Thu Thảo

Những bộ cánh của cô được NTK Lâm Gia Khang chăm chút rất kỹ. Được biết, cô cũng sẽ là người thể hiện những “bộ cánh” mới nhất nằm trong BST của anh trong Elle Show vào ngày 10-10 sắp tới.

Ngây ngất với vẻ đẹp sang trọng của Đặng Thu Thảo

Vẻ đẹp quyến rũ cùng tone màu trắng đen trong những mẫu thiết kế sang trọng, mang đến hình ảnh hoàn toàn khác những gì mà khán giả biết đến Đặng Thu Thảo.

Ngây ngất với vẻ đẹp sang trọng của Đặng Thu Thảo

Nói về NTK 9X, “Hoa hậu của các hoa hậu” cho biết mình rất yêu thích ý tưởng và sự sáng tạo của NTK trẻ này.

Ngây ngất với vẻ đẹp sang trọng của Đặng Thu Thảo

NTK Lâm Gia Khang sẽ tiếp tục góp mặt trong Elle Fashion Show 2015 sau thành công từ năm 2014. Anh sẽ là gương mặt chủ chốt trong show diễn lần này.

Vũ Quân
Ảnh: Bobby Nguyễn
(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em, người đã từng thích anh nhiều như thế, thật sự phải đi rồi