Học fashionista xứ Bạch Dương mặc đẹp cho ngày đại hàn

Eve Nguyễn 2014-12-28 09:29
- Bạn sẽ không còn phải băn khoăn sợ rằng "đẹp thì không ấm" mà "ấm thì không đẹp" nữa rồi.
Nước Nga có thể không phải là một biểu tượng để bạn nghĩ tới khi muốn học tập các phong cách hay xu hướng thời trang, nhưng vào những ngày đại hàn như bây giờ, có lẽ bạn sẽ muốn học hỏi các tín đồ thời trang Nga về cách họ diện đồ sao cho ấm áp mà vẫn chuẩn gu sành điệu. Với thời tiết khá khắc nghiệt vào mùa đông, có những ngày nhiệt độ hạ xuống tới âm 50 độ C, chắc chắn phái đẹp nước Nga không thể áp dụng quy tắc “Thời trang hơn Thời tiết” như ở xứ nhiệt đới. Tạp chí Vouge đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh với 7 ngôi sao thời trang và phong cách ở Nga để mong họ tiết lộ những mẹo phối đồ thật ấm và vẫn thật phong cách cho những ngày giá rét.
Valentina Zelyaeva
Quê quán: Ulan-Ude, Cộng hòa Buryatia, Nga
“Tôi rất thích những chiếc áo cổ lọ. Chúng rất sang trọng, trẻ trung và giúp giữ ấm rất tốt. Còn với áo khoác, tôi lựa chọn áo Black Label của Ralph Lauren và RLX.”
Daria Strokous
Quê quán: Moscow, Nga
“Tôi thích nhất là những chiếc áo khoác thật rộng, để tôi có thể mặc những chiếc áo len thật dày và ấm ở bên trong. Tôi còn luôn quàng một chiếc khăn len thật dày để có thể che cho mũi khỏi bị lạnh. Những chiếc áo khoác yêu thích của tôi là áo len hiệu Marni, áo lông cừu hiệu Acne và một chiếc áo lông thú mua ở Nga.
Lời khuyên của tôi cho mùa đông là bạn nên ưu tiên chọn một chiếc áo khoác thật dày, thật ấm, để bạn chỉ phải mặc quần áo mỏng nhẹ bên trong thôi, thay vì mặc một chiếc áo khoác mỏng rồi lại phải mặc thật nhiều lớp quần áo khác bên trong. Hãy để dành áo khoác mỏng cho mùa thu hoặc mùa xuân thôi nhé!”
Vika Gazinskaya
Quê quán: Moscow, Nga
“Tôi chọn một chiếc khăn choàng 'pavlopasadsky' truyền thống của Nga có họa tiết in hoa, phối hợp rất ăn ý với những trang phục hiện đại khác. Người Nga thường mặc áo khoác lông thú hay lông cừu rất dày, nhưng tôi chỉ mặc áo khoác làm bằng da dê hay da lạc đà mà thôi.
Chất liệu tôi thích mặc nhất trong mùa đông là len đan. Tôi mới mua một chiếc váy len dày hiệu Maison Martin Margiela, và cả khăn quàng cùng găng tay của Paul Smith. Với giày dép, tôi chọn bốt của Stella McCartney. Tuy nhiên, hơn tất cả, tôi vẫn khuyên các bạn nên sắm cho mình một chiếc khăn quàng truyền thống thật ấm áp bằng vải len, ví dụ như những chiếc khăn 'pavloposadsky' của Nga nhé.”
Nasiba Adilova
Quê quán: Makhachkala, Nga
“Đối với người Nga, một trong những điều cấm kỵ nhất trong mùa đông là đi lại trong nhà mà không đi tất, vì sàn nhà cũng rất lạnh. Nhưng giờ thì các cô gái trẻ ở Nga khá táo bạo, họ có thể chỉ mặc váy ngắn với quần tất mỏng mà vô tư đi dạo trên phố kể cả những ngày có băng tuyết.
Còn đối với tôi, tôi vẫn thích khoe phong cách của mình với những chiếc áo len thêu tay, và những chiếc áo khoác rực rỡ hơn. Tôi có một chiếc áo khoác lông cừu vẽ tay của hãng Burberry, một chiếc áo khoác nhũ hồng lấp lánh của Rodarte, và cả một chiếc áo khoác bằng vải cashmere màu hồng đậm của Dior nữa.”
Anya Ziourova
Quê quán: St. Petersburg, Nga
“Chắc chắn là những chiếc áo choàng lông thú thật xa xỉ. Một trong những người tôi ngưỡng mộ nhất chính là Yves Salomon – người chuyên làm lông thú cho hãng Dior, và có cả thương hiệu riêng của ông ấy nữa. Giờ tôi đang có một chiếc áo khoác lông thú rồi, không có nó thì tôi đã chết vì cái lạnh ở New York.
Mẹo mặc đẹp ngày đông của tôi ư? Chỉ cần một nụ cười và gò má ửng hồng là đủ xinh đẹp với mọi chiếc áo choàng lông thú rồi.”
Vlada Roslyakova
Quê quán: Omsk (Siberia), Nga
“Tôi cũng không thể phủ nhận, một chiếc áo choàng lông thú chính là giải pháp ấm áp nhất cho bạn trong những ngày lạnh giá.
Ngoài ra, tôi thích đi bốt của UGG, hoặc đôi ủng đi trên băng của hãng Givenchy, cực kỳ ấm mà cũng rất sang trọng.
Nếu không muốn mặc quá nhiều lớp áo mà vẫn giữ ấm được trong mùa đông, bạn nên dùng một chiếc khăn quàng vải cashmere, choàng qua vai rồi quấn quanh đầu. Dùng khăn quàng sẽ giữ đầu bạn ấm hơn mà lại không làm hỏng kiểu tóc giống như đội mũ. Bạn cũng dễ cất khăn quàng vào túi xách hơn là cứ phải khư khư cầm mũ trên tay khi không dùng đến.”
Natasha Goldenberg
Quê quán: Moscow, Nga
“Ở Nga, chúng tôi thường mặc áo choàng lông thú để đi trượt băng.
Giờ thì tôi rất thích những chiếc áo khoác của hãng Céline, rất thích hợp để mặc những chiếc áo len dày ở bên trong. Nhưng mùa đông này, chắc chắn tôi sẽ chọn mặc chiếc áo lông cừu vẽ tay của hãng Burberry Prorsum, và chiếc áo khoác lông thú màu rượu pha xanh lá của Marni. Và tất nhiên, không thể thiếu chiếc mũ lông đúng phong cách người Nga nữa.”
 
Eve Nguyễn - Theo Vogue
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tẩy trang Chacott liệu có thần thánh như lời đồn?