“Thấy mẹ cười là con vui” - câu nói ấm lòng mùa Vu Lan của cậu bé 8 tuổi nhặt ve chai nuôi mẹ

2018-08-27 11:47
- “Con không mệt chỉ cần mẹ khỏe mạnh thôi, thấy mẹ cười là con vui rồi” – lời chia sẻ mộc mạc, hiếu thảo của cậu bé làm ai nghe qua cũng không khỏi xúc động.

Chỉ mới 8 tuổi, nhưng ngày nào cậu bé cũng phải đạp xe 20 km để nhặt ve chai từ 5h chiều đến 3h sáng. Ở cái tuổi của em, lẽ ra sẽ được cha mẹ yêu thương đùm bọc, nhưng em thì lại không được may mắn như vậy…

Khi em chia sẻ hoàn cảnh của mình thì càng làm cho mọi người xúc động và yêu qúy em hơn. Cha mất sớm mẹ thì ốm đau liên miên, trước thì 2 mẹ con thường đi nhặt ve chai cùng nhau nhưng mẹ em mới bị tai nạn nên hơn 1 tháng nay em thường phải đi một mình.

Những ai lần đầu tiếp xúc với em đều dễ dàng nhận thấy em rất nhanh nhẹn và hoạt bát, em cũng rất lễ phép và dễ thương. Điều đặc biệt là tuy còn nhỏ, nhưng em đã rất ý thức, mặc dù đường về khuya vắng vẻ nhưng cũng không vì thế mà em coi thường luật giao thông. Nhiều người có ấn tượng tốt với em từ ngay những hành động nhỏ nhặt như thế này.

“Thấy mẹ cười là con vui” - câu nói ấm lòng mùa Vu Lan của cậu bé 8 tuổi nhặt ve chai nuôi mẹ

Tuy còn nhỏ nhưng em đã rất ý thức về giao thông.

Em thường đi từ 17 giờ chiều đến 3 giớ sáng hôm sau thì mới về đến nhà. Khoảng thời gian những đứa trẻ khác đã say giấc ngủ thì em vẫn phải cặm cụi ngoài đường nhặt từng chiếc chai nhựa, từng vỏ hộp giấy. Không chỉ nhặt ve chai mà em còn bán thêm vé số để có thêm thu nhập. Thấy cậu bé lanh lợi, ai cũng yêu quý và đã có không ít vị khách muốn cho tiền hay giúp đỡ em, nhưng em lại không mấy quan tâm, thứ làm em thích thú đó là chai nhựa, những thứ có thể tái chế được.

“Thấy mẹ cười là con vui” - câu nói ấm lòng mùa Vu Lan của cậu bé 8 tuổi nhặt ve chai nuôi mẹ

Em rất chăm chỉ

Thấy mẹ cười là con vui” – câu nói ấm lòng mùa vu lan của cậu bé 8 tuổi nhặt ve chai nuôi mẹ.

Theo tác giả của đoạn video được chia sẻ bé rất lanh lợi, lễ phép. Khi được hỏi mỗi ngày đạp xe như thế này con có mệt không thì em không ngại trả lời rằng, việc này em đã quen và dù có vất vả thì em vẫn phải cố gắng kiếm tiền nuôi mẹ đang bệnh “con không mệt chỉ cần mẹ khỏe mạnh thôi, thấy mẹ cười là con vui rồi” – lời chia sẻ mộc mạc, hiếu thảo của cậu bé làm ai nghe qua cũng không khỏi xúc động.

“Thấy mẹ cười là con vui” - câu nói ấm lòng mùa Vu Lan của cậu bé 8 tuổi nhặt ve chai nuôi mẹ

Cậu bé hạnh phúc khi bán được vé số

Nhìn gương mặt ngây thơ này ai cũng thương cảm, em còn quá nhỏ để đương đầu với những vất vả mưu sinh. Dù mệt nhọc, vất vả nhưng em vẫn rất hay cười, có lẽ nụ cười này là thứ sẽ không bao giờ mất đi cho dù hoàn cảnh sống có éo le đến mức nào. Chính hình ảnh ấm áp này khiến ai ai cũng phải nghẹn ngào xúc động.

Theo Lặng nhìn cuộc sống

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buồn nhất sau chia tay là người ta quên mà mình vẫn nhớ