Mẹ đơn thân bị chê “xấu xúc phạm người nhìn” tìm bố mới cho con hậu “lột xác”

2018-12-16 11:14
- Duyên Phạm đã có cuộc lột xác nhờ PTTM sau lần bật khóc trong lúc livestream vì bị chê "xấu xúc phạm người nhìn".

Cách đây 4 tháng, đoạn clip ghi lại cảnh Duyên Phạm - một người phụ nữ bật khóc ngay chính khi đang livestream được nhiều cư dân mạng chia sẻ, gây bão truyền thông.  

Là một người mẹ đơn thân, Duyên Phạm đang cố gắng bán hàng online để kiếm tiền nuôi con, đang gồng mình để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Vậy nhưng chỉ vì ngoại hình không vừa mắt, nhiều người thản nhiên mạt sát cô ấy bằng những lời lẽ không thể nào nặng nề hơn:   

Không chịu nổi những lời miệt thị "xấu xúc phạm người nhìn", Duyên đã bật khóc ngay trên sóng livestream.  

Mẹ đơn thân bị chê “xấu xúc phạm người nhìn” tìm bố mới cho con hậu “lột xác”

Sau những tháng ngày sóng gió khi trở thành đề tài hot nhất trên mạng xã hội Việt, bà mẹ đơn thân may mắn nhận được lời mời hỗ trợ phẫu thuât thẩm mỹ. Duyên đã có màn lột xác đầy ấn tượng.  

Hậu "lột xác", lần đầu tiên Duyên Phạm có một cuộc trò chuyện thẳng thắn, chia sẻ về bản thân trong vai trò một người mẹ đơn thân trước và sau khi thay đổi cuộc đời.  

Mẹ đơn thân bị chê “xấu xúc phạm người nhìn” tìm bố mới cho con hậu “lột xác”

Chị lập gia đình sau khi yêu bao lâu? Quyết định tiến tới hôn nhân khi đó có là đúng đắn hay vội vàng?  

Tôi lập gia đình sau mối tình kéo dài 3 năm, hơn 1 năm sau cưới thì có bé. Quyết định tiến tới hôn nhân khi đó, tôi nghĩ là vội vàng. Vì tình yêu của chồng dành cho tôi chưa đủ lớn, chưa đủ để anh có thể dắt tôi về nhà nội một cách đúng nghĩa như bao người khác. Suốt thời gian hai vợ chồng yêu và lấy nhau, 4 năm trời không một lần tôi được về nhà ăn Tết cùng gia đình chồng. Anh nói “Em muốn về thì phải đẹp”. 

Anh không chịu nổi những lời nói từ những người xung quanh vì có một người vợ xấu.  

Sau bao lâu, chị quyết định làm mẹ đơn thân? Chị có mất nhiều đêm suy nghĩ?  

Sau khi tôi có bầu, hai vợ chồng bắt đầu xảy ra chuyện. Rồi tới lúc tôi sinh bé được 4 tháng, mâu thuẫn lên đến cực điểm. Khi đó, tôi chỉ muốn ôm con chết đi vì bất lực. Những chuyện đó cứ tiếp diễn hết lần này đến lần khác. Sau 3 lần định tự tử thì tôi quyết định chia tay để không phải bận tâm và lo lắng gì nhiều.  

Mẹ đơn thân bị chê “xấu xúc phạm người nhìn” tìm bố mới cho con hậu “lột xác”

Trong suốt quãng thời gian làm mẹ đơn thân, chị hẳn đã trải qua những khó khăn. Có những khoảnh khắc nào, chị thấy mình đau khổ và yếu đuối nhất?  

Ngày đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều. Trong khoảng thời gian làm mẹ đơn thân, tôi thấy mình áp lực nhất là đi xin việc. Sau một thời gian, tôi quyết định học người ta livestream để bán hàng online. Công việc ấy là kế mưu sinh duy nhất của tôi. Vậy nhưng không ngờ, tôi lại bị cộng đồng mạng ném đá. Một lần, hai lần tôi chịu đựng nhưng mình càng livestream, họ càng chửi nhiều.  

Dù tôi không biết họ là ai, nhưng họ vẫn lăn xả, chửi tôi thậm tệ. Khi đó, tôi cảm thấy mình yếu đuối nhất.  

Chị đã mất bao lâu để nhận lời PTTM? thời gian đó, ai là người thay chị chăm con?  

Sau thời gian đó, tôi sống khép kín, chỉ ở trong phòng ăn mì gói và mua đồ ăn dự trữ, cả tuần hai mẹ con mới ra ngoài 1 lần. Rồi tôi nhận được lời mời từ một chương trình giúp thay đổi diện mạo. Mất 1 tháng suy nghĩ, tôi mới quyết định làm phẫu thuật.  

Suốt 27 năm qua, tôi đã phải sống trong vẻ ngoài xấu xí và thiệt thòi đủ mọi thứ. Tôi muốn thay đổi, tôi cần một diện mạo mới để thuận lợi hơn trong công việc cũng như cuộc sống, và trên hết là để nuôi con.  

Mẹ đơn thân bị chê “xấu xúc phạm người nhìn” tìm bố mới cho con hậu “lột xác”

Ngày về gặp con với diện mạo mới, chị có cảm xúc như thế nào?  

Tôi xa con đi phẫu thuật thẩm mỹ 1 tháng, bé khi đó phải gửi về cho mẹ đẻ ở Đăk Lăk chăm sóc hộ. Ngày về gặp con, tôi hồi hộp còn bé vô cùng bỡ ngỡ. Lúc đầu bé còn lạ, không cho mẹ bế, Phải mất nửa ngày, bé mới chịu để tôi bế.  

Có bình luận trên mạng đã nói những lời độc ác về ngoại hình con trai chị. Chị muốn nói gì với những người đó?  

Nhiều người nói rằng con tôi xấu giống tôi. Quả là tội nghiệp bé. Nhưng tôi thấy con mình rất kháu khỉnh và xinh xắn chứ không như những lời họ nói. V điều quan trọng hơn là tôi sống vì con, cho con chứ tôi không vì những lời nói ấy mà suy sụp.  Quan trọng là những gì mình nhìn thấy ở con. Tôi không cần phải giải thích với họ. Mỗi người sinh ra đều không hoàn hảo hết được. Quan trọng mình sống ra sao để mọi người kính nể và khâm phục mình.  

Mẹ đơn thân bị chê “xấu xúc phạm người nhìn” tìm bố mới cho con hậu “lột xác”

Trong chuyện nuôi dạy con và làm mẹ, chị thấy mình có làm “tròn vai”?  

Việc nuôi dạy con thì tôi cảm thấy mình chưa làm tròn được hết trách nhiệm của người mẹ. Cuộc sống mưu sinh khó khăn khiến bé chịu nhiều tủi cực . Nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp những tháng ngày thiệt thòi của con, cho con cuộc sống tốt hơn. Tôi là người mẹ vừa hiền vừa nghiêm khắc xen lẫn. Mặc dù tôi còn nhỏ nhưng bé đã rất có ý thức và biết nghe lời mẹ.  

Mối quan hệ của chị với chồng cũ hiện tại thế nào? Chị nói thế nào với con?  

Mối quan hệ của tôi với chồng cũ hiện tại như bạn bè. Tôi cũng chưa nói gì với con về chuyện của tôi và bố nó cả.  

Thu nhập của chị sau khi PTTM chắc hẳn đã tốt hơn?  

Thu nhập của tôi sau phẫu thuật cũng khá hơn một chút, cũng đủ chi tiêu cho 2 mẹ con thôi.  

Chị có ý nghĩ sẽ tìm một người bố mới cho con trai?  

Tôi nghĩ chuyện tìm bố mới cho bé thì cần phải có thời gian. Bố mới phải là người yêu thương bé hết lòng và coi bé như con ruột của mình, thì lúc đó con mới có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng điều này rất khó tìm được nên hiện tại tôi chưa dám nói nhiều.  

Xin cám ơn chị đã chia sẻ! 

Theo Hạ Mây/ Ảnh: NVCC (Khám phá)  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 sao Hàn tiếc ngẩn ngơ vì từ chối siêu phẩm nhường hào quang cho người khác