Muốn mình đẹp hơn, có gì sai (?)

Ngô Nguyệt Hữu 2014-08-22 11:12
- (Em đẹp) - Các cô không thể nào bắt thiên hạ khép miệng lại được. Các cô cũng không thể nào đủ thời gian để phân trần với thiên hạ. Lại nữa, các cô cũng không thể nào là hoa hậu thân thiện mãi được.
Lâu nay, anh bận tối tăm mặt mũi, nên dẫu cho nhớ các cô như Ngưu Lang nhớ Chức Nữ thì anh vẫn phải dặn lòng giả như quên. Hôm nay, là một ngày trời đẹp, cơn mưa như thác đổ đêm qua khiến Sài Gòn biến thành sông cũng tạnh rồi, nước cũng đã rút rồi, xe máy bị hỏng do nước ngập cũng đã sửa chữa xong rồi, nhà cửa bị ngập nước cũng đã lau dọn xong rồi, da bị nhiễm nấm do nước bẩn cũng đã bôi thuốc đặc trị rồi… Vì vậy, anh sẽ cùng bàn luận với các cô câu chuyện muôn thưở, chuyện chỉnh hình trước khi post facebook.

Trước khi có facebook, khi các cô đang mê mải với blog 360, thì anh chắc chắn rằng các cô cũng đã quá am tường những thủ thuật để chỉnh sửa hình ảnh của mình sao cho long lanh nhất trước khi post lên blog cá nhân để khoe. Các cô am tường là bởi, với google – thì không chuyện gì là không thể.

Rời bỏ blog 360, thoát khỏi thời kỳ mông muội, các cô bắt đầu chơi facebook. Đã có facebook lại có thêm Iphone, thì không khác gì "rồng mọc thêm cánh, hổ mọc thêm vuốt" giúp các cô tung hoành ngang dọc trên facebook của mình.

Mà các cô thích post gì nhất, đương nhiên là thích post hình của chính mình rồi. Và khi post hình chính mình, các cô luôn muốn mình xinh đẹp hơn. Thế là, camera 360 lẫn Spring - Increase height (ứng dụng kéo dài chân) ra đời để giúp các cô thỏa mãn mơ ước này.

Đời, đang vui là thế bỗng dưng có những lời xì xầm, kiểu “Em ơi, em xài 360 mãi rồi đến khi em bị lạc anh phải tìm em ra sao?”, hay “Đừng tin facebook, con trai ạ. Ngay Thị Nở cũng có thể biến thành Tây Thi”… hoặc những thứ đại loại như vậy.

Các cô sẽ cảm thấy tự ti, cảm thấy ngại ngùng. Thậm chí, cảm thấy xấu hổ trước những phản ứng đó. Từ đây, các cô đâm ra hoang mang trước khi chuẩn bị dùng các ứng dụng trước khi chụp ảnh.

Anh nói thiệt, các cô luôn là những người nông nổi và hay hoảng sợ.

Các cô không thể nào bắt thiên hạ khép miệng lại được. Các cô cũng không thể nào đủ thời gian để phân trần với thiên hạ. Lại nữa, các cô cũng không thể nào là hoa hậu thân thiện mãi được.

Ngay cả siêu nhan sắc như Ngọc Trinh khi tung ảnh bán nude còn bị phán là dùng photoshop bóp méo cả ảnh hay vòng một không hoàng tráng như những bức ảnh trước đây cơ mà.

Thế nên, các cô nghe lời anh, các cô tin anh. Các cô cứ mặc kệ hết đi. Facebook là của các cô, nhan sắc là của các cô, sở thích là của các cô.
 
Đời sống này ngắn ngủi lắm, các cô thích gì thì cứ làm vậy thôi. Các cô không việc gì phải chiều lòng đám đông cả. Đám đông có chiều lòng các cô hay không mà các cô phải lấn cấn mãi (?!). (Ảnh: Squarespace)

Quan trọng hơn, các cô muốn khuôn mặt mình trong ảnh trở nên sáng mịn hơn, muốn vòng một của mình trong ảnh trở nên căng tròn hơn, muốn vòng hai của mình trở nên gọn gàng hơn, muốn vòng ba của mình trở nên nở nang hơn, muốn chân của mình trở nên dài hơn… thì có gì sai.

Làm gì có chuyện sai đúng trong việc muốn ngắm mình đẹp hơn bao giờ. Vì vậy, tìm được niềm vui nào thì cứ thoải mái thụ hưởng niềm vui ấy một cách trọn vẹn và quyết liệt nhất, các cô ạ.

Miệng gần tai, ai nói nấy mệt. Các cô cứ lờ đi mà sống!

Các cô chỉ nên tin một người thôi, người đó chính là anh. Bởi, anh luôn yêu thương và lo lắng cho các cô bằng nỗi hồn nhiên của một chàng trai mới lớn, lần đầu tiên được nhìn thấy phụ nữ đẹp.
 
Ngô Nguyệt Hữu
logo smaill
 
Mời bạn đọc thêm phiếm đàm của tác giả Ngô Nguyệt Hữu:
Hết yêu, các cô ra sao (!)

Váy chống nắng và "tình chống chán"!

Detox à? suỵt! nghe anh bảo này!

 
Muốn mình đẹp hơn, có gì sai (?)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thủ thuật tắt 'đã xem' trên Zalo một cách đơn giản nhất